Nữ DJ 9X miền Tây kiếm tiền từ năm 8 tuổi

Sự kiện: Hotgirl - Hot boy

Oxy – sinh năm 1993 là cái tên khá hot trong giới DJ nữ Việt Nam. Ít ai biết được cô gái này đã đi kiếm tiền từ khi mới 8 tuổi để trang trải cuộc sống.

Oxy tên thật là Cù Thị Ngọc (sinh năm 1993) tại An Giang. Cô là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Bố mẹ đều là người lao động, buôn bán nhỏ lẻ nên Oxy sớm có tính tự lập. Đến năm cô 7 tuổi, do việc kinh doanh bị thua lỗ nên gia đình cô rơi vào cảnh khó khăn. Vì vậy, từ năm học lớp 3, khi mới 8 tuổi Oxy đã đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Ngoài giờ học, Oxy dọn hàng, bê đồ cho khách trong một quán ăn. Suốt 2 năm liền từ 8 tuổi đến 10 tuổi, cô đều tranh thủ làm công việc này. Cô gái chia sẻ: “Lúc đó tiền lương mỗi ngày của Oxy là 5.000 đồng, mình đưa 4.000 cho mẹ, còn 1.000 thì sắm đồ dùng và lo việc học tập”.

Nữ DJ 9X miền Tây kiếm tiền từ năm 8 tuổi - 1

 Cô đã có kinh nghiệm 5 năm trong nghề DJ.

Năm 11 tuổi, Oxy chuyển lên Sài Gòn sống cùng bố mẹ và chị gái. Song song với việc học, cô vẫn tiếp tục công việc làm thêm trong cửa hàng ăn gần nơi sống.

Lớn lên, Oxy đi làm nhân viên tiếp thị cho một hãng thuốc lá. Học hỏi kinh nghiệm bán hàng từ mẹ, hàng ngày cô bán tại một trung tâm mua sắm lớn của thành phố. Oxy kể lại: “Công ty quy định một ngày bán được 5 gói thuốc, nếu bán nhiều hơn sẽ có tiền thưởng. Nhưng mình bán luôn đạt chỉ tiêu, mỗi ngày được từ 15-20 gói, ngày ít thì chỉ được 8 gói. Đây cũng là khoảng thời gian khiến mình nhớ hoài”.

Bắt đầu bước vào nghề DJ từ năm 16 tuổi, cho đến bây giờ Oxy đã có 5 năm kinh nghiệm. Nhớ về những ngày đầu tiên, Oxy kể lại: “Do học bổ túc nên việc học của mình kết thúc sớm. Mình biết đến nghề tình cờ qua người anh của bạn thân Oxy đã làm DJ nhiều năm. Hiện tại anh ấy cũng là thầy dạy DJ cho mình”.

Nữ DJ 9X miền Tây kiếm tiền từ năm 8 tuổi - 2

Khi mới 8 tuổi Oxy đã đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình

Thời gian đầu lạ lẫm khi mới nghe đến chữ DJ, cô chia sẻ: “Mình luôn hỏi thầy của mình DJ là gì và phải làm những gì để trở thành một người giỏi DJ. Sau khi đã hiểu hơn về nghề, mình xin thầy đi học. Còn nhớ, mình xin mãi thầy mới dạy nghề cho. Sau đó thấy mình thực sự đam mê nên thầy không nhận tiền học phí”.

Đối với nghề nghiệp, cô gái 9X này quan niệm: “Không có gì nuôi sống mình cả đời ngoài nghề nghiệp. Mình là người may mắn vì dã chọn được nghề yêu thích và gia đình luôn ủng hộ. Một ngày mà mình không đi chơi diễn thì cảm thấy khó chịu lắm. Giống như nghề DJ ăn vào máu của mình vậy”.

Sinh ra và lớn lên tại miền Tây sông nước, nữ DJ này đã có những chia sẻ thành thật: “Mình thấy con gái vùng miền nào cũng giống nhau, có người này, người nọ. Bản thân mình thấy con gái miền Tây rất thật thà, ai nói sao thì tin như vậy. Nhiều khi thích nói gì thì nói chứ không có suy nghĩ kỹ. Vì vậy nếu có cho rằng con gái miền Tây dễ hư hỏng là do họ đi kiếm sống, đã tin người và lầm đường lỡ lối thôi. Còn lý do hư hỏng là cá nhân các bạn ấy chạy theo vật chất rồi sa vào cạm bẫy lúc nào không biết".

Nữ DJ 9X miền Tây kiếm tiền từ năm 8 tuổi - 3

Oxy may mắn là được sở hữu số đo 3 vòng gần như là hoàn hảo

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Anh (Tri thức trực tuyến)
Hotgirl - Hot boy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN