Mẹ chồng tháng nào cũng đòi vài triệu tiền phụng dưỡng, con dâu sốc khi biết bà dùng số tiền đó làm gì

Sự kiện: Những tâm sự hay

Từ hôm phát hiện ra sự thật, tôi luôn trong tình trạng ấm ức, vừa thương vừa giận mẹ chồng. Thương bà vì bà cũng khổ tâm với con gái nhưng cũng giận bà chuyện lừa dối vợ chồng tôi.

Mẹ chồng tôi là người kỹ tính, hay nói đúng hơn là khó tính. Suốt một năm đầu sau khi cưới, tôi bị "sốc nhiệt" khi sống chung cùng bà. Cú sốc đầu tiên phải nói đến là việc chênh lệch giờ giấc.

Mẹ chồng tôi 9 giờ tối đã lên giường đi ngủ, 5 giờ sáng đã thức dậy. Không những thế, mười sáng như cả mười, bà dậy là mở toang cửa và bật tivi to hết cỡ như để gọi tôi dậy cùng. Tôi đi làm mệt mỏi, đêm cũng ngủ muộn nên việc dậy từ 5 giờ sáng giống mẹ chồng khiến tôi rất áp lực.

Thời gian đầu, vì không muốn mẹ chồng phật lòng, tôi cũng cố mắt nhắm mắt mở dậy nấu cơm theo ý bà. Tuy nhiên, tôi thấy duy trì mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của tôi ở công ty nên đã nói chuyện với mẹ chồng. Nào ngờ, bà thẳng thừng mắng tôi lười biếng không được tích sự gì.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hết áp lực chuyện dậy sớm, tôi còn hay bị mẹ chồng soi mói đủ điều. Tôi tăng ca về muộn cũng bị mẹ chồng nói trốn nấu cơm để đi chơi. Thỉnh thoảng tôi mua đồ ăn vặt về nhà thì bị bà nói tiêu xài hoang phí.

Tôi nấu cơm, mẹ chồng kè kè bên cạnh. Nhà có máy giặt nhưng mẹ chồng lúc nào cũng bắt tôi giặt tay cho tiết kiệm điện. Rồi đến khi tôi giặt nhiều bọt cũng bị bà lôi ra chì chiết sẵn tay phung phí. Tôi thấy rất ức chế vì điều đó vì mắm, muối, mì chính hay nước giặt trong nhà đều là do tôi mua. Tôi tự biết cân nhắc dùng bao nhiêu là phù hợp.

Thời điểm ấy, vì không muốn tăng thêm mâu thuẫn khi phải sống chung với mẹ chồng, tôi đã bàn với chồng chuyện xin ra ở riêng. Tuy nhiên, anh không đồng ý vì nhà chỉ còn mình mẹ.

Sau đó chuyện tôi định ra ở riêng đến tai mẹ chồng. Khỏi phải nói, tôi liền bị bà nhiếc móc thậm tệ nào là chia rẽ gia đình, nào là con dâu bất hiếu, trốn tránh phụng dưỡng mẹ già. Không những thế, bà còn thêu rệt, phóng đại sự việc rồi đi bêu rếu, hạ bệ tôi khắp nơi, thậm chí gọi cả về cho bố mẹ tôi để "dằn mặt" vì không biết dạy con.

Thú thực sống cùng một bà mẹ chồng như vậy khiến tôi mệt mỏi, ngột ngạt vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng cho êm cửa êm nhà.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Từ sau Tết đến giờ, không hiểu vì lý do gì, mẹ chồng bỗng yêu cầu vợ chồng tôi mỗi tháng phải đưa bà 3 triệu tiền dưỡng già. Không phải tôi tiếc tiền với mẹ chồng nhưng thực tế là mẹ chồng đang sống cùng hai vợ chồng tôi, mọi chi tiêu trong nhà tôi đều đứng ra lo hết, kể cả là thuốc bổ cho bà. Vậy tôi không hiểu mẹ chồng cần 3 triệu tiền phụng dưỡng mỗi tháng để làm gì nữa.

3 triệu không phải là số tiền quá lớn, nhưng trong bối cảnh tổng thu nhập của cả hai vợ chồng tôi chỉ vỏn vẹn 20 triệu đồng thì con số đó cũng cần phải suy nghĩ.

Từ ngày phải nộp tiền đều đặn cho mẹ chồng, tôi trở nên túng bí hơn. Tôi không dám nghĩ đến những nhu cầu của bản thân như quần áo, mỹ phẩm mà dồn mọi sự ưu tiên cho gia đình, cho cái "nghĩa vụ" phụng dưỡng mẹ chồng treo trên đầu hàng tháng. Thậm chí đến sữa của con tôi cũng phải bắt con uống dè.

Cách đây không lâu, khi đi ăn đám cưới người quen trong làng, tôi sững sờ khi biết được chuyện mẹ chồng tháng nào cũng mang 3 triệu tiền mặt đến nhờ họ chuyển tiền vào tài khoản của con gái (tức chị chồng tôi).

Biết chuyện, tôi vô cùng khó hiểu. Chị gái chồng tôi đã ly hôn và đang đi làm trên thành phố. Tôi vẫn thấy chị thường xuyên đăng ảnh đi ăn, đi chơi ở những nơi sang chảnh, có vẻ rất giàu có. Vậy mẹ chồng tôi chuyển cho chị số tiền đó để làm gì? Người phải biếu tiền bà phải là chị chồng tôi mới đúng.

Dù rất thắc mắc chuyện mẹ chồng lấy tiền của tôi gửi cho con gái nhưng tôi chưa hỏi bà luôn. Tôi muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc tiền đó bà gửi con gái giữ hộ hay là cho chị ta luôn. Và đến hôm vừa rồi, trong ngày giỗ bố chồng tôi, tôi đã tìm được câu trả lời khi vô tình nghe được những gì mẹ chồng nói với con gái ở sau bếp:

"Chị còn định chơi bời đến khi nào nữa. Chơi đến mức chồng bỏ còn chưa nhục à. Giờ lại nợ nần chồng chất. Tôi làm sao mà bao che, lấp liếm cho chị mãi được. Nếu vợ chồng con Hòa mà biết tháng nào tôi cũng lấy tiền mua sữa của con nó để gửi cho chị trả nợ, tôi còn mặt mũi nào để nhìn cháu nữa".

Câu nói của mẹ chồng khiến tôi sốc nặng. Hóa ra bao lâu này, hình tượng về người chị chồng tốt tính nhưng số phận hẩm hiu, lấy phải người chồng vũ phu, ngoại tình đều là giả dối. Thực chất chị ta là một kẻ chơi bời, nợ nần đến mức phải xin cả tiền mẹ già để trả nợ.

Từ hôm phát hiện ra sự thật, tôi luôn trong tình trạng ấm ức, vừa thương vừa giận mẹ chồng. Thương bà vì bà cũng khổ tâm với con gái nhưng cũng giận bà chuyện lừa dối vợ chồng tôi.

Bà thương con gái bà nhưng không hề nghĩ đến đứa cháu nội, không hề nghĩ đến tôi đã phải vất vả xoay sở như thế nào với đồng lương ít ỏi để lo đủ chi tiêu trong gia đình, trong đó có cả bà.

Giờ tôi nên làm thế nào để mẹ chồng biết rằng tôi đã biết mọi chuyện và không đòi đưa tiền hàng tháng nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi làm về thấy hai mẹ con người phụ nữ trẻ trong nhà, tôi ngã quỵ khi biết họ có quan hệ gì với nhà chồng

Hóa ra trong nhà, chỉ mình tôi là kẻ ngốc, mình tôi là không biết đến sự tồn tại của hai mẹ con cô ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN