“Ở trên giường, em ngố quá”

Tôi không ngờ sau bao nhiêu mặn nồng, chồng tôi lại thốt lên câu nói ấy.

Thật bẽ bàng! Tôi không ngờ sau bao nhiêu mặn nồng, vừa rồi chồng tôi đã lần đầu tiên thốt lên, dù nhẹ nhàng, rằng “Ở trên giường, em ngố quá”. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bị chê chuyện này. Chăn gối thì thế thôi, chứ còn ngố với khôn gì nữa? Hay tại chồng tôi vừa ăn chả ở đâu nên có sự so sánh ngầm rồi thốt lên như vậy?

Khoan khoan. Điều đầu tiên là hãy gạt ngay những ý tưởng định kiến như vậy về chồng, khi chàng đã mạnh dạn nói ra chuyện mà bạn không dám nói bao giờ. Chuyện gối chăn xưa nay với phụ nữ Việt Nam vốn là chuyện nhạy cảm, đến mức nhiều người vợ tới giờ còn không dám làm chuyện đó nếu đèn đuốc chưa tắt, phòng chưa tối om và dứt khoát phải có sự che đậy của tấm chăn dù trời đang oi bức đến mấy. Cứ như vậy ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác đôi khi cũng cản trở sự sáng tạo của nhau trong “trò chơi vợ chồng”.

Bạn nên biết, cánh đàn ông rất hay “tám” với nhau về chuyện chăn gối chứ không phải cứ tòm tem ở đâu rồi mới biết mà so sánh với vợ. Nghe những chuyện thú vị từ bạn bè, chiến hữu, đồng nghiệp, hẳn có lúc chàng cũng muốn thử điều gì đó mới mẻ, lạ lạ một chút. Và nếu mỗi khi chồng muốn vậy, bạn cứ ngượng ngùng từ chối, chỉ chấp nhận những gì thuộc về truyền thống, sẽ làm chàng dần dần thất vọng. Những sự thay đổi về tư thế, thay đổi bối cảnh “họp chi bộ” là điều nhiều cô vợ đã làm và mang lại cảm giác thú vị cho cả hai. Đã có cặp vợ chồng rời giường ngủ để vui vẻ với nhau ở nhà tắm hay phòng khách. Có người chợt thay đổi giờ “họp” sang ban ngày thay vì cứ đợi màn đêm buông xuống. Thậm chí, có cặp còn khóa nhà lại ra thuê khách sạn để thử cảm giác mới mẻ. Và cũng chẳng ai cấm bạn đôi lúc làm một chuyến trăng mật lần thứ 2, thứ 3, thứ n nếu thích.

Nói chung, ở mức độ nào đó, bạn nên chấp nhận những sự thay đổi cùng chồng. Hãy cho chồng thử “của lạ” với người bạn đời đã quá quen.

Ở mức độ nào đó nghĩa là sao? Làm sao biết được mức độ nào là phù hợp với đức hạnh của một người vợ? Lơ mơ lại bị chồng nghi là mình có gì đó mới biết kinh nghiệm giường chiếu thì sao?

Không hề khó như bạn nghĩ. Nếu ngại, bạn có thể nhường quyền sáng tạo cho chồng. Chỉ cần để ý những điều gì chồng thích làm, bạn có thể biết được gu của chồng, kể cả gu mới. Khi làm chuyện đó, thường người ta rất chân thật với bản thân. Chỉ cần tinh tế để ý một chút, bạn sẽ biết chồng đang cần gì vào lúc nào.

“Ở trên giường, em ngố quá” - 1

Làm sao biết được mức độ nào là phù hợp với đức hạnh của một người vợ? (Ảnh minh họa)

Và càng phải biết, các ông chồng thường hay khoe với nhau về một số thứ nhất định. Chẳng đấng nam nhi nào thích nhận mình có kích thước nhỏ hơn người khác, chẳng ai nhận mình yếu kém về khoản chăn gối. Họ sẽ rất tức bực nếu bị bóng gió về những điều đó. Và đó chính là giới hạn mà bạn nên tránh. Đừng bao giờ nói, dù là nói đùa cho vui, về sự hạn chế kích cỡ hay khả năng chăn gối của chồng.

Ngược lại, bạn có thể đôi lúc bày tỏ sự thán phục về những khoản đó của chồng, theo dạng mắng yêu. “Đồ quỷ, làm người ta mệt phờ à”, “Người đâu mà khỏe như gấu thế không biết”, “Anh á, cái gì cũng dữ hết trơn á”... Những lời đó cũng là một thứ gia vị rất tuyệt vời giúp chàng đạt tới cực điểm của khoái cảm, từ thể xác tới tâm hồn nhưng lại là điều mà các cô vợ ít để ý.

Đặc biệt, các cặp vợ chồng ở Việt Nam thường hay bỏ qua khâu chuẩn bị và kích thích, mơn trớn nhau trước khi lâm trận. Có chăng cũng chỉ ôm ấp, hôn nhau đôi chút chứ chưa có những thao tác gần như bắt buộc phải có. Một chuyện mà các chàng rất thích là được bạn tình dùng miệng để kích thích thì rất ít cô vợ dám làm. Thậm chí các cô còn nhất định từ chối khi được chồng nhờ vả. Nếu bạn cũng vậy thì quả là một thiếu sót lớn và là thiệt thòi cho cả hai bên. Hãy mạnh dạn dùng các bộ phận trên cơ thể mình để vuốt ve, mơn trớn, kích thích cho chồng, cũng như sẵn lòng đón nhận những cử chỉ ấy từ bạn tình. Có một thực tế là, không chỉ có những điểm thiết yếu mà gần như bất cứ bộ phận nào trên cơ thể bạn tình cũng đều dễ chịu và hoan hỉ nếu được bạn chăm sóc chu đáo.

Và sau những lần “giao ban”, bạn cũng nên thể hiện thái độ hài lòng, mãn nguyện để công nhận “thành quả lao động” của chồng. Đó là bản nhạc kết không lời cho một bộ phim lãng mạn mà hai người vừa tham gia nhiệt tình.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Làm gì khi chồng chê... "chuyện ấy"?

Chồng kể chuyện ân ái với người cũ

Phụ nữ thích nói dối chuyện yêu

Chồng hùng hục "cho xong chuyện"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mốt & cuộc sống
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN