Có nên nói mẹ chồng biết bố chồng ngoại tình?
Tôi vô tình biết bố chồng có mối quan hệ ngoài luồng, thậm chí có con riêng, nhưng không biết cho mẹ chồng biết hay im lặng để giữ yên gia đình.
Do tài khoản Zalo của tôi và người tình của bố chồng có tên khá giống nhau, vài lần ông nhắn tin, gọi điện lúc khuya đã nhầm sang tôi. Tôi kể lại cho chồng nghe, anh chỉ nói "kệ đi", cho rằng đó không phải chuyện của vợ chồng tôi. Nhưng là phụ nữ, tôi không thể không nghĩ đến mẹ chồng.
Bà từng vài lần nghi ngờ, hỏi con trai về chuyện của bố, nhưng chồng tôi đều giấu. Có lần bà giận dữ mắng anh: "Mày giấu cho bố mày", rồi giận con suốt nhiều ngày. Nhà chồng tôi khá giả, bố chồng có lương hưu và thu nhập từ việc cho thuê vài căn nhà, nhưng ông nắm toàn bộ tiền bạc, mỗi tháng chỉ đưa mẹ chồng vài triệu đồng chi tiêu trong nhà. Ông gia trưởng, bảo thủ, mọi quyết định đều do ông định đoạt, mẹ chồng và chồng tôi gần như không có tiếng nói.
Tôi còn biết bố chồng có con riêng gần bằng tuổi chồng mình. Chuyện này không ít người bên ngoài biết, chỉ riêng mẹ chồng tôi là không. Bà hiền, quanh năm ở nhà tụng kinh niệm Phật, thỉnh thoảng chỉ đi chùa nên gần như tách biệt với những lời đồn đại bên ngoài. Bà thương con, thương cháu, nhưng luôn nhẫn nhịn chồng, làm gì cũng sợ, nói gì cũng nhìn sắc mặt ông.
Tôi từng thử dò chuyện bằng cách kể về một gia đình khác có chồng ngoại tình, vợ đi đánh ghen. Mẹ chồng tôi cho rằng phải làm vậy để giữ chồng, giữ gia đình. Tôi nói rằng đánh ghen người này thì vẫn còn người khác, vấn đề nằm ở người chồng, nhưng bà không đồng tình. Điều đó khiến tôi càng lo: nếu biết sự thật, liệu bà có làm mọi chuyện ầm ĩ rồi tự làm khổ mình?
Chồng tôi cho rằng cứ kệ ông bà, chừng nào mọi chuyện lộ ra thì tính sau. Nhưng tôi sợ đến lúc đó, mẹ chồng sẽ đau hơn khi biết vợ chồng tôi đã biết từ lâu mà vẫn im lặng. Giữa việc nói ra để bà không bị che giấu và việc im lặng để giữ yên bề ngoài gia đình, tôi thực sự không biết đâu mới là lựa chọn đúng.
Nghe những lời nói của con rể, mắt bố tôi đỏ lên. Ông quay sang nhìn tôi rồi lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa.
Nguồn: [Link nguồn]
-30/01/2026 16:45 PM (GMT+7)