Ngọc Nữ của Điều ước thứ 7: Lúc nào cũng muốn làm cô dâu

Bị căn bệnh máu trắng hành hạ đến… trọc đầu, nhưng đóa hoa đam mê múa Võ Thị Ngọc Nữ (26 tuổi, Đà Nẵng) vẫn luôn nở nụ cười tỏa nắng.

Biên tập viên Diệp Chi từng nói: “Ngọc Nữ là cô gái có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết”. Quả đúng, người con gái Đà thành ấy có nụ cười đẹp thật, rạng rỡ, đằm thắm và ngọt ngào. Nụ cười ấy, tuy giờ đây có yếu ớt hơn bởi căn bệnh máu trắng hành hạ, nhưng nó vẫn luôn thường trực trên môi “đóa hoa đam mê múa”.

Ngọc Nữ của Điều ước thứ 7: Lúc nào cũng muốn làm cô dâu - 1

Dù phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo nhưng Ngọc Nữ vẫn luôn lạc quan

Nhìn những bức ảnh của Ngọc Nữ trước khi bị bệnh và Ngọc Nữ bây giờ, khó có thể cầm được nước mắt. Mái tóc mượt mà rụng dần để lại cái đầu trọc lốc, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng như xưa. Nụ cười vẫn đẹp nhưng nhợt nhạt và mỏng manh hơn khiến người đối diện không khỏi xót xa.

Xuất hiện trong chương trình “Điều ước thứ 7”, Ngọc Nữ đã khiến hơn một trăm người có mặt ở đó và hàng triệu khá giả Việt theo dõi qua màn hình nhỏ phải rơi nước mắt. Ngay cả biên tập viên Diệp Chi cũng phải thừa nhận: “Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế”. Đủ để thấy, dòng đời éo le, bất hạnh và nghị lực của cô gái mồ côi cha từ nhỏ ấy đã chạm vào trái tim người xem.

Đêm hôm đó, Ngọc Nữ đã múa, khóc và cười thật nhiều. Ngọc Nữ chia sẻ, chương trình Điều ước thứ 7 và khán giả trên khắp cả nước đã giúp cô có thêm động lực, niềm tin để chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

Vậy từ sau đêm đó, cuộc sống của Ngọc Nữ thay đổi thế nào? Sau khi thực hiện được điều ước may một bộ quần áo cho mẹ và được múa trước sân khấu, Nữ có thêm những ước mơ gì? Những thắc mắc đó đã thôi thúc tôi tìm gặp người con gái miền biển có nụ cười tỏa nắng – Võ Thị Ngọc Nữ.

Clip: Ngọc Nữ - đóa hoa khao khát được sống

Từ sau khi tham gia chương trình “Điều ước thứ 7” sức khỏe của Ngọc Nữ thế nào?

Sức khỏe của mình cũng tạm ổn.

Nhưng có một điều khá buồn là hiện tại mình không thể thực hiện ghép tuỷ (của mẹ Ngọc Nữ - PV) như dự định tại bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương. Vì khi xét nghiệm tổng quát, mẹ mình không đủ sức khỏe cho tủy. Bác sỹ nói, trường hợp của mình phải gửi sang nước ngoài mà hiện tại mình không đủ kinh phí. Điều này khiến mẹ rất buồn và thất vọng.

Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Mình vẫn sẽ cố gắng chiến đấu, vượt qua căn bệnh này.

Đã thực hiện được ước mơ may tặng mẹ một bộ quần áo, vậy món quà tiếp theo Nữ muốn tặng mẹ là gì?

Món quà mình muốn tặng mẹ là tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo lúc mẹ tuổi già. Mẹ cũng đã vất vả, lo lắng cho mình nhiều rồi. Mình chỉ mong sớm khỏi bệnh để được chăm sóc lại cho mẹ.

Ngọc Nữ rất thích múa , đây cũng là ước mơ từ nhỏ của bạn. Đã bao lâu rồi Ngọc Nữ chưa được múa. Cảm giác của Ngọc Nữ khi không được múa ra sao?

Cũng hơn ba tháng rồi kể từ khi tham gia chương trình Điều ước thứ 7, mình chưa được múa. Cảm giác không được thể hiện niềm đam mê rất buồn, thậm chí bức bối, day dứt. Mình chỉ mong sớm khỏi bệnh để tiếp tục được đứng trên sân khấu múa cho mọi người xem.

Trước khi mắc bệnh, Ngọc Nữ từng chia sẻ rằng mong được một lần mặc áo cưới giống như bao cô gái khác. Vậy giờ đây, khi đang nằm trên giường bệnh, Nữ vẫn còn giữ ước mong đó?

Mình lúc nào cũng muốn được mặc áo cưới, được làm cô dâu.

Trong chương trình Điều ước thứ 7, khi nhìn thấy các bạn múa trên nền nhạc ca khúc “Nhật ký của mẹ” Nữ đã khóc rất nhiều? Lúc đó, Nữ đã nghĩ đến điều gì?

Lúc đó, tất cả những kỷ niệm từ nhỏ đến lớn của mình và mẹ ùa về. Đó là sự khó nhọc, vất vả của mẹ bên gánh hàng rong nuôi mình khôn lớn, là nỗi đau tột cùng của mẹ khi biết đứa con gái, chỗ dựa duy nhất bị bệnh hiểm nghèo.

Ngọc Nữ của Điều ước thứ 7: Lúc nào cũng muốn làm cô dâu - 2

Võ Thị Ngọc Nữ  - diễn viên múa có nụ cười tỏa nắng

Và khi đó, nhìn các bạn nữ mặc áo dài múa mình rất cảm động. Mình chỉ ước một ngày nào đó khỏi bệnh, cũng được đứng trên sân khấu, mặc áo dài múa như các bạn.

Vậy kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc nhất của Ngọc Nữ trong chương trình “Điều ước thứ 7” là gì?

Kỷ niệm mình nhớ nhất trong đêm đặc biệt đó là lúc mở khăn che mắt, tự nhiên, mọi người biến mất, không còn ai bên cạnh. Mình thực sự hoảng loạn. Cho đến lúc thấy các bạn múa mình mới lơ mơ hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Điều ước thứ 7” quả thực đã đem đến cho mình một sự bất ngờ tuyệt vời.

Hẳn Ngọc Nữ cũng biết, sau sự cố vừa qua, chương trình “Điều ước thứ 7” đang phải tạm ngừng sản xuất. Nữ muốn nói gì với ekip làm chương trình cũng như khán giả của “Điều ước thứ 7” nói riêng và khán giả truyền hình nói chung với vị trí là người từng được chương trình thực hiện điều ước?

Thật sự, mình rất tiếc về sự cố vừa qua. Những gì các anh chị trong ekip “Điều ước thứ 7” làm cho mình cũng như các nhân vật khác có giá trị tinh thần rất lớn. Khó có thể diễn ra hết niềm hạnh phúc của những người mắc bệnh hiểm nghèo, đang cận kề cái chết được thực hiện những điều ước mà trước đó là không thể.

Sau khi được may quần áo cho mẹ, được múa, được nghe những lời động viên chia sẻ của khán giả, mình đã có thêm nhiều niềm tin, động lực. Mình hiểu, trong cuộc chiến này, mình không cô đơn, bởi còn rất nhiều người quan tâm, sẻ chia cùng mình.

Mình hi vọng, các anh chị trong chương trình “Điều ước thứ 7”  hãy kiên cường vượt qua sóng gió này để tiếp tục biến thật nhiều ước mơ thành hiện thực. Và mình cũng rất hy vọng, khán giả cả nước sẽ luôn ủng hộ, đồng hành cùng chương trình. Bởi thực sự, điều mà chương trình làm có giá trị rất lớn với những mảnh đời bất hạnh.

Ngọc Nữ của Điều ước thứ 7: Lúc nào cũng muốn làm cô dâu - 3

Ngọc Nữ xúc động trong chương trình "Điều ước thứ 7" số 31

Ngọc Nữ muốn chia sẻ điều gì đến mẹ và người thân của mình lúc này?

Mình muốn nói với mẹ rằng, dù không thể ghép tủy nhưng mẹ đừng tuyệt vọng.  Mình vẫn sẽ kiên cường chiến đấu với bệnh tật, cố gắng hết sức để được sống bên mẹ và thực hiện những điều từng hứa trong chương trình “Điều ước thứ 7”.

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người luôn yêu thương, đùm bọc mình, giúp mình không thấy cô đơn trong cuộc chiến này.

Cảm ơn Ngọc Nữ. Chúc bạn sớm khỏi bệnh để thực hiện những ước mơ còn dang dở!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên (Danviet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN