Chàng trai bại não và hành trình sáng tác bằng chân

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Từ một chàng trai bại não, chân tay co quắp, luôn phải ngồi xe lăn, Hùng đã học đàn rồi tự mình sáng tác nhạc. Tất cả những điều kỳ diệu đó được cậu thực hiện bằng đôi chân.

Vũ Quốc Hùng (nghệ danh Thiên Ngôn), năm nay 24 tuổi. Hùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, Hùng không may mắc bệnh bại não bẩm sinh. Tay chân Hùng co quắp, vận động kém. Mọi sinh hoạt cá nhân của cậu phải có người giúp sức. Thậm chí, khi lớn lên, việc phát âm chuẩn đối với cậu cũng là điều xa xỉ.

Thế rồi, bằng nghị lực của mình, Hùng đã trở thành một nhạc sỹ viết lên biết bao bản nhạc mê đắm lòng người. Cậu tự học đàn và sáng tác nhạc bằng chân.

Chàng trai bại não và hành trình sáng tác bằng chân - 1

Tác giả 9X bại não chơi nhạc cực hay

Nói về cơ duyên học đàn Hùng cho hay: “Năm đó em 9 tuổi, mẹ em có mời cô giáo dạy nhạc đến nhà chơi. Lần đầu khi nghe cô đàn, em đã cảm nhận được một điều gì đó rất tuyệt vời. Khi đó, khát khao được học đàn trong em bùng cháy. Em tự nhủ, mình sẽ theo môn nghệ thuật này và sẽ nỗ lực hết mình dù có khó khăn đến mấy”.

Hùng vốn thông minh, nhanh ý nên tiếp thu âm luật khá nhanh. Nhiều khi cô giáo chỉ nói một lần, Hùng đã ghi nhớ tất cả trong đầu. Sau 1 tháng, Hùng tiến bộ tới không ngờ. Hùng đã khiến mọi người phải mắt tròn, mắt dẹt khi chơi đàn thành thạo.

Từng nốt nhạc, từng khúc ca được Hùng đàn lên một cách mượt mà. Tới giờ, Hùng vẫn không thể quên những ngày tháng khổ luyện của mình. Mỗi khi rảnh rỗi, Hùng lại dành thời gian nghiên cứu nhạc và sáng tác những ca khúc cho riêng mình. Với Hùng, việc học đàn không chỉ là đam mê mà nó còn mang lại cho Hùng nguồn cảm hứng sống lớn lao.

Chàng trai bại não và hành trình sáng tác bằng chân - 2

Với Hùng việc học và sử dụng máy tính để sáng tác nhạc như là một cơ duyên

Ngoài thời gian học đàn, chàng trai 9X còn dành một quỹ thời gian lớn để học máy tính. Cũng giống như việc học đàn, việc sử dụng máy tính của Hùng gặp không ít khó khăn.

Hùng chia sẻ: “Từ nhỏ, gia đình đã hướng em học tập để trở thành một lập trình viên. Mẹ em cũng đầu tư rất nhiều để giúp em học viết phần mềm. Và rồi, trong quá trình học đàn giải khuây, học viết phần mềm trên máy tính, em đã tự viết nhạc cho riêng mình. Với em, việc học và sử dụng máy tính để sáng tác nhạc như là một cơ duyên”.

Chàng trai trẻ dù chưa được học qua trường lớp nào nhưng vẫn kiên trì mày mò, sáng tác nhạc theo cách của riêng mình. Chính niềm tin, động lực đã tạo nêm niềm cảm hứng lớn lao trong cậu. Những tác phẩm nhạc nối tiếp nhau ra đời thể hiện tâm trạng, suy nghĩ về cách nhìn cuộc đời qua lăng kính chủ quan của chàng trai đặc biệt này.

Chàng trai bại não và hành trình sáng tác bằng chân - 3

Nhạc sĩ trẻ sáng tác và ca sĩ Miu Lê

Tính tới nay, Hùng đã cho ra rất nhiều bài hát của riêng mình. Các tác phẩm âm nhạc của Hùng đều mang sắc riêng, thể hiện niềm tin yêu cuộc sống mãnh liệt. Có những ca khúc nổi tiếng được các ca sĩ tên tuổi thể hiện như: Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ), Người đứng sau em (Hồng Dương M4U), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh), Đừng bắt em phải quên, Em muốn quên (Miu Lê), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U)…

Hùng xúc động: “Có được thành công đó ngoài người thân còn có những người bạn họ đã luôn ở bên em. Họ không chỉ trò chuyện mà còn tới tận nhà dạy em học đàn, học máy tính. Khi những tác phẩm âm nhạc của em hoàn thành, chính họ đã giúp em có cơ hội làm việc với các ca sĩ nổi tiếng".

Chàng trai bại não và hành trình sáng tác bằng chân - 2

Chúng ta sinh ra không phải là người thừa

Nói về tình yêu, chàng trai trẻ cũng không ngần ngại tiết lộ mối tình đẹp với cô nữ sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Tuy nhiên, tới thời điểm này, họ đã chia tay bởi tình yêu gặp nhiều trắc trở và sự hồ nghi của những người xung quanh. Dù thế, với Hùng đó là một kỷ niệm đáng nhớ.

Hùng thẳng thắn: “Với mình, tình yêu là một điều kỳ diệu. Khi yêu, cả hai người phải thật sự tin tưởng, thấu hiểu nhau. Mình vẫn xem tình yêu là động lực để cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Nếu yêu một ai đó, bạn luôn muốn che chở, bảo vệ người mình yêu. Và mình cũng sẽ nỗ lực hết mình vì tình yêu đó”.

Chàng trai bại não và hành trình sáng tác bằng chân - 5

Hùng chia sẻ "Mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời em"

Hùng vẫn thường nói với những người khiếm khuyết rằng “chúng mình sinh ra không phải là đồ thừa của xã hội nên phải tự tin sống và làm việc”. Hùng cũng nhận thấy mình là chàng trai may mắn, bởi cạnh em còn có mẹ, có những người bạn luôn ở bên mỗi khi em cần.

Suốt 24 năm trôi qua, mẹ của Hùng vẫn luôn canh cánh ước mơ chữa khỏi bệnh cho con. Từ ngày phát hiện con bị bệnh, bà đã ngược xuôi Bắc- Nam gặp gỡ các lương y, thậm chí ra nước ngoài để tìm thuốc chữa bệnh cho con. Tới nay, dù chưa được như mong muốn, nhưng ít ra bà cũng tìm được phương thuốc để giúp con mình có thể vận động nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN