Mẹ già nhốt con trai trong nhà hơn 10 năm, đằng sau nguyên nhân là giọt nước mắt nghẹn đắng của bà

Không ai yêu con bằng cha mẹ, thế nhưng, với người mẹ dưới đây việc phải nhốt con trong nhà vừa là tình thương vừa là nỗi đau của bà.

Wang Zhiqiang

Wang Zhiqiang

Wang Zhiqiang, 41 tuổi, sống ở khu Xuanhua, thành phố Đặng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sinh ra đã bị câm điếc. Tuy không nghe nói được nhưng từ nhỏ Wang vẫn khá thông minh, vì thế mẹ anh, bà Yue Rong, gửi anh tới một trường nội trú dành cho trẻ cần được chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ở trường, Wang bị bạn bè thường xuyên chế giễu, trêu chọc, khiến anh dần dần gặp vấn đề về tâm thần.

Theo Mirror, do mẹ nghèo khó, không có tiền chữa bệnh cho Wang, tình trạng tâm thần của anh ngày càng nặng.

"Thằng bé không thể đi học nữa, và tình trạng của nó càng tồi tệ hơn khi ở nhà. Dần dần, nó còn tấn công cả những người khác trong làng", bà Yue Rong, 77 tuổi, kể lại.

"Khi chồng tôi còn sống, ông ấy có thể chăm sóc được nó. Nhưng kể từ ngày ông ấy qua đời cách đây 12 năm, tôi không thể tự mình chăm sóc nó được. Tôi không còn lựa chọn nào khác là phải xích con ở trong phòng, đã hơn 10 năm rồi", người mẹ nói.

Người mẹ già yếu nhiều lần bật khóc khi nhìn đôi tay gầy gò, trầy xước của người con trai khi bị xích hơn chục năm qua.

Người mẹ già yếu nhiều lần bật khóc khi nhìn đôi tay gầy gò, trầy xước của người con trai khi bị xích hơn chục năm qua.

Một đoạn clip được chia sẻ trên mạng cho thấy người mẹ già yếu đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy những vết thương trên bàn tay bị xích của người con trai.

Bà ấy nói rằng: "Tôi ước mình là người bị xích còn nó sẽ được tự do như người bình thường. Nó chưa có một ngày nào sống trọn vẹn như một người bình thường".

Vị trưởng thôn cho biết: "Khi còn là một cậu bé, anh ấy rất thông minh mặc dù bị câm điếc. Khi trở về từ trường học với những vấn đề về tinh thần thì anh ấy hoàn toàn thành con người khác".

Người mẹ già yếu buộc lòng phải nhốt con trai trong nhà hơn 10 năm.

Người mẹ già yếu buộc lòng phải nhốt con trai trong nhà hơn 10 năm.

Vị trưởng thôn chia sẻ chính quyền địa phương chỉ có thể giúp đỡ gia đình bằng một khoản trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, ông hy vọng các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ gia đình để họ có thể đưa người đàn ông đến bệnh viện tâm thần để điều trị.

Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến

Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là một thứ tình cảm tự nhiên. Tất cả những cách thể hiện tình cảm của các bậc làm cha mẹ sẽ mang đến cho trẻ một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đây chính là thái độ mấu chốt khiến trẻ luôn yên tâm và hiểu rằng cha mẹ chúng sẽ luôn thương yêu nó dù bất cứ nơi đâu, dù bất cứ điều gì xảy ra.

Một đứa trẻ cảm nhận được tình yêu vô điều kiện từ bố mẹ sẽ tin tưởng vào bố mẹ và đặc biệt hơn là vào chính bản thân mình. Đâu là yếu tố chính ảnh hưởng đến con người trong quá trình trưởng thành. Ngược lại, những đứa trẻ nếu lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương thường trải qua cảm giác bất an, đôi khi cảm thấy tổn thương khi nói về gia đình chúng.

Cha mẹ ѕinh thành, nuôi dưỡng, dạу dỗ con khôn lớn, luôn mong con cái được đầу đủ ấm no hạnh phúc cho dù bản thân phải chịu nhiều ᴠất ᴠả thiệt thòi ᴠẫn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, mà không cầu mong ѕẽ nhận lại được.

Lúc còn nhỏ, dưới ѕự bao bọc, quản thúc của bố mẹ chúng ta thường mong muốn nhanh chóng lớn lên để được tự do ᴠùng ᴠẫу ᴠới thế giới bên ngoài. Nhưng đến khi nhận ra thế giới như mơ ấу không đẹp như ta từng tưởng tượng. Bởi trong хã hội bon chen ᴠà хô bồ thì " chẳng có bữa cơm nào miễn phí " dành cho ta cả ngoài những bữa ăn của bố mẹ.

Nghiên cứu trên tạp chí Social Science and Medicine, sự ấm áp trong tình thương cha mẹ tác động sâu rộng đến sự lớn khôn và thành công của con cái sau này.

Mối liên kết này lên các mặt (như sự hạnh phúc, các mối quan hệ tích cực và sự tự chấp nhận) còn lớn hơn so với các mặt khác (như tính xã hội của con trẻ), nhưng nhìn chung hầu như tất cả đều có tác động tích cực.

Nghiên cứu chỉ ra vai trò quan trọng của tình thương yêu đối với sự thịnh vượng của xã hội. "Tình yêu thương" mang nhiều ý nghĩa khác nhau với từng người khác nhau, trong nhiều ghi chép về thần học, tình yêu thương được hiểu là một khao khát và/hoặc một cam kết trong việc trao nhận tình thương giữa người với người. Khi thơ ấu, trẻ nhỏ nên biết yêu thương mọi người xung quanh, và thể hiện tình thương đó trong suốt cuộc đời của chúng, điều đó là nguồn sức mạnh to lớn tạo nên một xã hội hưng thịnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai để mẹ già ngồi cốp ôtô, lý do mới thực sự sửng sốt

Dồn tiền tiết kiệm cho con trai mua xe, nhưng trên đường du lịch bằng chiếc ôtô này, người mẹ 60 tuổi lại phải ngồi trong cốp xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN