Lần đầu hẹn hò, mẹ đơn thân tặng quà “lạ” cho bạn trai khiến ông mối bức bối

Sự kiện: Bạn muốn hẹn hò

Màn mai mối giữa cặp đôi bằng tuổi có hoàn cảnh khác biệt liệu có thành công?

Lần đầu hẹn hò, mẹ đơn thân tặng quà “lạ” cho bạn trai khiến ông mối bức bối - 1

Bạn muốn hẹn hò tập 960 cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi là Thanh Trúc (30 tuổi, Cà Mau) - buôn bán mắm chưng ở TP.HCM và Anh Thư (30 tuổi, TP.HCM) - bán vé xe buýt.

Anh Thư là người ham việc, biết nấu ăn; điểm yếu nhát, làm biếng mỗi khi mệt. Cô từng qua một lần đò chia tay do không hợp, hiện đang nuôi con gái 5 tuổi.

Tham gia chương trình, mẹ đơn thân chỉ cần tìm người đàn ông biết yêu thương, lo làm ăn, không lăng nhăng, cờ bạc.

Lần đầu hẹn hò, mẹ đơn thân tặng quà “lạ” cho bạn trai khiến ông mối bức bối - 2

Thanh Trúc gây ấn tượng bởi sự hiền lành, thật thà. Anh có điểm mạnh siêng năng, chăm chỉ, ham học hỏi, không nhậu nhẹt nhưng hơi nhút nhát và ít giao tiếp.

Đàng trai trải qua 2-3 mối tình không đi đến đâu khi còn ở quê. Đã 2 năm anh chưa quen ai, chỉ ra chợ mua đồ về làm bán.

Lần đầu hẹn hò, mẹ đơn thân tặng quà “lạ” cho bạn trai khiến ông mối bức bối - 3

“Em dễ lắm, chỉ cần bạn gái biết kính trên nhường dưới, sống có đạo đức. Miễn hai người thương nhau, ở bên nhau là được. Dù hoàn cảnh thế nào cũng vẫn ở bên nhau. Bản tính em xưa giờ thích con nít lắm nên có con hay không với em không quan trọng, đồng hành với em là được", Thanh Trúc trải lòng.

Mở rào gặp gỡ, mẹ đơn thân tặng bạn trai món quà ‘’lạ’’ là chiếc chuông khiến ai cũng tò mò. Ông mối Quyền Linh bức bối chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi thấy trong tình yêu mới gặp nhau đã tặng cái chuông vậy trời. Không cho người ta bán mắm chưng bắt bán cà lem hả?". Bà mối Ngọc Lan hài hước nói thêm: "Hồi chuông thức tỉnh". Thanh Trúc ngại ngùng đáp do cô chưa từng tặng ai quà nên không biết tặng gì đành mua tạm chiếc chuông này.

Lần đầu hẹn hò, mẹ đơn thân tặng quà “lạ” cho bạn trai khiến ông mối bức bối - 4

Cùng trò chuyện, cặp đôi dù có hoàn cảnh khác biệt nhưng rất thẳng thắn chia sẻ về tương lai, công việc và chuyện hẹn hò.

Được ông bà mối tích cực đẩy thuyền, đàng trai nắm tay bạn gái chân thành nói: "Nếu có duyên, anh với em đến được với nhau, anh sẽ coi con em như con anh. Anh sẽ ráng lo làm lo cho mẹ con em". Mẹ đơn thân cho biết: “Em có một đứa rồi, nếu muốn sinh nữa thì kinh tế phải ổn định. Lo cho con cái thoải mái hơn”.  

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai trái tim rung động đã cùng bấm nút trong niềm vui của ông bà mối.

Lần đầu hẹn hò, mẹ đơn thân tặng quà “lạ” cho bạn trai khiến ông mối bức bối - 5

Nguồn: [Link nguồn]

Sau kết hôn, mẹ đơn thân xót xa khi bị cả nhà chồng “lật kèo”

Tham gia hẹn hò, liệu cô giáo đơn thân trải qua hôn nhân bất hạnh có tìm được hạnh phúc mới?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Bạn muốn hẹn hò Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN