Khi các nàng sang chảnh lập hội F.A

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Hội F.A này tuyển những cô nàng xinh xắn, đáng yêu và rủng rỉnh tiền bạc.

Cụm từ F.A (Forever Alone) những tưởng chỉ dành cho những "bà cô" kém nhan sắc, tính khó đăm đăm. Ấy vậy mà tồn tại một hội F.A tuyển những cô nàng xinh xắn, đáng yêu và rủng rỉnh tiền bạc.

Chân dung những cô nàng trong hội F.A "sang chảnh"

Nhóm có đến 8 thành viên, ít tuổi nhất cũng trên 25, còn “lão làng” nhất cũng tròn 30. Tuy nhiên, trưởng nhóm lại thuộc về cô nàng tên T.Vy (28 tuổi, hiện đang làm tại Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, HN) bởi sự chịu chơi, cũng như thâm niên F.A.

Mỗi thành viên một nghề nghiệp, thậm chí nhiều người trong số đó có thu nhập khá. Ví như cô nàng M.Hà hiện đang làm giám đốc điều hành tại Kim Mã mỗi tháng cũng thu nhập cả ngàn đô; B.Phương làm ngân hàng; T.Huyền làm tại một công ty tài chính – bất động sản… còn “bèng” nhất thì cũng làm nhân viên kinh doanh, phát triển thương hiệu…

Tưởng chừng một nam nhi như tôi sẽ dễ dàng tiếp cận các thành viên trong nhóm, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại; có quá nhiều lý do cản trở tôi tiếp cận nhóm. Cuối cùng tôi phải nhờ một người bạn hẹn gặp riêng cô nàng B.Phương tại một quán café. Thoạt nhìn, B.Phương là cô nàng khá quyến rũ, xinh xắn và đặc biệt rất cá tính.

Khi tôi đề cập đến chuyện của nhóm, ban đầu B.Phương có chút e dè nhưng ít lâu sau cô nàng lại khá cởi mở về điều này. “Thực ra, tụi em chơi với nhau cũng được hơn 1 năm rồi, ai cũng thấy vui vẻ và cảm thấy tươi vui hơn rất nhiều”, B.Phương cười tươi.

Nói về nguyên nhân khi tham gia nhóm thì cô cho rằng: “Mỗi người một lối sống, một quan niệm thôi, miễn sao mình cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và ý nghĩa. F.A như tụi tôi không đơn thuần như mọi người vẫn thường nghĩ. Một khi đã chơi với nhau như chị em thân tình thì đồng nghĩa với việc chúng tôi không cô đơn, đơn lẻ”.

“Mỗi tuần chúng tôi lại gặp nhau ít nhất 1 lần, và mỗi lần gặp nhau là đi ăn uống, hát hò, shopping, xem phim. Thậm chí cùng tập gym ở một trung tâm… Nói chung, những điều này đã khiến mỗi thành viên có sợi dây kết nối vô hình với nhau”, Phương nói tiếp.

Theo lời của B.Phương thì các cô nàng F.A đều chủ động về kinh tế, thuộc dạng sang chảnh, thích ăn chơi và... “dị ứng” với cánh đàn ông. Bản thân những cô nàng F.A này vừa đáng yêu vừa cuốn hút, nhưng hễ bất cứ một vệ tinh nào có ý định bám đuổi đều bị “đá bay” không thương tiếc. Tất nhiên để hoàn thành kế hoạch ấy đều có sự giúp sức của các thành viên trong nhóm.

Khi các nàng sang chảnh lập hội F.A - 1

Mỗi người một lối sống, quan điểm riêng, miễn sao mình cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp (Ảnh minh họa)

Những quy tắc “bất di bất dịch”

Khi tôi đề nghị muốn được tham gia một buổi off của nhóm, B.Phương nhất định không đồng ý và đưa ra lời “dọa nạt”: “Em mà dẫn anh theo chắc các chị 'làm thịt' em luôn tại trận”.

Sau khi chia tay, tôi đã mất gần 1 tuần để thuyết phục, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Phương như sau: “Đợt nghỉ lễ này, tụi em có nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh, em đã nói với các chị cho anh tham gia với vai trò 1 người em họ của em”.

21 giờ, tôi có mặt tại một quán nhậu trên đường Trần Thái Tông (Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN) cũng là lúc tất cả các thành viên trong nhóm hội ngộ đầy đủ. Nhìn cách ăn mặc, trang điểm và xài đồ hiệu của các thành viên khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Tôi phải “chào nhóm” bằng những ly rượu ngoại tương đương với con số của các thành viên trong nhóm trong tiếng vỗ tay, ca tụng. Sau phần “chào nhóm” tôi được các thành viên tra hỏi tường tận về “nguồn gốc – xuất xứ”.

Sau khi “xử” xong tôi, các thành viên bắt đầu nâng ly. Rồi những câu chuyện trên trời dưới bể được đem ra bàn tán. Điều khiến tôi không khỏi bất ngờ là việc kiểm điểm người này, người kia vi phạm những nguyên tắc “bất di bất dịch” của nhóm. Hình phạt là những ly rượu nặng.

Khi tôi hỏi về những nguyên tắc ấy, trưởng nhóm T.Vy cởi mở: “Không được léng phéng với đàn ông trong vòng 1-2 năm đầu; Mỗi khi off dù bất cứ lý do gì cũng phải có mặt; Các dịp lễ như Valentine, 8/3, 20/10… các thành viên phải vui chơi hết mình bằng các chuyến đi phượt, đi biển hay nhẹ nhất cũng tưng bừng ở một bar, sàn nhảy nào đó; Nếu một thành viên trong nhóm bị cánh đàn ông 'làm phiền' lập tức cả nhóm sẽ giải vây hoặc tìm cách cho anh ta một bài học… đó là những nguyên tắc khiến nhóm chơi và trung thành với nhau như chị em”.

Thậm chí, người lớn tuổi nhất là M.Hà còn thẳng thừng tuyên bố: “Ở thế này cho đàn ông nó thèm. Nếu thích kiếm một đứa con nuôi cho có mẹ có con, chứ bây giờ yêu rồi cưới nhau chẳng thể hạnh phúc như nhiều người mong ước”, nói xong tiếng cụng ly lại vang lên. Ai cũng cười cười nói nói không ngớt.

Được biết, hầu hết tất cả 8 thành viên trong nhóm trước kia đã trải qua ít nhất 1 – 2 mối tình, nhưng rồi vì một lý do nào đó khiến họ chia tay và dường như không còn hào hứng với chuyện yêu đương, hay nói đúng hơn là ngại yêu. Và bây giờ với họ “yêu” là một cái gì đó rất phù phiếm, hoàn toàn mất tin tưởng ở một người đàn ông.

Nhưng với B.Phương dù những cuộc gặp gỡ, đi chơi hay thậm chí ăn ngủ cùng nhau với những thành viên trong nhóm hàng ngày thì cô vẫn thấy buồn và cô đơn đến lạ. Điều khiến cô buồn và trăn trở nhất sau mỗi cuộc vui thoáng chốc ấy là mỗi lần nhìn bạn bè vui vẻ bên chồng con lại thấy chạnh lòng. Hơn thế cô lại rất ít về quê bởi mỗi lần về lại được cha mẹ ca thán chuyện chồng con…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN