Phản ứng của chú mèo 25 tuổi được về nhà sau 2 năm sống lang thang

Sự kiện: Clip hot

Một con mèo già mất tích 2 năm đã “khóc” sau khi nhận ra mùi của chủ nhân, nó đã được về nhà sau khi trải qua cuộc sống lang thang trên đường phố.  

Alison và Dean Lyng ở Chatham, Kent, đã mất đi chú mèo 25 tuổi yêu quý Kizzy vào năm 2021 khi nó không về nhà. Sau 2 năm xa cách, cặp đôi đã được đoàn tụ với chú mèo của mình, đó là một sự kiện đầy cảm xúc.

Kizzy đã được đoàn tụ với những người chủ của mình

Kizzy đã được đoàn tụ với những người chủ của mình

“Kizzy nhận ra mùi hương của chồng tôi và sau đó khóc. Bây giờ nó đang thư giãn với chúng tôi và nhận được rất nhiều âu yếm”, Alison nói. 

Khi Kizzy mất tích 2 năm trước, cặp đôi đã nghĩ nó qua đời vì tuổi già. Nhưng vài ngày trước, một người qua đường phát hiện ra con mèo bên vệ đường ở Upchurch, Kent và nhặt nó lên đưa đến một bệnh viện thú y.

Vào thời điểm đó, Kizzy yếu ớt bị suy dinh dưỡng, bọ chét phủ đầy người và không thể đi lại bình thường vì móng vuốt quá dài. 

Alison và Dean Lyng hạnh phúc khi được đoàn tụ với chú mèo đen trắng Kizzy của mình 

Alison và Dean Lyng hạnh phúc khi được đoàn tụ với chú mèo đen trắng Kizzy của mình 

Sau khi đánh giá, các bác sĩ thú y không thể tìm thấy vi mạch cho Kizzy và cho rằng nó là một kẻ đi lạc.

Nhóm Animals Lost and Found in Kent đã đưa ra lời kêu gọi tìm chủ nhân của nó, lúc đó Alison (48 tuổi) nhận ra con mèo có vẻ ngoài tiều tuỵ của mình.

Alison nói: “Thật tuyệt khi được gặp lại Kizzy. Trong hai năm, Kizzy sống không nhà và không được chăm sóc. Khi nó được nhìn thấy trong rãnh nước, người ta nghĩ rằng Kitzi đã chết. Nó tiều tụy, chỉ nặng 2,5kg, đầy giun, bọ chét và không thể đi lại vì móng vuốt của mình. Kizzy là một con mèo cưng, không gắn vi mạch, 25 tuổi, đã sống trong một ngôi nhà và được chăm sóc cả đời”.

Natasha McPhee, người sáng lập Animals Lost and Found ở Kent, cho biết: “Thật tuyệt vời!Hầu hết mèo  không sống đến tuổi đó trong nhà chứ đừng nói đến việc ở bên ngoài”.

Hiện, câu chuyện bất ngờ về chú mèo già nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Chú mèo có khuôn mặt buồn nhất thế giới gây chú ý

Một chú mèo với khuôn mặt buồn bã vì một căn bệnh hiếm gặp cuối cùng đã tìm thấy ngôi nhà vĩnh viễn của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TV - Dailymail ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN