Chuyện tình cô nàng cưa đổ chàng phượt thủ lạnh lùng

Buổi hẹn hò đầu tiên, nàng mua hoa tặng khiến chàng ngạc nhiên và đơ người ra.

Quàng Thị Tuyết, cô dâu trong bộ ảnh cưới trên đỉnh Mã Pì Lèng đang gây sốt cộng đồng mạng những ngày gần đây, hài hước kể lại câu chuyện tình yêu của mình.

Chỉ sau một ngày đăng tải trên nhóm Phượt Hà Nội, bộ ảnh cưới lãng mạn của cặp đôi Nguyễn Hữu Hải - Quàng Thị Tuyết đã nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và lời chúc phúc của những người đam mê phượt.

Chuyện tình cô nàng cưa đổ chàng phượt thủ lạnh lùng - 1

 Tuyết và Hải đều mê phượt

Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những bức ảnh lãng mạn, thơ mộng đó là cả một câu chuyện tình hài hước, mà người cầm cưa lại là cô gái kém chú rể 5 tuổi, có phần mong manh, dễ vỡ này.

Cô nàng “máy khâu” kỳ quặc

Tuyết là bông hoa xinh đẹp của núi rừng Tây Bắc. Hải là chàng trai Hà thành chính hiệu. Cả hai đều là những người mê phượt, tình cờ quen nhau trên Facebook khi cùng tham gia vào nhóm Phượt Hà Nội. Hai người sẽ mãi chỉ là những người bạn bình thường cho đến một ngày…

Buổi gặp mặt định mệnh của nhóm phượt - Chắp cánh ước mơ, chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ người già và trẻ em khuyết tật ở Thuỵ An - Ba Vì ngày ấy mà cả hai cùng tham gia đã se duyên cho cặp đôi trẻ. Tối đó, sau khi phân công xong công việc, lịch trình chuyến, cả nhóm cùng đi ăn tối, Tuyết và Hải tình cờ ngồi cạnh nhau và bắt cặp xế-ôm.

Kể lại ấn tượng về chuyến đi đầu tiên của cả hai, Hải không ngừng… "hoảng hốt" về độ nói nhiều của cô vợ nhỏ.

Chuyện tình cô nàng cưa đổ chàng phượt thủ lạnh lùng - 2

 Một trong những tấm ảnh cưới đang gây bão trên cộng đồng mạng

Từ lúc xuất phát ở Hà Nội, đến chỗ Suối Hai nghỉ ngơi ăn tối, cô ấy nói như máy khâu. Kể hết chuyện trên trời xuống biển. Cảm giác lúc đó thấy cô ấy là người hòa đồng, dễ gần, thú vị. Nhiều “ôm” thú thực rất nhàm chán, chẳng nói câu gì cứ ngồi im thin thít, có “ôm” còn không ngồi sát ôm xế nữa, khi đi nhanh hoặc đổ đèo, xe sẽ mất trọng tâm, dễ gây tai nạn. Bọn mình thường bảo những ôm đó là "chẳng khác nào chở lợn" vì im thin thít chẳng nói câu gì”, Hải hài hước nhớ lại.

Hành trình kiên trì “cầm cưa”

Cảm mến từ chuyến đi đó, Tuyết bắt đầu lên kế hoạch "hạ gục" chàng trai Hà Thành lãng mạn có phần lạnh lùng này. Buổi hẹn hò đầu tiên nhắc lại, cả hai đều cười không ngớt mà người chủ động đề nghị hẹn hò chính là Tuyết.

Hôm đó, hai anh em hẹn nhau xem phim. Trong lúc đợi anh tới, mình ghé tiệm hoa mua bó hoa hồng to đợi sẵn. Lúc tới anh ngạc nhiên lắm, cứ tưởng mình hẹn hò với ai trước rồi qua, còn hỏi đùa: “Ai tặng hoa em vậy”. Mình bảo: “Không, hoa em mua tặng anh”. Chồng mình lúc đó ngạc nhiên lắm, đơ người ra một lúc rồi phá lên cười”, Tuyết vui vẻ nhớ lại.

Chuyện tình cô nàng cưa đổ chàng phượt thủ lạnh lùng - 3

 Bó hoa Tuyết tặng Hải ngày đầu tiên hẹn hò.

Xem phim xong đã 11 giờ khuya nhưng Tuyết vẫn chủ động rủ Hải lên tầng 67 tòa nhà Lotte, ngắm cảnh Hà Nội về đêm.

“Cô ấy nói rằng: Vé xem phim anh trả rồi, lần này để em trả. Phải kể thêm, trước đó khi cô ấy rủ đi xem phim, mình hẹn qua đón. Nhưng cô ấy bảo nhà anh xa, xuống chỗ em trọ rồi vòng lên rạp chiếu phim xa lắm. Thôi hẹn nhau ở rạp chiếu phim cho tiện, lúc đó đã bắt đầu thấy cô bé này có cái gì đó hay hay, tự lập của dân phượt rồi đây. Đến lúc được tặng hoa, đòi trả tiền sòng phẳng khiến mình không nói được gì hết”, Hải nhớ lại.

Kể từ sau hôm đấy, cả hai thống nhất với nhau rằng: Ngày chẵn sẽ ngồi những quán nhẹ nhàng, ngắm view và Tuyết trả  tiền. Còn ngày lẻ sẽ ngồi những quán sôi động và Hải trả tiền. Chủ nhật không hẹn hò hoặc có thì "campuchia".

Những tưởng rằng Tuyết là cô tiểu thư con nhà khá giả nhưng khi thực sự tìm hiểu Hải mới biết: gia đình Tuyết bình thường, cô ở nhà trọ nhỏ xíu, đi học bằng xe buýt, cũng phải đi làm thêm đủ nghề để trang trải học tập, phụ giúp gia đình. “Nhưng cô gái ấy luôn vui vẻ, yêu đời sòng phẳng, tốt bụng, mạnh mẽ và tự lập”. Hải chính thức… đổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trà ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN