"Chuyện cổ tích" của chị Loan sẽ bắt đầu ở thế giới khác

Nhiều người bàng hoàng, đau xót trước tin dữ cô gái suy thận trong “đám cưới cổ tích qua đời” nhưng cũng nhiều người cho rằng đó là sự giải thoát nhẹ nhàng, giúp chị được về sống bên anh mãi mãi.

Sau hơn ba tháng chống chọi với bệnh tật, với nỗi đau đớn mất chồng, chị Nguyễn Châu Loan – cô gái suy thận trong “đám cưới cổ tích” đã qua đời vào 11h đêm ngày 22/1.

Kết thúc là sự bắt đầu

Có lẽ, khán giả Việt không còn xa lạ với câu chuyện tình đẹp như cổ tích của chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng – một câu chuyện tình cảm động khiến khán giả rơi nước mắt.

Khi phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối, chị Loan tưởng chừng như cánh cửa hạnh phúc đã khép lại. Với cơ thể lồi lõm do hàng trăm lần tiêm chọc, lọc, truyền máu để lại, chị chưa từng dám mơ được một lần làm cô dâu.

Nhưng cuộc đời đã đem anh Nguyễn Văn Vượng – một chàng trai Hà thành kém ba tuổi đến bên chị. Anh trở thành đôi chân đưa chị đi chạy thận, yêu thương và che chở cho chị suốt 7 năm liền.

"Chuyện cổ tích" của chị Loan sẽ bắt đầu ở thế giới khác - 1

Câu chuyện tình yêu của chị Loan và anh Vượng khiến hàng triệu khán giả Việt rơi nước mắt

Tháng 4/2014, chương trình “Điều ước thứ 7” bất ngờ tổ chức đám cưới cho chị Loan và anh Vượng dưới sự chứng kiến của hàng triệu khán giả. Đám cưới được ví như trong mơ khi chị Loan khoác trên mình chiếc váy cô dâu nằm gọn trong vòng tay anh Vượng, cả hai cùng tiến lên lễ đài thề ước bên nhau trọn đời. Đám cưới ấy đã khiến bao người rơi nước mắt.

7 tháng sau, những khóe mắt ấy lại một lần nữa rưng rưng khi nghe tin anh Vượng qua đời do tai nạn. Ai cũng xót thương cho chuyện tình cổ tích dang dở, mỗi người lẻ bóng ở một thế giới. Sau khi anh Vượng ra đi, chị Loan hoàn toàn suy sụp, bệnh ngày càng nặng.

Sau ba tháng chống chọi với bệnh tật và nỗi đau mất chồng, chị Loan đã ra đi. Những người biết đến câu chuyện tình của anh, chị có lẽ cũng phải rơi nước mắt khi nghe tin dữ này. Nhưng khác với lần trước, họ không còn day dứt, đau xót bởi sự dang dở, xa cách của hai con người đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Bởi có lẽ, giờ này họ đã được ở bên nhau, vĩnh viễn.

Niềm đau trở thành… hạnh phúc

Tin chị Loan qua đời khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Nhân vật cuối cùng trong tình yêu cổ tích, đám cưới trong mơ đã ra đi. Câu chuyện tình từ tuyệt đẹp đến dang dở rồi kết thúc.

Trong một chia sẻ trên trang facebook cá nhân hai năm về trước, chị Loan có viết: “Một trong hai đứa mình nếu ai phải là người ra đi trước, sẽ là đau khổ tột cùng của người kia”. Hôm nay mình như bị vắt kiệt sức lực, anh bảo: “Nếu em ra đi trước, thì cuộc đời anh cũng coi như kết thúc, vì niềm tin sống của anh đã không còn”.

"Chuyện cổ tích" của chị Loan sẽ bắt đầu ở thế giới khác - 2

Chị Loan đã ra đi vào gần 11h đêm (22/1)

Nào ngờ, chính chị Loan lại là người phải gánh chịu nỗi đau ấy, nỗi cô đơn, trống trải không gì khỏa lấp khi anh Vượng đột ngột tai nạn qua đời vào tháng 11/2014.

Nhưng phải chăng, vì thấu hiểu nỗi đau khổ đó mà khác với sự ra đi trước đó của anh Vượng, sự ra đi của chị Loan khiến nhiều người có chút nhẹ lòng. Bởi họ biết từ giờ phút này chị Loan không còn phải một mình gồng gánh nỗi đau bệnh tật, một mình bước đi trong cuộc đời khó khăn mà “ánh sáng” của chị đã vụt tắt.

Thay bằng những chia sẻ đau buồn đẫm nước mắt, nhiều người lại chúc đôi vợ trẻ trăm năm hạnh phúc ở thế giới bên kia.

Biên tập viên Diệp Chi (chỉ đạo tổ chức “đám cưới trong mơ” trong chương trình Điều ước thứ 7 cho anh Vượng – chị Loan) chia sẻ: “Vậy là chị đã về bên anh. Hết rồi những giằng xé, đớn đau, khổ ải. Giờ thì chị không phải gồng mình chiến đấu, cũng không còn cô đơn, lẻ loi nữa rồi”. Chị hãy đi một chuyến thật thảnh thơi, bình an, hạnh phúc viễn bên anh”.

"Chuyện cổ tích" của chị Loan sẽ bắt đầu ở thế giới khác - 3

Lời chia buồn của BTV Diệp Chi

Bạn trẻ  Vũ Hải Lê viết “Cuối cùng chị cũng được giải thoát về bên anh. Mong là ở thế giới bên kia, ánh sáng cuối đường hầm của chị sẽ không bao giờ tắt”.

Nick name Hà Linh cũng chia sẻ: “Ai đó đã nói rằng, cái chết chính là điều kỳ diệu của cuộc sống, giúp chúng ta xóa đi những khổ đau. Hy vọng anh chị sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu ở thế giới bên kia”.

Có người còn cho rằng, nỗi đau mất mát này có khi lại là niềm hạnh phúc của người trong cuộc. “Nỗi đau nhưng cũng là niềm hạnh phúc khi anh chị lại được ở cạnh nhau. Chị không còn bị bệnh tật và nỗi cô đơn, trống trải hành hạ nữa” – Bạn Hương Thảo chia sẻ.

Có bạn trẻ còn hy vọng, ở thế giới bên kia, anh Vượng đã chuẩn bị xong một gia đình hạnh phúc và chờ đón chị về. “Ở thế giới này chị cũng không được hạnh phúc, bởi bệnh tật, bởi cô đơn. Thì thôi, hãy mỉm cười tiễn chị ra đi, vì biết đâu ở thế giới bên kia, anh Vượng đã chuẩn bị xong một gia đình hạnh phúc và đang chờ đón chị về” – Bạn Mẫn Nguyễn viết.

"Chuyện cổ tích" của chị Loan sẽ bắt đầu ở thế giới khác - 4

Nhiều người hy vọng, ở thế giới bên kia, chị Loan và anh Vượng sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên nhau

Sau khi anh Vượng ra đi, chị Loan suy sụp. Chị được gia đình đưa về quê chăm sóc. Khoảng 10 ngày trở lại đây, gia đình chị Loan cho biết, chị đã yếu đi nhiều. Chị bị suy tim, suy hô hấp, hoảng loạn, nước tích trong phổi… Bệnh tật hành hạ khiến chị rất đau đớn.

Bản thân chị Loan cũng nhiều lần chia sẻ trên facebook cá nhân nỗi đau về thể xác lẫn tĩnh thần như: “Không có anh chẳng có gì là vui cả”, “Ánh sáng của đời em đã tắt rồi”…

Nên, biết đâu đấy, sự ra đi này lại là giải thoát nhẹ nhàng cho chị Loan. Và trong tột cùng đau khổ, một niềm hy vọng nào đó vẫn nhen nhóm trong mọi người về hạnh phúc ở thế giới bên kia của chị Loan, anh Vượng.

Chị Loan ra đi, chuyện tình cổ tích kết thúc ở thế giới này và bắt đầu ở một thế giới khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên (Danviet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN