Ngoại tình sau lần họp lớp

Sau lần họp lớp kỷ niệm 15 năm ngày ra trường, họ bị cuốn vào cơn “say nắng” nặng, rồi cả hai đã ngoại tình.

15 năm là khoảng thời gian khá dài, đủ để mọi người trong lớp Lan và Tuấn đều có vẻ thành đạt. Nhiều cặp vợ chồng trong lớp họ đã rất hạnh phúc, con cái đề huề, cũng có cặp đường ai nấy đi.
 
Lan và Tuấn cũng đã có những gia đình riêng của mình và những đứa con nhỏ, song hạnh phúc của Lan đang có nguy cơ tan vỡ. Đến họp lớp, gặp mặt bạn bè cũ mà đôi mắt đẹp của Lan vẫn buồn buồn. Còn Tuấn người bạn trai vẫn “thầm thương, trộm nhớ” Lan một thời giờ rất phong độ, ra dáng một ông chủ lớn, cái vẻ “đông ki sốt” ngày xưa được thay vào đó là một người đàn ông hết sức “ga-lăng”.
 
Quá khứ tưởng ngủ yên nay cứ ùa về, Tuấn và Lan đã trò chuyện rất nhiều. Tuấn vẫn nhắc và khen thầm Lan ngày xưa có đôi mắt rất đẹp, thích mặc áo xanh, đặc biệt là dáng người mặc áo dài cực chuẩn. Tuấn giờ mới mạnh dạn thổ lộ: “Ngày xưa, có lẽ cậu không biết tớ đã đi theo cậu sau mỗi giờ tan học đâu nhỉ. Nếu ngày xưa tớ mạnh dạn hơn, biết đâu…”.
 
Câu nói bỏ lửng của Tuấn khiến Lan không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến ông chồng của mình. Dù đã có với nhau một đứa con nhỏ và sống với nhau hơn chục năm, nhưng chồng Lan chưa bao giờ thực sự hiểu Lan, đúng hơn là tính cố chấp và không chịu hiểu. Một người chồng gia trưởng và khô khan khiến Lan mệt mỏi.
 
Anh chồng lúc nào cũng đòi hỏi vợ phải răm rắp chăm chồng, chăm con đúng giờ từng bữa cơm, giấc ngủ, bất luận công việc của Lan có lúc đột xuất thay đổi hay Lan có lúc ốm, lúc đau. Anh chỉ biết đòi hỏi và luôn bắt Lan phải phục tùng. Nhìn chồng người thăng tiến mà vẫn chu đáo, yêu chiều vợ con, Lan không tránh khỏi những tiếng thở dài. Lan đâu phải là người phụ nữ đoảng và xấu xí cho cam. Một thời cô từng là hoa khôi khiến bao chàng trai theo đuổi.

Đang sống chấp chới trong cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc nên khi gặp lại Tuấn - chàng “đông ki sốt” ngày xưa, nay đã thành danh trên thương trường, đặc biệt sự “ga-lăng” và nắm bắt tâm lý rất nhanh khiến Lan không khỏi ngỡ ngàng, thán phục và có phần nuối tiếc.

Ngoại tình sau lần họp lớp - 1

Họ như những con thiêu thân lao vào ánh đèn dẫu biết khó có một kết cục tốt đẹp. (Ảnh minh họa)

Còn Tuấn ngỡ ngàng nhận ra cô bạn cũ đang ở trạng thái “trông mòn con mắt”, nhưng sao ánh mắt Lan vẫn buồn đến vậy. Điều này thôi thúc tính “hiệp sĩ” trong anh trỗi dậy. Anh muốn biết thật nhiều về cuộc sống của Lan để có thể làm “đông ki sốt” thêm một lần nữa.
 
Sau buổi hợp lớp, Tuấn và Lan vẫn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng, họ hẹn hò cà phê cà pháo trút bầu tâm sự. Từ đây cơn “say nắng” bắt đầu.
 
Lan bỗng trở nên mơ mộng khác thường, niềm đam mê long lanh trong mắt. Đôi lúc ngồi làm việc, nàng lơ đễnh dừng lại, nghĩ về những cuộc hẹn hò với chàng. Lan càng ngày càng ngấm ngầm chán chồng.
 
Hình ảnh Tuấn long lanh hiện diện hàng ngày trước mắt Lan và luôn luôn thấu hiểu nỗi lòng của Lan, muốn chia sẻ cùng Lan càng khiến cho người chồng của cơm áo hàng ngày bộc lộ cơ man nào những thói xấu không thể chấp nhận. Sự chán chường xảy ra trong Lan càng khó cứu vãn. Cuộc hôn nhân của cô dần tuột vào im lặng.
 
Với Tuấn, một chút dan díu với cô bạn gái xinh đẹp thuở nào dù đã có gia đình lại là chuyện thú vị hay hay, thêm màu sắc cho cuộc sống. Chính Tuấn cũng không ngờ việc thử đi tiếp một chút để xem cảm xúc ra sao đã khiến Tuấn không thể dừng lại đúng lúc.
 
Con tim Tuấn và Lan đang tràn đầy xúc cảm, họ bắt đầu có nhưng phút giây ân ái ngày càng nồng nhiệt hơn. Giờ họ như những con thiêu thân lao vào ánh đèn dẫu biết khó có một kết cục tốt đẹp.
 
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỳ Minh ([Tên nguồn])
Ngoại tình của phụ nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN