Mừng năm mới, khách hàng hào phóng boa cho người mẹ đơn thân nghèo 2020 đô la

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Số tiền may mắn này đến đúng thời điểm mà cô cảm thấy cần nhất trong cuộc đời mình.

Những ngày đầu năm mới, trong khi mọi người háo hức đón chào một năm nữa lại đến thì Danielle Franzoni ở Michigan, Mỹ vẫn đang lo lắng về thời điểm sinh con sắp đến của mình. Bởi người phụ nữ 31 tuổi này chấp nhận mình sẽ phải làm mẹ đơn thân và cố gắng kiếm vài đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống khi ngày sinh đã cận kề.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì mình đang có một công việc, nếu chăm chỉ thì có thể kiếm được một ít tiền. Vào một ngày may mắn đầu năm mới, cô nhận được một khoản tiền boa nhiều đến mức không thể tưởng tượng từ một khách hàng hào phóng. Người khách này đã viết lại trên hóa đơn dòng chữ “Năm mới hạnh phúc nhé” cùng với số tiền boa là 2020 đô la (khoảng 47 triệu đồng), trong khi bữa ăn chỉ có 23 đô la (khoảng 500 nghìn đồng).

Mừng năm mới, khách hàng hào phóng boa cho người mẹ đơn thân nghèo 2020 đô la - 1

Danielle nói: “Tôi đã khóc khi nhìn thấy số tiền lớn như vậy, những người như tôi không phải ai cũng may mắn đến như vậy”. Sau đó, cô vội vàng xác nhận với người quản lý xem đó có phải là sự thật hay không, và người quản lý cam đoan rằng cô có thể yên tâm nhận số tiền này.

“Tôi không thể tin được, cảm ơn vị khách tốt bụng kia đã cho phép cô trải qua một năm mới tốt đẹp với đứa con gái sắp sinh của mình”, cô nói thêm.

Được biết, Danielle từng là người vô gia cư, cô sống lang thang suốt cả một năm trời, thậm chí là nghiện ma túy nhưng cô đã cai nghiện được và muốn làm lại cuộc đời mình. Khi nhắc đến vị khách tốt bụng kia, cô nói: “Người khác không biết về hoàn cảnh của tôi, họ cũng chẳng biết tôi đến từ đâu và đang ở trong tình huống khó khăn, họ làm điều đó chỉ vì muốn chia sẻ bớt những khó khăn với người lạ”.

Sau khi nhận được số tiền boa, Danielle đã tự thưởng một bữa ăn yêu thích tại nhà hàng khác và để lại số tiền 20.20 đô la (khoảng 470 nghìn đồng) cho người phục vụ mình. “Đó là cách duy nhất tôi có thể chia sẻ với những người lạ như cách mà người ta đã làm với mình”. Cô hy vọng số tiền còn lại sẽ giúp cô học bằng lái xe và cung cấp một cuộc sống tốt hơn cho đứa con gái sắp chào đời của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ cô đơn đến siêu thị chỉ để nói chuyện với người lạ

Người mẹ đơn thân với 3 con nhỏ này không có bạn bè suốt nhiều năm liền, đến siêu thị chỉ mong được nói vài câu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Orientaldaily ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN