Hôn nhân đổ vỡ, hai người phụ nữ quyết định cưới nhau

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Nhung nảy sinh tình cảm và kết hôn với một người đồng giới.

Tình yêu đến muộn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ

Ngày 4/8 vừa qua, một số hình ảnh ghi lại đám cưới của cặp đôi đồng tính nữ, tổ chức tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) được dân mạng chia sẻ rộng rãi.

Hôn nhân đổ vỡ, hai người phụ nữ quyết định cưới nhau - 1

Đám cưới đồng tính của cặp đôi U50 được dân mạng chú ý

Trong ảnh, hai người phụ nữ diện trang phục cô dâu - chú rể cùng người thân, bạn bè vui vẻ mừng hạnh phúc. Đó là đám cưới của chị Vũ Thị Tuyết Nhung (45 tuổi, Quảng Ninh) và chị Tam Thúy Phượng  (54 tuổi, sinh ra tại TP.HCM, hiện sống tại Úc).

Họ không phải là những người đồng tính nữ bẩm sinh, chấp nhận sống độc thân rồi bất chợt tìm thấy nhau ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời. Trước đó, ai cũng từng có một gia đình êm ấm với những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn.

Hạnh phúc không may đổ vỡ, giữa lúc ngọn lửa yêu tưởng chừng đã “tắt ngấm”, cả hai gặp nhau và nhận ra trong mình còn một con người khác: có thể rung động và chấp nhận tình yêu của người đồng giới.

Chị Tuyết Nhung lập gia đình khi 25 tuổi và sinh được hai cô con gái (một người đang học lớp 12 và một người học lớp 3). Cách đây 4 năm, chị và chồng chia tay với lý do không thể dung hòa. Hạnh phúc đổ vỡ trong thoáng chốc nhưng chị vẫn bình thản chấp nhận bởi, “không còn yêu nữa thì hôn nhân chỉ còn là địa ngục”. Những năm qua, chị không hề có ý định tái hôn, chỉ vùi đầu vào công việc, kiếm tiền lo cho hai cô con gái.

Chị Phượng là “single mom” (mẹ đơn thân), có một cậu con trai 8 tuổi. Vốn là người mạnh mẽ và tự lập, chị sang Úc sinh sống từ thời trẻ và rất hài lòng với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Hôn nhân đổ vỡ, hai người phụ nữ quyết định cưới nhau - 2

Con cái chị Nhung và chị Phượng đều có mặt chúc mừng hạnh phúc cho mẹ

Nhưng khi quen biết nhau, hai người bỗng nhận ra, cuộc sống của mình vẫn cần một “mảnh ghép” phù hợp. 

Đầu năm 2015, khi đang nói chuyện với một người bạn ở Úc qua “Facetime” (ứng dụng gọi điện video miễn phí), chị Nhung bất ngờ thấy gương mặt chị Phượng lọt vào màn hình. Cả ba trò chuyện rôm rả, riêng chị Phượng, khi ấy đã để ý đến cô bạn người Việt có giọng nói nhẹ nhàng và mái tóc đen dài nữ tính.

Chị Phượng chủ động làm quen và hai người bắt đầu nói chuyện riêng. Họ hợp nhau đến mức có thể tâm sự “xuyên đêm” không biết chán. Sống quá nửa đời người, cả chị Nhung và chị Phương đều có những nỗi niềm thầm kín khó bày tỏ với người thân, bạn bè nhưng  họ lại sẵn sàng chia sẻ cùng nhau. Dần dần, đôi bên nảy sinh tình cảm và nhận ra rằng, tình yêu đã đến với mình một lần nữa.

Tôi chưa từng phải phân vân hay đấu tranh tâm lý để thừa nhận tình cảm này dù cũng khá lạ lẫm. Mọi thứ đến tự nhiên và tôi cứ thế đón nhận thôi”, chị Nhung chia sẻ.

Tháng 5/2015, cả hai công khai chuyện tình cảm. Hai tháng sau, chị Phượng từ Úc trở về Việt Nam và có cuộc hẹn đầu tiên với chị Nhung. Hai người không quá bất ngờ với ngoại hình và tính cách của nhau ở đời thực, riêng chị Phượng chỉ thấy “đối phương” dịu dàng và nữ tính hơn mình tưởng tượng nhiều.

Hôn nhân đổ vỡ, hai người phụ nữ quyết định cưới nhau - 3

Chị Nhung thướt tha trong chiếc áo cô dâu

Mối tình đến muộn của hai chị không bị gia đình và bạn bè phản đối, đặc biệt, họ còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ con cái. Chị Nhung cho hay, hai con gái của chị nhanh chóng làm quen với việc, mình sắp có một "người cha mới" là phụ nữ.

Nhưng thi thoảng, chị Nhung vẫn nhận được câu hỏi vu vơ từ một vài người bạn: “Liệu chị có lầm tưởng về tình cảm của mình?”. Chị chỉ cười: “Tôi đã qua cái thời tuổi trẻ bồng bột, trải qua không ít sóng gió rồi nên biết rõ ai là người mình cần”.

Lần thứ 2 mặc áo cô dâu và niềm hạnh phúc trọn vẹn

Tháng 9/2015, chị Phượng trở lại Úc làm việc. Cả hai chấp nhận yêu xa hàng nghìn cây số, chờ khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa sẽ về ở với nhau. Đầu năm 2016, chị Phượng ngỏ lời muốn về Việt Nam tổ chức đám cưới khiến chị Nhung bất ngờ nhưng vì yêu và muốn được “danh chính ngôn thuận” bên nhau,  chị đã đồng ý.

Ngày 30/7/2016, lễ cưới của hai chị được tổ chức đơn giản và ấm cúng tại nhà hàng ở thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). Chị Nhung một lần nữa được khoác áo cô dâu, tay trong tay cùng người mình yêu tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn. Còn chị Phượng, lần đầu tiên chị được trở thành nhân vật chính của lễ cưới nhưng lại trong vai trò chú rể, khoác trên mình bộ áo vest đen lịch lãm.

Hôn nhân đổ vỡ, hai người phụ nữ quyết định cưới nhau - 4

Mong muốn lớn nhất của cặp đôi là được ở gần nhau

Đám cưới có sự góp mặt của người thân và bạn bè hai bên. Gia đình chị Phượng dù ở tận TP.HCM nhưng vẫn có mặt đầy đủ để chúc phúc cho người chị, người em đã tìm được “bến đỗ” của cuộc đời.

Sau lễ cưới, cặp đôi có chuyến đi du lịch ngọt ngào và lãng mạn tại đảo Phú Quốc. Cả hai lên kế hoạch cụ thể cho tương lai, trong đó quan trọng nhất là việc được đoàn tụ với nhau, không còn phải ngày nhớ, đêm mong vì xa cách nữa.

Trên mạng, tôi thấy nhiều người thắc mắc, rút cục giới tính của chúng tôi là gì. Thật ra, ở đời có những cái khó mà phân định được, như chúng tôi trước khi gặp nhau đâu ai biết mình có thể rung động trước người cùng giới. Tình yêu đến khi nào thì thoải mái mà đón nhận nó thôi”, chị Nhung tâm sự. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu đồng giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN