Chuyện tình say đắm chỉ sau 36 giờ quen biết

Mối tình lãng mạn của Tina và David được ví như “cơn lốc”. Sau 36 giờ quen biết ở một quán cafe, hai người đã yêu nhau say đắm. Một tháng sau, họ vượt qua sự phản đối của gia đình và kết hôn.

Họ đã kết hôn và chung sống hạnh phúc hơn 2 thập kỷ qua. Quán café khi xưa giờ chuyển thành một nhà hàng ăn uống. Mỗi tháng, cặp đôi vẫn hẹn hò tình tứ ở đây, ngồi đối diện nhau, nhâm nhi tách trà và trò chuyện. “Bất cứ khi nào tới đó, chúng tôi như được trở về với tuổi 23”, Tina nói.

"Nghe có vẻ như một lời sáo rỗng nhưng tôi thực sự yêu anh ấy nhiều hơn mỗi ngày”.

“Mọi người nghĩ rằng chúng tôi khi đó còn trẻ và bốc đồng. Cha mẹ anh không hài lòng khi chúng tôi nói muốn kết hôn.

"Họ không nghĩ rằng hôn nhân của chúng tôi sẽ kéo dài, nhưng thực tế đã chứng minh họ sai”.

Cặp đôi gặp nhau vào tháng 9/1993 khi trò chuyện qua sóng radio CB.

"Đó là thời điểm trước khi có điện thoại di động. Tôi sống trong một căn hộ ở tầng thứ tám và tôi sử dụng radio để trò chuyện với bạn bè ở tầng trệt. Đó là cách liên lạc duy nhất của tôi với thế giới bên ngoài”.

Chuyện tình say đắm chỉ sau 36 giờ quen biết - 1

Sau hơn 20 năm kết hôn, Tina và David vẫn yêu nhau say đắm.

Khi đó, Tina đã nhốt mình trong căn hộ suốt sáu tháng vì sự ra đi của cậu con trai mới chào đời được 2 ngày, còn bạn trai thì đã chia tay.

Vào ngày hôm đó, Tina và bạn nói chuyện về dịch vụ truyền hình cáp vừa ra đời. Đột nhiên, một giọng lạ lạc vào.

"Việc những người xa lạ tham gia vào cuộc hội thoại khá phổ biến. Điều này giống như phiên bản đầu tiên của một phòng chat trực tuyến vậy.

"Anh ấy có giọng nói rất quyến rũ khiến cho dạ dày tôi lạo xạo”, Tina nhớ lại.

Ba người cùng nói chuyện, sau đó bạn của Tina phải rời đi. "Mọi chuyện sau đó xảy ra nhanh đến nỗi trước khi tôi biết mình nói gì tôi đã hỏi anh ấy có muốn uống một tách trà và anh nói có. Sau đó tôi mới nhận ra việc mình phải ra ngoài. Tôi đã thích David ngay từ giây phút đó”.

Họ hẹn gặp nhau ở trung tâm thị trấn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Tina đã cảm thấy thân thiết với David từ lâu lắm. “Chúng tôi không biết tên nhau. Tôi biết đó là anh ấy khi anh tiến về phía tôi”.

"Anh ấy không phải mẫu người tôi thích. Ấn tượng khi đó là một chàng trai có mái tóc dài buộc đuôi ngựa nhưng có nụ cười thật đẹp. Người bạn đi cùng Tina thì thầm nếu cô không muốn thì cô ấy sẽ theo đuổi anh chàng, nhưng Tina nhanh chóng trả lời: "Mình sẽ kết hôn với anh ấy".

Cả ba đi bộ tới quán cà phê gần đó. “Tôi gọi một tách trà còn anh ấy uống café. Chúng tôi đã nói về tất cả mọi thứ, cả việc tôi mất đứa con. Anh ấy đã rất tôn trọng và cảm thông với tôi”.

David kể lại: “Lúc đó tôi rất lúng túng, nhưng càng nói chuyện tôi càng cảm thấy thoải mái". Cặp đôi dường như đã không thể tách rời.

Tina nhớ lại: "Ngày hôm sau, anh ấy tới phòng tôi và chúng tôi nói chuyện cho đến khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau trước khi đi làm, anh ấy hôn tôi. Trái tim tôi như ngừng đập và chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi”.

David là một kỹ thuật viên máy tính. Sau đó anh chuyển đến sống với Tina.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ. Tina nói: "Khi tôi gặp mẹ anh ấy, bà rất lịch sự nhưng có vẻ không thích tôi. Chúng tôi bỏ qua những nghi ngờ của mọi người và yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày”.

Một tháng sau, David cầu hôn Tina. “Tôi đã rất sốc, tôi hỏi đi hỏi lại rằng anh có chắc chắn không”. Sau đó, David quỳ gối và tôi nói có ngay lập tức. "Chỉ ba tuần yêu nhau tôi đã muốn kết hôn với cô ấy", David nói.

Nhưng mẹ David đã bắt anh phải lựa chọn một trong hai hoặc mẹ hoặc người yêu - và David chọn Tina.

Một tuần trước khi kết hôn, cha mẹ anh viết thư cầu xin anh hủy đám cưới. Nhưng David rất cương quyết. Cuối cùng, cha mẹ anh cũng phải tham dự đám cưới của con trai vào tháng 6/1995.

Khi người chủ hôn hỏi: "Có ai phản đối đám cưới này hay không", tất cả mọi người trong nhà thờ quay lại nhìn mẹ David, nhưng bà im lặng.

Hai năm sau đó, Tina sinh cô con gái Aimee (hiện giờ 17 tuổi), tiếp đó là Beth (14 tuổi) và Christopher (12 tuổi).

Cặp vợ chồng thường kể cho các con về chuyện tình của họ và những đứa trẻ đều nghĩ nó thực sự ngọt ngào. Khi đã làm cha mẹ, Tina đã hiểu được lý do vì sao cô từng bị mẹ chồng phản đối. “Nếu Aimee định kết hôn với ai đó khi vừa gặp mặt thì tôi cũng sẽ lo lắng”.

Vợ chồng cô đang có kế hoạch kỷ niệm ngày cưới vào mùa hè năm nay bằng một chuyến đi xa vài ngày và ở trong một khách sạn quốc tế. Tất nhiên, họ sẽ ghé vào một quán cà phê, uống một tách trà như suốt hơn 20 năm qua.

Tina từng hoài nghi về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô nói: "Tôi không chắc về điều đó nhưng tôi nghĩ rằng chính sự tin tưởng tuyệt đối đã gắn kết chúng tôi đến bây giờ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN