Lời ca cẩm của cô nàng ế

Nhiều cô nàng vẫn ca cẩm mãi điệp khúc mình ế. Hỏi tại sao xinh như mình, khuôn mặt rạng ngời, nụ cười không tỏa nắng thì cũng có chút khói mà chả có anh nào rước đi?

Mẹ hậm hực bản tình cả muôn thủa “Lớn mà không chịu đi lấy chồng”. Ra đường, thấy mấy đứa bạn cùng trang lứa đã làm bà mẹ vài đứa con, nó nhìn mà mai mỉa: Mày kén quá rồi ế thật đấy! Nghĩ phận gái độc thân mà cứ buồn, bất mãn cái sự cô đơn đến thế!

Nếu ế thì bảo kiêu, nhưng làm gì gái ế còn được phép kiêu, chẳng qua là do cái số phận nó tránh những cô nàng “một thời” thích ế. Bây giờ chán ế rồi nên chẳng có mối quan hệ nào ngoài mấy đứa bạn thân vậy ra chả yêu được anh nào.

Suy nghĩ “Con gái phải kiêu kiêu một tý mới có giá”, đó là quan điểm của nhiều cô gái trong tình yêu. Lý lẽ họ đưa ra là đàn ông thích chinh phục. Lúc cưa cẩm, nàng nào nhanh chóng bị “hạ gục” sẽ khiến các chàng mau chán. Thế nên bí quyết của các nàng ế là “Ế thì ế nhưng kiêu vẫn phải kiêu”.

Nàng ế thường đưa ra “nghệ thuật giữ giá” đưa ra đủ tiêu chí để “nâng giá” mình trước những chàng trai theo đuổi. Họ tự nâng giá trị của mình bằng số lượng và chất lượng các cuộc tình ngắn dài rồi ghi nhằng nhịt trong cuốn nhật kỉ: Nhật kí tình sử cuộc đời… Nhưng tình yêu không phải phép toán, đem cộng trừ nhân chia cũng khó mà ra con số mình mong muốn.

Nguyên tắc vàng cho bạn đó là phải biết nâng lên, hạ xuống một cách nhịp nhàng để "bình ổn giá".  Để tạo cảm giác yên tâm cho đàn ông, những cô gái “ế” nên biết “che giấu” một cách nghệ thuật và khéo léo. Bạn có bao giờ đưa ra nguyên nhân tại sao mình ế chưa? Những cô nàng ế đơn giản vì:

* Yêu tự do. Việc ế làm cho cô hứng thú, cuộc sống độc thân quá thú vị khiến cho các nàng không muốn hi sinh cuộc sống độc lập ấy mà nghĩ hôn nhân là cách trói buộc tự do

* Do cô nàng bị trấn động trong chuyện tình cảm và không còn tin vào tình yêu nữa. Các nàng này luôn để một trạng thái đóng với đàn ông, nhìn đàn ông với con mắt kiềm trừng, cẩn thận

* Ế vì sợ ế. Nàng được quá nhiều người quan tâm và gặp ai cũng điệp khúc cũ: Bao giờ cho tao ăn cỗ. Càng lo ngại, càng vội vàng, hấp tấp các nàng dễ mắc sai lầm trong chuyện trọn bạn đời.

* Vì kiêu, còn trẻ mà. “Ai thương thì thương giúp. Không thương ta tự thương mình”. Chủ nghĩa tự yêu càng ngày càng lớn.

* Nàng quá cầu toàn, vì chàng có hàm răng không đẹp, chiếc mũi hếch lên, cằm hơi vẹo xuống, chàng thiếu hàm râu quai nón như anh Péc-khăm hay chàng vừa béo lại “nấm hơi lùn”, công việc chưa ổn định, biết đánh đàn mà hát dở ệch, ăn giỏi mà hay ngủ, nhắn tin quên nhắn lại. Nàng chán… Thế là nàng cũng ế!

Sự kiêu kỳ như men rượu khiến chàng ngây ngất. Những cô nàng càng kiêu, càng kích thích trí tò mò muốn khám phá của cánh mày râu. Nhưng những cô nàng ế thường có tính cả thèm chóng chán thế nên cứ đến rồi đi. Tối vẫn nằm ôm gối một mình. Bạn nên nhớ, đúng là đàn ông thích chinh phục thật nhưng họ lại thiếu kiên nhẫn và họ có nhiều mục tiêu hơn bạn tưởng.  Là con gái, bạn nên vạch ra những giới hạn cho mình. Chứ đừng để mỗi một tuổi đi qua bạn lại giảm đi một chỉ tiêu hay vài tiêu chí trong cách chọn bạn đời đến khi quá lứa nhỡ thì mới “giảm giá” rồi đến giai đoạn “miễn phí” với những tiêu chuẩn trước đó.

Bạn sẽ ngộ ra rằng tình yêu không phải là cuộc đấu giá, vì bản chất bạn đâu phải món hàng. Khi bạn đặt quá nhiều điều kiện trong chuyện chọn một người dành cho mình, bạn sẽ sụp đổ với những mong chờ ấy, vì tình cảm dễ thay đổi, lòng người khó đoán. Ai có thể chắc chắn giữ mãi tuổi thanh xuân, giữ mãi được mọi giá trị khi cuộc sống này có quá nhiều thách thức. Vì mọi thứ có sự biến đổi không ngừng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN