Diệp Anh chửi đổng kẻ 'phá đám' Miss Sport

'Tôi buồn với kiểu đố kỵ, bằng mặt không bằng lòng của đồng nghiệp showbiz. Nói không ngoa, các cô tỵ nạnh nhau từ cái đầm dạ hội cho đến màu son môi chứ đừng nói là việc kiện tụng, tố cáo tôi dao kéo mũi. Chỉ có người không giữ được tình bạn sau cuộc thi mới đáng bị gọi là kẻ trắng tay'.

Vẫn “chơi đẹp” với kẻ phá đám

- Nhiều người làm công tác hậu trường cuộc thi “Hoa khôi Thể thao 2012” nhận định, chị mới thật sự là gương mặt được nhắm để đăng quang ngôi vị cao nhất, nhưng cuối cùng chị lại “trắng tay”. Chị cảm thấy sao?

Thật sự tôi rất vui vì đã có nhiều người đánh giá cao về mình như vậy. Cho đến phút cuối, tôi vẫn cười rất tươi đó thôi. Tân Hoa khôi chính là người bạn đồng hành thân nhất của tôi trong Miss Sport. Mừng cho bạn ấy nhiều lắm, còn về phần tôi, ngay khi đi thi cũng phải chuẩn bị tâm lý một là đậu hai là rớt rồi chứ! Có một chút nước mắt hạnh phúc vì cuộc thi diễn ra thuận lợi, rồi cũng hơi buồn vì những ngày tháng tập luyện vui vẻ cùng các bạn đã kết thúc rồi.

Đúng là việc “trắng tay” khiến tôi buồn. Buồn lắm chứ! Nhưng thất vọng thì không, bởi điều mà tôi học được từ cuộc thi này còn ý nghĩa hơn nhiều là giải thưởng, vì mục tiêu hàng đầu của tôi không phải là chiếc vương miện quý giá.

Thực tế Miss Sport 2012 không giống như cuộc thi sắc đẹp khác, ngoài điểm hình thể và điểm trình diễn thì điểm năng khiếu thể thao chiếm 30% tổng số. Vì vậy mà tôi đến với Miss Sport bằng tình yêu thể thao và nguyện vọng chính ở đây là được cống hiến cho cuộc thi mình rất yêu thích. Hơn nữa đây là một sân chơi quá thú vị để tôi có cơ hội thể hiện năng khiếu thể thao của mình.

- Chị từng có tiếng với vai trò ca sĩ, người mẫu trước khi đến với cuộc thi. Điều đó giúp chị tự tin hay khiến chị có thêm nhiều áp lực?

Tự tin hơn hết khi đến với Miss Sport là vì tôi từng sinh hoạt thể thao chuyên nghiệp với CLB Aerobic của quận Ba Đình trong 6 năm. Với kinh nghiệm bản thân, tôi thực sự rất tự tin về phần năng khiếu, còn vai trò người mẫu và ca sĩ giúp tôi tự tin hơn khi trình diễn phần bikini, dạ hội cũng như giao tiếp, ứng xử.

Diệp Anh chửi đổng kẻ 'phá đám' Miss Sport - 1

Cũng có một chút áp lực dư luận vì không ít người hỏi tôi tại sao đang theo đuổi nghiệp ca hát mà lại đi thi sắc đẹp. Thật khó để trả lời, nhưng đơn giản vì khi mình thích thì mình làm, vậy thôi!

- Có thông tin cho rằng, sở dĩ chị không đoạt giải cao tại cuộc thi này là bởi chị bị một thí sinh được xem là ứng cử viên sáng giá khác cho ngôi vị “Hoa khôi Thể thao 2012” (nhưng cuối cùng gương mặt này chỉ đoạt một giải thưởng phụ) tố với ban tổ chức chị đã “dao kéo” mũi. Chị giải thích gì về chuyện này?

Im lặng một lúc… (Cười).

Chuyện hậu trường của mỗi một cuộc thi sắc đẹp là vô cùng phức tạp, nói không ngoa thì các cô gái tị nạnh nhau từ cái đầm dạ hội cho đến màu son môi, chứ đừng nói là việc kiện tụng, tố cáo. Bất kể một nghi vấn nhỏ nào cũng khiến các nàng sốt lên để đưa nhau ra phán xét. Cũng dễ hiểu và dễ thông cảm cho tình trạng này thôi vì ai cũng vậy, đã đi thi thì luôn muốn sự công bằng.

- Chị có thái độ ra sao khi bỗng dưng bị người khác chen vào cơ hội đăng quang của mình, khi chị đã gần chạm đích?

Tôi vẫn chạm tới cái đích mà mình đã đặt ra, đó là việc thể hiện hết mình trong đêm chung kết. Tôi đã có một phần biểu diễn trong Top 10 tài năng thành công và thực sự cảm thấy hài lòng. Dù biết có một số thí sinh âm thầm “phá đám” nhưng tôi vẫn tự tin bước qua tất cả, chuyện đố kỵ xảy ra như cơm bữa thì quan tâm làm gì nhiều để ảnh hưởng đến tinh thần. Có đăng quang hay không còn phụ thuộc vào may mắn. Còn chuyện buồn hay sốc thì có đấy!

Những người đồng nghiệp cùng hoạt động trong showbiz mà lại đố kỵ, bằng mặt không bằng lòng khiến tôi khá buồn. Hơn nữa là nỗi thất vọng vì sự chuyên nghiệp. Không lẽ chuyên nghiệp là cho phép mình đến muộn và tự do nghỉ tập trong khi các thí sinh khác luyện tập vất vả sao? Không, đó là vô kỷ luật! Thể thao đòi hỏi sự kiên trì và tính kỷ luật cao.

- Sau chuyện này, mối quan hệ giữa chị và thí sinh đó thế nào?

Tôi vẫn giữ thái độ rất hòa đồng với tất cả các bạn, kể cả những bạn “chơi không đẹp”. Bởi trong câu chuyện này chẳng có ai sai cả, chỉ là tính cách mỗi người một khác. Đặt danh hiệu qua một bên, rồi tất cả các thí sinh sẽ thấy, sau mỗi một cuộc thi như thế này, điều còn lại ý nghĩa nhất chính là tình bạn. Vậy mà ai không giữ được tình bạn nữa thì người đó mới là “trắng tay”.

Thà đẹp nhân tạo!

- Người ta nói, ở đâu có sắc đẹp, ở đó có sự đố kỵ. Chị nghĩ sao?

Tôi đồng ý cả hai tay luôn, nhưng không phải là tất cả các cô gái đều như vậy.

- Bị tố “dao kéo” mũi, nhưng trong một bài phỏng vấn trước đây, chị phủ nhận mình đẹp hơn nhờ “dao kéo”. Chị giải thích sao?

Hiện tại tôi cảm thấy mình đẹp vừa đủ rồi, chưa cần phải đẹp hơn nữa đâu (Cười).

- Theo chị, vì sao nhiều nghệ sĩ không tự tin thú nhận mình đã phẫu thuật thẩm mĩ mà cứ cố tình che giấu sự thật đã “dao kéo”?

Thực tế việc thẩm mỹ hay không thì nhìn qua là biết rồi. Nhiều nghệ sĩ không muốn thẳng thắn thú nhận là mình có phẫu thuật vì hầu hết dư luận chưa có cái nhìn thoáng về chuyện này thôi. Nếu mọi người đều thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ để có được điểm cộng cho nhan sắc của phụ nữ là chuyện quá bình thường thì sẽ chẳng có ai ngại nói thật cả.

- Vậy chị nghĩ gì về câu “Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”?

Câu nói trên rất hay! Nếu may mắn là người phụ nữ có nét đẹp tự nhiên hoàn hảo thì miễn bàn rồi, nhưng nếu không được đẹp lắm mà biết làm cho mình đẹp hơn thì đáng hoan nghênh lắm chứ. Quan điểm của tôi là phẫu thuật thẩm mĩ không xấu, quan trọng là phải biết cân đo đong đếm kỹ lưỡng để sao cho phù hợp và thực sự đẹp. Cái gì “quá” đều không đẹp.

Diệp Anh chửi đổng kẻ 'phá đám' Miss Sport - 2

- Sắc đẹp có vai trò và ý nghĩa thế nào đối với một phụ nữ hoạt động nghệ thuật như chị?

Đối với tôi, sắc đẹp đóng vai trò cực kỳ quan trọng và cũng phần nào quyết định sự thành công của mình trên con đường nghệ thuật. Bởi lẽ hai chữ nghệ thuật nói lên ý nghĩa sâu rộng hơn của cái đẹp. Sắc đẹp là điều kiện cần khi sinh hoạt nghệ thuật. Khi không có nhan sắc thì con đường dẫn đến thành công cũng xa xôi hơn.

Nói vậy không có nghĩa là những người không có sắc đẹp thì không thể thành công. Chỉ đơn giản là đối với phụ nữ, có sắc đẹp sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

- Có người đẹp nào khiến chị mê mẩn, ngưỡng mộ về nhan sắc?

Vẻ đẹp mà tôi ngưỡng mộ là vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ, nóng bỏng và quyến rũ của diễn điện ảnh viên Angelina Jolie.

Người đẹp cưới “đại gia” là bình thường!

- Hiện tại, chị bắt nhịp với cuộc sống và công việc sau cuộc thi ra sao?

Tôi đang tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình. Trong vài ngày tới tôi sẽ ra mắt Music Video thuộc single online Căn phòng ký ức của tác giả Phúc Trường. Tiếp theo, tôi sẽ ra mắt nhóm nhạc Domino, đây là nhóm nhạc mới toanh gồm 2 thành viên nam và 2 thành viên nữ có giọng ca khá ổn và vũ đạo cực chuẩn. Domino chính thức ra mắt hứa hẹn sẽ trình làng những sản phẩm âm nhạc đầu tay rất tâm huyết.

- Nhiều người bảo, sau “Vietnam’s Next Top Model 2010”, chị đã bỏ lỡ cơ hội đánh bóng tên tuổi, và có lẽ sau “Hoa khôi Thể thao 2012”, chị vẫn không có ý định đẩy mạnh tên tuổi của mình hơn?

Tôi vốn sống theo chủ nghĩa “số trời”, cứ sống và làm việc cho thật tốt thôi. Tất cả sở thích và dự định cố gắng làm cho hết và làm cho tốt. Chưa thành công sớm sẽ thành công chậm hơn một chút, chỉ cần có sự quyết tâm. Không đi đâu mà vội.

Diệp Anh chửi đổng kẻ 'phá đám' Miss Sport - 3

- Chị nghĩ mình có cần nổi tiếng thêm nữa không, vì thật ra nhiều người vẫn thấy cái tên của chị còn “lạ” lắm?

Làm nghệ thuật, càng nổi tiếng càng có nhiều cơ hội với công việc chứ! Nổi tiếng đối với tôi không phải là mục tiêu nhưng lại cần thiết để chạm được đến những giá trị mà bản thân mong muốn. Ai làm nghệ thuật mà nói không thích nổi tiếng nghe vô lý lắm.

- Sao chị không sử dụng chiêu trò và những scandal, phải chăng vì chị muốn mình trở thành “ca sĩ thị trường cao cấp” - như cách gọi của một bài báo về chị?

Nói đến cái danh “ca sĩ thị trường cao cấp”, tôi thấy bực mình và cũng buồn cười vì không hiểu người phóng viên kia tại sao “sáng tạo” đến vậy! Tôi khẳng định chưa bao giờ tự nói mình là “ca sĩ thị trường cao cấp cả”.  Việc nổi tiếng hơn nhờ tự tạo ra scandal, tôi hoàn toàn không muốn thử.

Mỗi người có một câu chuyện riêng để nổi tiếng. Có nghệ sĩ tự dính scandal thật, nhưng có người tự tạo scandal, mỗi lần như vậy là cộng đồng mạng và dư luận lại sốt lên sình sịch. Quá dễ để đánh bóng tên tuổi và nổi tiếng hơn, và rồi cứ chạy theo “mốt scandal” nên showbiz bây giờ nhan nhản nhũng chuyện yêu đương thầm kín, lộ hàng, khoe khoang… nhàm chán. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ tìm về giá trị thực thôi.

Với tôi, scandal chỉ là giá trị ảo, năng lực mới quyết định sự thành công. Bởi vậy bạn sẽ chạy theo giá trị nào đây? Thật hay ảo? Tôi lựa chọn đi theo những gì thật nhất.

- Chị đẹp, lại có thực tài, con gái gốc Bắc vốn khéo ăn nói, nhiều người hỏi sao chị không kiếm “đại gia” để làm chỗ tựa vững chắc cho khỏe thân?

Tìm kiếm làm gì, cứ để cho cái duyên nó đến tự nhiên. Đại gia hay tiểu gia không quan trọng bằng tình yêu. Tôi còn trẻ và muốn có tình yêu đúng nghĩa, (Cười).

- Cưới đại gia cũng là quyền của người đẹp, chị có nghĩ vậy?

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, nên chuyện người giàu muốn có vợ xinh đẹp, tài năng là hoàn toàn hợp lý. Ngược lại người đẹp muốn cưới được chồng “đại gia” càng hợp lý hơn. Nhưng cần thiết phải có một yếu tố để có được hạnh phúc đó chính là tình cảm, mà không phải ai cũng may mắn có được tất cả đâu.

- Vậy nếu có cơ hội, chị sẽ cưới "đại gia"?

Tôi sẽ cưới người mình yêu thương nhất. Tiêu chuẩn của tôi là phải yêu tôi nhiều hơn và biết cách chăm sóc vợ . Có lẽ 30 tuổi sẽ là một cái mốc rất đẹp để tôi lấy chồng, (Cười).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Nhuận Nam (Xzone)
Hoa khôi Thể thao 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN