Chồng nghỉ việc lương 40 triệu đồng một tháng, về làm nội trợ, chăm con

Hà Nội - 6h sáng, Nguyễn Như Cường vệ sinh cá nhân, giặt đồ, gọi hai con dậy. Trong lúc các bé chuẩn bị, anh mua đồ ăn sáng, rồi 7h chở con đến trường.

Người đàn ông 40 tuổi, hiện sống ở Lĩnh Nam, sau đó ghé khu chợ gần nhà, nơi anh đã quá quen mặt với các tiểu thương. "Muốn ăn gì, tôi sẽ gọi dặn từ hôm trước. Sáng đến chỉ việc lấy thực phẩm, mang về chế biến thôi", anh cười nói.

Về nhà, Cường phơi đồ, phụ vợ bán quán nước ở tầng 1 rồi chuẩn bị bữa trưa. Khoảng 16h, anh đi đón con trai út ba tuổi, tắm rửa, chơi cùng con rồi tranh thủ dọn nhà, nấu bữa tối. Ngoài gia đình riêng, mẹ vợ cùng bốn cháu họ đang học đại học cũng ở nhờ nhà anh, nên mâm cơm tối có khi lên tới 9-10 người. Mỗi ngày, anh thường xoay xở tiền chợ trong khoảng 500.000 đồng.

Đó là nhịp sinh hoạt của Cường suốt nửa năm qua, kể từ khi anh nghỉ việc hồi tháng 2 để lui về làm "hậu phương" cho vợ.

Anh Cường bên mâm cơm tối của gia đình.

Anh Cường bên mâm cơm tối của gia đình.

Trước đây, anh làm trong lĩnh vực vệ sinh nhà máy, nhà xưởng, thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Tính chất công việc khiến anh thường xuyên phải đi làm ở các tỉnh xa, trải dài từ miền Trung đến Phú Quốc. Chỉ những dịp lễ, Tết dài ngày, anh mới tranh thủ về thăm gia đình.

Hơn 10 năm qua, việc chăm con, quán xuyến nhà cửa và bán quán nước chủ yếu do vợ anh, Nguyễn Thị Thêu, đảm nhận.

Sau Tết Bính Ngọ, công việc của Cường bắt đầu khó khăn hơn vì số lượng công trình giảm, trong khi chi phí đi lại, ăn ở và các khoản liên quan ngày càng tăng. Thu nhập vì thế cũng không còn ổn định như trước.

Trong khi đó, ngoài bán quán nước, Thêu còn kinh doanh vận chuyển hàng hóa và quản lý một số căn hộ cho thuê. Công việc chồng chéo khiến chị thường xuyên căng thẳng, quá tải, lúc nào cũng tất bật từ sáng đến tối. Việc chăm sóc, đưa đón và đồng hành cùng các con vì thế không được chu toàn như mong muốn. Nhiều hôm chị phải đặt đồ cho các con ăn tạm.

Thấy vợ thường xuyên quá tải, con cái lại thiếu người chăm sóc, Cường chủ động bàn bạc với vợ và quyết định nghỉ việc, lui về chăm lo nhà cửa để vợ yên tâm phát triển công việc.

"Tôi đã mất vài tháng cân nhắc. Gắn bó với công việc công trình hơn 10 năm nên khi nghỉ, cảm giác tiếc nuối là không tránh khỏi. Nhưng các con còn nhỏ, vẫn cần được chăm sóc, một trong hai người phải lui về làm hậu phương thôi", anh nói, cho biết bé nhỏ năm nay 3 tuổi, bé thứ hai học lớp 4.

Quyết định của anh ban đầu khiến bố mẹ hai bên khá bất ngờ, bởi nhiều năm qua anh vẫn có thu nhập ổn định và thường xuyên đi làm xa. Việc một người đang kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng chủ động nghỉ việc để ở nhà chăm con, lo cơm nước khiến không ít người đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, Cường cho rằng mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách sắp xếp riêng. "Chỉ người trong cuộc mới hiểu mình đang cần gì và điều gì phù hợp nhất. Mỗi giai đoạn của cuộc sống lại có những ưu tiên khác nhau. Với gia đình tôi lúc này, ở nhà lo cho vợ con là lựa chọn đúng", anh nói.

Những năm làm công trình xa nhà, Cường thường đảm nhiệm việc đi chợ, nấu nướng cho cả đội nên khá thành thạo bếp núc. Vì vậy, khi nghỉ việc để làm nội trợ, anh không mất nhiều thời gian thích nghi. Thậm chí, anh còn xem nấu ăn là một "đam mê".

"Những ngày đầu ở nhà, tôi khá gò bó vì trước đây luôn bận rộn, thường xuyên di chuyển. Nhưng nhờ bản tính dễ thích nghi, lạc quan, tôi dần quen với nhịp sống mới và nhận ra chăm con, lo việc nhà cũng có niềm vui riêng", anh cười nói.

Thời gian gần đây, Cường chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh những lời khen vì đảm đang, biết nghĩ cho gia đình, một số người cho rằng đây là "sai lầm", rằng "đàn ông cần có sự nghiệp riêng", thậm chí nói anh "ăn bám vợ".

Như Cường tự chuẩn bị bữa tối cho gia đình.

Ông bố đảm cho rằng trong cuộc sống hiện đại, việc ai đảm nhận nội trợ không còn là chuyện đáng để phân biệt hay định kiến. "Quan trọng là cảm thấy phù hợp và gia đình thấy ổn. Người ngoài nói gì không quan trọng bằng việc lựa chọn điều khiến bản thân và gia đình hạnh phúc", anh nói.

Về phần mình, bà xã anh cho biết thực sự biết ơn chồng. "Từ khi có anh hỗ trợ quán xuyến việc nhà cửa, cơm nước cho các con, tôi thấy mình đỡ áp lực đi rất nhiều, tâm lý thoải mái, tập trung tốt cho công việc hơn. Đúng là kinh tế gia đình có giảm đi, nhưng may mắn chúng tôi còn một số nguồn thu khác để duy trì cuộc sống. Hiện tại, tôi hạnh phúc vì có anh là hậu phương", chị nói.

Sau nửa năm ở nhà nội trợ, Cường cho biết không hối hận về quyết định của mình. "Nhìn thấy các con được ăn uống ngon miệng, đúng bữa, vợ có thể tập trung cho công việc, tôi thấy rất hạnh phúc. Các con cũng gắn kết với bố hơn, thường xuyên tâm sự, trò chuyện hơn trước. Đó là những điều không tiền bạc nào mua được. Có thể khi các con lớn hơn, tôi sẽ trở lại với công việc công trình đã gắn bó nhiều năm. Nhưng hiện tại, tôi tin ở nhà chăm con là lựa chọn phù hợp nhất với gia đình", anh nói.

Một số cô gái Trung Quốc chưa lập gia đình, nhận lương từ bố mẹ để chăm sóc họ, làm việc nhà và quản lý cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương - Ảnh và video: NVCC ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN