Nữ CEO tự sang Mỹ thụ tinh con lai, số lượng con hiện tại gây bất ngờ

Nữ CEO này từng gây sốt khi công khai việc mình tự sang Mỹ sinh con.

Ye Haiyang – là nữ CEO 'điển trai' nổi tiếng ở Trung Quốc. Năm 29 tuổi, cô quyết định tự đến Mỹ để thụ tinh nhân tạo, sinh được một bé gái tên Doris mang dòng máu của 5 quốc gia. Đến năm 2021, một lần nữa cô sang Mỹ sinh con thứ 2, là một bé gái tên Hatti. Cả 2 bé gái đều mang vẻ đẹp lai rất đáng yêu, cô cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của mình lên mạng xã hội, thu hút một lượng lớn người hâm mộ.

Mới đây, cô đăng tải một video về buổi siêu âm tại một bệnh viện ở Los Angeles, Mỹ. Cư dân mạng đồn đoán cô chuẩn bị sinh con thứ 3 và sắp chào đón một “hoàng tử bé”.

Nữ CEO tự sang Mỹ thụ tinh con lai, số lượng con hiện tại gây bất ngờ - 1

Được biết, Ye Haiyang khởi nghiệp từ tay trắng và thành lập nên một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Năm 29 tuổi, cô gây sốt trên mạng xã hội khi công khai việc mình đã mua tinh trùng đa chủng tộc để sinh một đứa con gái. Quan điểm tự sinh con của cô gây ra nhiều tranh cãi vào thời điểm đó.

Nữ CEO tự sang Mỹ thụ tinh con lai, số lượng con hiện tại gây bất ngờ - 2

Theo như kế hoạch cô từng chia sẻ, cô mong ước có 3 đứa con. Hiện tại, cô con gái lớn Doris đã có thể chăm sóc em gái và thường nói với mẹ về việc muốn có thêm một em trai.

Trong video mới nhất, cô chia sẻ việc mình trải qua một loạt các cuộc kiểm tra và siêu âm với các bác sĩ nước ngoài. Mặc dù cô giải thích với cộng đồng mạng rằng, mình tới Mỹ vì “một nhiệm vụ quan trọng” nhưng ai cũng đoán ra được đó là gì.

Cô sinh con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở Mỹ và sinh con sau 10 tháng mang thai. Việc cô tự sinh con như thế này đã trở thành một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, thậm chí nhiều người còn bình luận rằng: "Thật đáng thương khi đứa trẻ không có cha".

Nữ CEO tự sang Mỹ thụ tinh con lai, số lượng con hiện tại gây bất ngờ - 7

Tuy nhiên, đáp lại những lời bình luận tiêu cực của cư dân mạng, cô đã viết một bài đăng rất dài, trong đó chia sẻ thẳng thắn về quan điểm của mình.

Trong bài đăng đó, cô viết rằng: “Tôi không làm phiền tới bất kỳ ai, chỉ muốn được sống cho chính mình. Là một phụ nữ, tôi muốn có được thiên chức làm mẹ và cố gắng làm trọn trách nhiệm của cả người cha và người mẹ đối với các con, mang lại cho con nhiều tình thương nhất có thể. Đây là cuộc sống của tôi, sao gọi đó là sự ích kỷ?”.

Cô cũng tin rằng, mục đích của hôn nhân không phải là sinh con đẻ cái hay để có được bảo hiểm khi về già. Hôn nhân phải dựa trên tình yêu nhưng tình yêu đâu phải ai muốn cũng đều có được. Hãy đối mặt với thực tế cuộc sống và tháo dỡ những rào cản đó. Việc sinh con không nhất thiết phải dựa trên cơ sở hôn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngỡ ngàng cặp vợ chồng sắp cưới tự nhận mình là cha mẹ của 13 ”đứa trẻ” dù chưa từng sinh con

Những đứa trẻ của cặp đôi cũng hết sức đặc biệt bởi chúng không phải người thật mà là... búp bê. Cặp vợ chồng cho rằng đó là cách để họ rèn luyện kỹ năng chăm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Ettoday ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN