Một người ở Anh chọn làm nghề “xếp hàng chuyên nghiệp”, thu nhập khiến ai cũng ghen tỵ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Với thu nhập rất khá, công việc của người này rõ ràng là không nặng nhọc ghê gớm gì cả: Anh ấy chỉ cần đứng xếp hàng giúp những người cần mà không muốn mất thì giờ xếp hàng mà thôi. Thế mà anh ấy vẫn còn thấy một điều "đáng tiếc" trong công việc của mình.

Freddie Beckitt, một "người xếp hàng chuyên nghiệp". Ảnh: Times Now.

Freddie Beckitt, một "người xếp hàng chuyên nghiệp". Ảnh: Times Now.

Chúng ta gần như ngày nào cũng phải xếp hàng để làm việc gì đó, và hầu hết mọi người đều không thích xếp hàng. Chính vì lý do này mà những người có rất ít thời gian rảnh nhưng lại có nhiều tiền sẽ lựa chọn cách liên lạc với anh Freddie Beckitt.

Freddie, 31 tuổi, ở Fulham (London, Anh), tự nhận mình là “người xếp hàng chuyên nghiệp”. Anh đã làm việc này từ khi 27 - 28 tuổi, bên cạnh một công việc tự do khác là viết tiểu thuyết. Và việc xếp hàng có lẽ còn giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn là việc làm một tiểu thuyết gia.

Mọi người hẳn sẽ nghĩ rằng Freddie hay được thuê xếp hàng vào những ngày trời lạnh buốt, tuy nhiên, Freddie cho biết, anh có nhiều khách hàng nhất vào mùa Hè, có lẽ phần vì người ta sợ nóng hơn sợ lạnh, phần vì vào mùa Hè thì ở London có nhiều sự kiện hơn.

Bản thân Freddie cũng thừa nhận rằng công việc của mình không vất vả mấy. Anh nói với tờ The Sun: “Tôi thường làm việc xếp hàng 8 tiếng/ ngày, như thế thì một ngày được 160 bảng (khoảng 5 triệu đồng). Chẳng hạn, tôi sẽ xếp hàng ở nơi có buổi triển lãm của Christian Dior, thay cho một số người rất giàu có và không muốn phải xếp hàng. Thực tế, thời gian xếp hàng chỉ khoảng 3 tiếng, nhưng họ còn đề nghị tôi lấy vé và đứng chờ họ đến, nên tôi có mấy tiếng đồng hồ chỉ loanh quanh xem xét ở đó và vẫn được trả công 20 bảng/ giờ (622.000 đồng). Thật là tuyệt”.

Freddie hay xếp hàng thay cho những vị khách giàu có. Ảnh: Alamy.

Freddie hay xếp hàng thay cho những vị khách giàu có. Ảnh: Alamy.

Freddie tiết lộ rằng anh tự quảng cáo về mình trên các trang mạng và không ngờ lại “đắt hàng” như thế. Đôi khi, anh không phải xếp hàng ở sự kiện nào mà là xếp hàng để mua sắm vào những dịp đông đúc như Giáng sinh, Năm Mới… Những lúc rảnh thì Freddie nhận thêm những việc lặt vặt như trông thú cưng, làm vườn…

Freddie hài hước nói rằng công việc của mình chắc là “dễ nhất trên thế giới”, chỉ có một "điểm trừ" là anh khó lòng được “tăng lương” vì “việc này chẳng đòi hỏi kỹ năng gì cả, nên chắc tôi không thể lấy nhiều hơn 20 bảng/ giờ, được cái là giờ giấc linh hoạt nên tôi có thể kiếm được số tiền kha khá và vẫn theo đuổi công việc viết lách”.

Thế mới thấy là với sự sáng tạo, người ta có thể “thành công” theo những cách rất khác nhau.

Vào những dịp mọi người hay mua sắm như đầu năm, cuối năm, Freddie cũng đông khách hơn. Ảnh: Getty.

Vào những dịp mọi người hay mua sắm như đầu năm, cuối năm, Freddie cũng đông khách hơn. Ảnh: Getty.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhân viên cảnh sát bỏ việc trở thành người mẫu với mức thu nhập khủng

Một cựu sĩ quan cảnh sát đã trở thành triệu phú sau khi từ bỏ công việc ổn định và chuyển sang làm người mẫu ảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN