Cứ dịp hè về, nghĩ đến chuyện chồng đi họp lớp gặp người yêu cũ là lòng tôi lại nhói đau

Sự kiện: Người yêu cũ

Tôi sợ rằng chồng tới họp lớp gặp người yêu cũ sẽ nảy sinh tình cảm.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 6 năm. Vợ chồng tôi đã có một cô con gái đầu lòng tròn 4 tuổi và dự định sẽ sinh thêm con trong thời gian tới. Cuộc sống hôn nhân của tôi khá mãn nguyện, chồng yêu thương và luôn quan tâm tới vợ con. Tôi hài lòng với hôn nhân hạnh phúc của mình, người đàn ông của cuộc đời mình mà tôi đã lựa chọn là hoàn toàn sáng suốt.

Chồng hơn tôi 2 tuổi, anh ấy chín chắn, sống trách nhiệm trong công việc và với những người thân quen. Cuộc sống của chồng tôi khá bình dị, anh ấy không có nhiều mối quan hệ, bạn bè bên ngoài nên tôi cũng rất tin tưởng vào chồng. Duy chỉ một điều khiến tôi băn khoăn, lo lắng về chồng đó là mỗi dịp hè về, anh ấy rất háo hức đi họp lớp với các bạn học cũ.

Chuyện cũng bình thường thôi, bản thân tôi cũng rất thích gặp lại các bạn học, nhất là lâu ngày mới gặp. Tôi chỉ băn khoăn việc chồng mình gặp lại người yêu cũ trong buổi họp lớp, rất có thể mọi cảm xúc yêu đương ngày nào ùa về sẽ làm anh ấy đánh mất bản thân mình. Cách đây 3 năm, khi mà chồng trở về từ buổi họp lớp, tâm trạng bớt vui như mọi khi. Chồng trở nên trầm tính, thờ ơ với vợ con và cả ngày kè kè bên chiếc điện thoại.

Tôi rất lo lắng và thấy sốc khi tình cờ xem điện thoại của chồng thấy tin nhắn của người yêu cũ gửi đến: "Em chỉ mong anh hạnh phúc là em vui rồi. Nếu như cuộc sống này mệt mỏi, không được vợ yêu thương xứng đáng, anh cứ tìm đến em. Em sẽ luôn sẵn sàng là người chia sẻ, bù đắp cho anh".

Tâm trạng của vợ ngổn ngang lo lắng mỗi khi chồng chuẩn bị đi họp lớp. Ảnh minh họa

Tâm trạng của vợ ngổn ngang lo lắng mỗi khi chồng chuẩn bị đi họp lớp. Ảnh minh họa

Chồng tôi đã phải rối rít xin lỗi vợ và thú nhận cảm thấy rất thương người yêu cũ, cô ấy xinh đẹp, tài năng và sống dịu dàng nhưng chuyện tình cảm luôn gặp trắc trở. Nhìn cảnh người yêu cũ đổ vỡ hôn nhân, đang làm mẹ đơn thân… nên chồng tôi thương cảm, nảy sinh tâm trạng muốn được quan tâm, san sẻ với người cũ. Chồng tôi cam kết chưa từng đi qua giới hạn với người yêu cũ, mọi việc chỉ dừng lại ở mức gọi điện, nhắn tin.

Tôi tin tưởng chồng mà tha thứ, nhưng từ đó đến nay tôi vẫn ám ảnh, lo sợ chồng ngoại tình với người yêu cũ. Chồng tôi cũng không còn gọi điện, nhắn tin cho cô bạn học cũng là người yêu cũ nữa. Nhưng mỗi lần chồng đi họp lớp, tôi lại nơm nớp lo sợ chồng ngoại tình với người cũ. Họ là mối tình đầu sâu đậm, khó có thể quên được nhau, nhất là khi gặp mặt, dễ bộc phát tình cảm.

Hè năm nay, lớp của chồng tôi lại tổ chức họp lớp. Cả tháng nay, anh ấy rất hào hứng, suốt ngày nhắn tin với các bạn, rồi tụ tập bàn chuyện họp lớp chỗ nào, chương trình ra sao… Chồng đi ăn nhậu với các bạn, tôi tin là anh ấy không gặp người cũ, nhưng tôi không thể yên tâm.

Chồng hào hứng, chờ đợi như vậy trong khi tâm trạng của tôi lại ngổn ngang. Tôi phải làm gì để chồng hiểu cho những suy nghĩ của vợ? Tôi có nên tìm cách ngăn cản chồng đi gặp người yêu cũ ở buổi họp lớp sắp tới?

Nguồn: [Link nguồn]

Không cho chồng đi họp lớp vì ghen, câu nói của anh ta khiến vợ phải sốc

Không phải là tôi không tin chồng, nhưng trên mạng xã hội rồi cả trong thực tế đầy rẫy những chuyện ngoại tình sau khi đi họp lớp khiến tôi rất lo lắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoaphuong@... ([Tên nguồn])
Người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN