Chàng trai ung thư xương viết tiếp "Ước mơ của Thúy"

Liêm sống trong sự mặc cảm khuyết thiếu cơ thể, ngắm nhìn những đôi giày chỉ đi một chiếc, những đôi tất chỉ dùng một bên, những chiếc quần mà bên trái sẽ luôn luôn mới…

Trong gian phòng nhấp nhô những cái “đầu trọc” của bệnh nhi ung thư, Chử Đức Liêm (22 tuổi, sinh viên khoa Sử, trường ĐH KHXH & NV Hà Nội) một tay chống nạng, một tay làm trò khiến tiếng cười vang lên rộn rã khắp căn phòng. Suốt 6 năm qua, bằng nụ cười ấy, Liêm đã gieo sự lạc quan, vui vẻ cho biết bao em nhỏ ung thư có hoàn cảnh giống mình.

Từ ước mơ của Thúy…

Kỷ niệm tuổi 16 của Liêm là những cơn đau, nhức chân dữ dội. Khi đi khám tại bệnh viện Bạch Mai, bác sỹ phát hiện Liêm mắc chứng ung thư xương, buộc phải cắt một chân để duy trì sự sống. Thế giới như sụp đổ trước mắt chàng trai mới chập chững bước vào đời. Liêm không ngừng hỏi mẹ: “Tại sao căn bệnh này lại chọn con? Con sẽ bước đi trong cuộc sống rộng lớn này thế nào khi chỉ có một chân?”.

Chàng trai ung thư xương viết tiếp "Ước mơ của Thúy" - 1

Chử Đức Liêm (bên trái) đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư xương nhưng vẫn miệt mài làm thiện nguyện

Cuộc phẫu thuật tháo khớp thành công, sức khỏe Liêm dần ổn định nhưng chân bên trái thì không còn nữa. Liêm sống trong sự mặc cảm khuyết thiếu cơ thể, nhốt mình trong phòng ngắm nhìn những đôi giày chỉ dùng một chiếc, những đôi tất chỉ dùng một bên, những chiếc quần mà bên trái sẽ luôn luôn mới…

Sẽ không có điều kỳ diệu nào xảy ra nếu cuối năm 2008, Liêm không đọc được cuốn sách “Hãy cho con thêm thời gian” của Thanh Thúy (cô gái mắc bệnh ung thư xương có nghị lực mạnh mẽ). Liêm bị ám ảnh bởi câu nói: “Buồn mà khỏi bệnh thì có thể buồn mãi nhưng buồn mà không khỏi bệnh thì buồn làm gì” và "ngọn lửa sống" Thanh Thúy đã tiếp thêm nghị lực cho cậu.

Liêm chia sẻ: “Mình đã lạc quan rằng, căn bệnh có thể tìm được mình nhưng không thể đánh gục mình. Hy sinh cái chân để nuôi dưỡng và thực hiện những ước mơ còn dang dở”.

Đầu năm 2009, Liêm được quay trở lại trường THPT Ngọc Hồi (Hà Nội). Chàng trai phấn đấu học không ngừng và gặt hái được những thành tích đáng nể. Năm lớp 12, Liêm đạt giải Nhì môn Sử thành phố. Tốt nghiệp THPT, Liêm trúng tuyển vào lớp chất lượng cao khoa Sử (Trường ĐHKHXH&NV HN) trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Học hết năm nhất, Liêm và gia đình lại đón nhận tin dữ: căn bệnh bị di căn sang phổi. Phải cắt đi một phần phổi có khối ung thư di căn, Liêm yếu đi nhiều, duy chỉ có nụ cười của Liêm vẫn tươi rói, đầy lạc quan.

Liêm chia sẻ: “Từ lâu mình đã xác định, mình phải sống cuộc sống khác với các bạn cùng trang lứa. Thời gian của mình không rộng, dài như các bạn nên phải tận dụng nó một cách tối đa. Mình không chỉ muốn thực hiện ước mơ của bản thân mà còn muốn gieo nụ cười cho các em nhỏ cùng hoàn cảnh, viết tiếp ước mơ của chị Thúy…”.

… đến nụ cười của Liêm

Năm 2011, tham gia chương trình “Ước mơ của Thúy” với vai trò MC, Liêm mới hiểu ngọn lửa Thanh Thúy có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mức nào. Liêm bắt đầu nảy ra ý tưởng viết tiếp ước mơ còn dang dở đó bằng cách thành lập câu lạc bộ (CLB) Nụ cười, đem niềm vui đến cho các bệnh nhi ung thư.

Năm 2012, Liêm thực hiện chuỗi chương trình mang tên “Sáng mãi nụ cười em”, tổ chức Tết, xem phim, tặng quà,... cho các em nhỏ. Đặc biệt là chương trình hướng về năm học mới, mang không khí học tập đến bệnh viện.

Chàng trai ung thư xương viết tiếp "Ước mơ của Thúy" - 2

Ước mơ lớn nhất của Liêm là gieo nụ cười cho các bệnh nhi ung thư

Liêm bảo: “Tuổi thơ của các bệnh nhi ung thư là những tháng ngày triền miên với tiêm, truyền. Các em thèm khát được cắp sách đến trường nhưng không thể. Mình muốn biến bệnh viện thành học đường để các em có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật”.

Không thể hoạt động tự phát mãi, đến tháng 6/2014, Liêm quyết định viết thư ngỏ trên Facebook thành lập CLB Nụ cười. Liêm chia sẻ: “Hôm đó mình thức đến nửa đêm để viết thư ngỏ. Khi post lên facebook, mình hồi hộp chờ đợi, chỉ lo mọi người không ủng hộ. Nhưng chưa đầy 30 phút sau, mình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ thầy cô, bạn bè động viên, ủng hộ, đăng ký làm cộng tác viên, tình nguyện viên…”.

Đến nay, CLB Nụ cười của Liêm đã có 40 thành viên, hoạt động chuyên nghiệp. Mỗi tháng, CLB tổ chức hai số chương trình mang tên “Sáng mãi nụ cười em” với nhiều hoạt động khác nhau, đem tiếng cười đến với các bệnh nhi ung thư.

Dù đang phải bảo lưu kết quả học tập để điều trị tại bệnh viện nhưng Liêm vẫn thường xuyên theo dõi và điều hành CLB qua facebook. Liêm chia sẻ: "Nụ cười của các em chính là động lực cho mình chiến đấu với bệnh tật".

Liêm vẫn nhớ mãi câu chuyện về bé Quang (6 tuổi, mắc bệnh ung thư não) sau ba ngày hôn mê, khi tỉnh dậy, câu đầu tiên bé hỏi là: “nhóm chú Liêm đã đến chưa?”. Lúc đó, Liêm mới hiểu, việc mình và các bạn đang làm thực sự có giá trị.

Suốt 6 năm qua, Liêm vẫn miệt mài đi làm thiện nguyện. Chàng trai không ngừng nuôi trong mình ước mơ viết tiếp những trang sách của Thúy còn dang dở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN