Chị chồng dọn đến ở nhờ, em dâu đang từ bà hoàng trở thành người giúp việc, bất ngờ hơn là thái độ của chồng

Gia đình đang êm ấm, hạnh phúc của tôi bỗng dưng bị đảo lộn do gia đình nhà chị chồng đến ở nhờ.

Tôi có nhắc nhở các cháu thì chị chồng tôi giận dỗi, lu loa gọi cho em trai để trách móc không biết dạy vợ… (Ảnh minh họa)

Tôi có nhắc nhở các cháu thì chị chồng tôi giận dỗi, lu loa gọi cho em trai để trách móc không biết dạy vợ… (Ảnh minh họa)

Lúc cưới xong, vợ chồng tôi với sự hỗ trợ phần lớn của gia đình nhà tôi, cộng với số tiền mừng cưới, của hồi môn, tiền tiết kiệm từ trước của hai vợ chồng nên chúng tôi đã sớm có nhà ra ở riêng. Cũng may, tôi không phải ở nhà chồng làm dâu ngày nào. Lúc mua nhà, tôi nghe theo chồng chọn mua mảnh đất gần nhà chị gái chồng để sau này gần nhau, có gì tương trợ lẫn nhau vì nhà chồng chỉ có hai chị em.

Sống gần chị chồng, tôi chưa nhờ vả chị ấy một chút gì, cũng như chưa vay mượn gì của chị ấy. Nhưng nhà chị ấy thì ngược lại, coi nhà của vợ chồng tôi không khác gì nhà công cộng, hơi chút là kéo cả nhà sang ăn cơm, ở lỳ cả ngày không chịu về, nhất là dịp cuối tuần còn ngủ lại. Thấy vợ chồng tôi làm ăn tốt, chị chồng thường xuyên vay mượn tiền, đồ đạc trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ trả lại cho tôi.

Nhà tôi mua cái tivi mới, chị chồng cũng sang trầm trồ, than vãn không biết bao giờ mới mua nổi… Thấy chị kêu ca, chồng tôi liền cho vay tiền để chị ấy mua cho đỡ khổ, bao giờ có thì trả sau. Vậy mà chị ấy đi khoe khắp nơi là được em trai mua tặng, rồi thẳng thừng nói với tôi: "Chị em, cho nhau cái tivi đi đâu mà thiệt. Bây giờ chị nghèo, sau này giầu có sẽ tìm đến em mà trả ơn".

Cách đây 3 tháng, nhà chị chồng tôi xây lại, nhà chị chồng dọn hết đồ đạc sang nhà tôi ở tạm. Sự góp mặt của gia đình chị chồng khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn tất cả. Nhà chị chồng sang ở nhờ mà cứ như khách quý, không chút nể nang, khách sáo gì cả. Sáng ra, tôi phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng, gọi mãi nhà chị mới dậy, còn chê bai: "Em dâu làm lương cao, cho nhà chị ăn uống đạm bạc thế? Ăn này, tiền bao giờ mới tiêu hết".

Nhà chị chồng không ai buồn động vào cái chổi, cây lau nhà lần nào, mặc dù cả nhà chị ấy bừa bộn, vứt rác ra nhà. Hai đứa con trai của chị nghịch ngợm, phá phách đủ thứ, đồ đạc trong nhà lộn xộn, đổ vỡ không biết bao nhiêu thứ. Tôi có nhắc nhở các cháu thì chị chồng tôi giận dỗi, lu loa gọi cho em trai để trách móc không biết dạy vợ…

Chuyện cơm nước, rửa bát, giặt quần áo… mọi thứ tôi phải làm hết, không khác gì người giúp việc. Tôi đi làm mà chẳng yên thân, hơi chút là chị chồng gọi điện yêu cầu tôi làm cái này, mua cái kia, tiện đường đi làm về rẽ qua chợ mua. Toàn những đồ ăn đắt tiền, chị hay chồng chị ấy thích ăn thì không chịu tự đi mua, cứ sai bảo tôi không khác gì tôi phải phục tùng.

Con gái tôi cũng mệt mỏi không kém, bị hai anh của nhà bác sai vặt, bắt nạt đủ thứ, không chịu làm theo là bị đánh. Mang chuyện này nói với chồng thì anh ấy còn mắng mỏ tôi: "Chị ở có mấy bữa thôi mà cứ lắm chuyện, sao người nhà chồng thì cứ kiếm cớ hoài để đuổi đi thế còn người nhà mình sao không thế đi? Anh chị và các cháu tôi đến ở, họ là khách quý của tôi, cô đừng có mà động vào".

Vợ chồng tôi cứ cãi cọ, giận dỗi nhau suốt chỉ vì những chuyện không đâu do gia đình nhà chị chồng mang lại. Lắm lúc, đi làm về mà tôi chẳng muốn về nhà, tôi sợ phải phục tùng cơm nước còn bị chị chồng nạt nộ, tôi sợ chồng trách móc… Cứ như thế này, vợ chồng tôi có ngày ly hôn mất. Có cách nào để chị chồng không còn phiền hà đến cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi không?

Nguồn: [Link nguồn]

Thương chị chồng khó khăn đến biếu vài trăm triệu, nào ngờ chị cho lại tiền tỷ kèm lời đề nghị hoáng váng

Tôi có thành ý muốn giúp đỡ, nhưng chị chồng lại cho tôi vào một tình huống khó xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khanhly@... ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN