Cặp đôi không tay chân vẫn ngọt ngào gần gũi, ngày lên chức bố mẹ hạnh phúc ngập tràn

Dù mang khuyết tật bẩm sinh về chân tay, gia đình này vẫn đón chào thiên thần nhỏ hoàn toàn khỏe mạnh.

Dù mang khuyết tật bẩm sinh về chân tay, những gia đình từ khắp nơi trên thế giới này đã kiên cường chiến đấu, đón chào những thiên thần nhỏ hoàn toàn khỏe mạnh và kháu khỉnh. Họ là những minh chứng cho câu nói “Ai cũng có quyền được sống hạnh phúc”.

Nick Vujicic

Cặp đôi không tay chân vẫn ngọt ngào gần gũi, ngày lên chức bố mẹ hạnh phúc ngập tràn - 1

Nick Vujicic là diễn giả nổi tiếng người Australia. Mang một cơ thể khiếm khuyết, không tay không chân từ hội chứng y học Phocamelia, tuổi thơ bị bạn bè hắt hủi khiến anh nhiều lần suy nghĩ đến cái chết. Trên tất cả, anh đã vượt qua nghịch cảnh bằng nghị lực của mình và truyền cảm hứng đó cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Năm 2013, Nick Vujicic lần đầu đặt chân đến Việt Nam với bản hợp đồng được chi trả có giá trị lên tới 32 tỷ đồng. Bằng những trải nghiệm thực tế, chàng trai “không tay không chân” đã chinh phục hoàn toàn trái tim của người dân Việt Nam.

Chàng trai “kỳ diệu nhất trái đất” đã một lần nữa chứng minh sự khuyết tật không ngăn cản con người có một cuộc sống hạnh phúc. Năm 2012, anh kết hôn cùng Kanae Miyahara, cô gái mang hai dòng máu Mexico - Nhật Bản. Một năm sau đó, con trai đầu lòng Kiyoshi James ra đời. Năm 2015, họ sinh đứa con trai thứ hai Dejan Levi, tiếp đến là cặp song sinh, Ellie Laurel và Olivia Mei, vào năm 2017.

Hiện nay, anh đang hạnh phúc với tổ ấm của mình cùng 4 thiên thần nhỏ đáng yêu. Ngoài lịch trình cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình lên trang mạng xã hội Instagram sở hữu 1,6 triệu người theo dõi của mình.

Nick cho biết gia đình là nguồn động lực của anh: "Những đứa trẻ là món quà Chúa trời đã ban tặng cho tôi. Chúng tôi đã từng ước sẽ có 2 trai, 2 gái và giờ đây mọi thứ thật trọn vẹn và hạnh phúc. Tôi muốn các con biết rằng, khi chúng ta là một gia đình, bất kể khó khăn nào, ta cũng đều sẽ vượt qua”...

Hu Lu - người mẹ búp bê sứ

Cặp đôi không tay chân vẫn ngọt ngào gần gũi, ngày lên chức bố mẹ hạnh phúc ngập tràn - 2

Hu Lu là cô gái cao 89cm người Trung Quốc. Cô được ví như “búp bê sứ” vì cô mắc bệnh xương thủy tinh và nhiều vấn đề y tế khác như vẹo cột sống, dị dạng xương chậu, …Vô tình gặp chồng trên trang web của người khuyết tật, hai tâm hồn đồng điệu đã xem nhau là chỗ dựa và chính thức về một nhà vào năm 2015. Chồng cô là Duan, bị liệt chân trái và chỉ có thể đi tập tễnh bằng chân phải.

Được biết trước khi đến với Duan, cô đã có một cuộc hôn nhân và mang thai. Bác sĩ chẩn đoán đứa trẻ sẽ có thể mắc chứng xương giòn như cô, vì thế mà người mẹ này đã phải chấp nhận từ bỏ cái thai trong bụng. Tuy nhiên, lần mang thai với người chồng sau, Duan, nằm ngoài kế hoạch của vợ chồng cô.

Cặp đôi không tay chân vẫn ngọt ngào gần gũi, ngày lên chức bố mẹ hạnh phúc ngập tràn - 3

Bằng bản năng của một người mẹ, cô đã quyết định giữ lại người con khi bác sĩ thông báo khả năng di truyền từ cha mẹ là rất thấp. Người mẹ “búp bê sứ” đã chịu nhiều khổ cực trong suốt thời gian mang thai. Cô đã phải nằm nghiêng từ tháng 6 thai kì để ngăn chặn việc xương cô có thể bị vỡ bởi sự phát triển của thai nhi.

Bé gái 1,48kg đã được chào đời khỏe mạnh nhờ sự tận tâm và nỗ lực của các y bác sĩ. Hiện tại, cô bé nhà Hu Lu đã gần 4 tuổi, sở hữu một khuôn mặt sáng sủa và nụ cười đáng yêu.

“Tôi đã sinh ra được một đứa con khỏe mạnh. Con bé biết gọi bố từ khi mới 8 tháng tuổi. Tuy có chút khiếm khuyết về việc đi lại nhưng đang dần được cải thiện. Tôi rất tự hào vì con không chỉ khỏe mạnh ngoài mong đợi của tôi mà còn xinh đẹp nữa”, Hu Lu chia sẻ.

Wintadcha - cô gái sọ dừa làm mẹ

Cặp đôi không tay chân vẫn ngọt ngào gần gũi, ngày lên chức bố mẹ hạnh phúc ngập tràn - 4

Wintadcha là một cô gái xinh đẹp người Thái Lan. Tuy nhiên, chân cô bị teo tóp ngay khi vừa mới sinh ra. Mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của cô đều gắn liền với chiếc xe lăn. Vì vậy, tuổi thơ của cô luôn gắn liền với những lời dè bỉu từ bạn bè. Nhiều người ác miệng gọi cô là “đồ không chân” khiến Wintadcha tuyệt vọng và từng xem mình là “đồ thừa” của xã hội.

May mắn thay, cô gặp Zatop Janjerdkan, chàng trai cao to khoẻ mạnh, trên một trang web kết nối tâm giao. Không giống những người cô từng gặp, anh không những tôn trọng và nể phục nghị lực sống của cô, mà còn là người luôn quan tâm, chăm sóc và động viên vợ mình. Zatop đã mang đến cho cô gái “sọ dừa” cơ hội làm mẹ như cô hằng mong ước. Khi người mẹ trẻ chia sẻ những hình ảnh mang thai, cộng đồng mạng đã thực sự xúc động và dành cho cô nhiều sự động viên.

Sau bao nhiêu lần lo lắng vì sức khỏe của con và khả năng di chứng có thể lây truyền từ mẹ, cô đã vượt cạn thành công. Cô con gái của đôi vợ chồng “bước ra từ cổ tích” này xinh xắn và khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc của gia đình mình trên mạng xã hội. Mới đây, cô và con gái còn cùng nhau quay một đoạn tiktok vô cùng dễ thương đăng tải trên Facebook của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Hôn nhân cổ tích của cô dâu xinh đẹp lấy chồng không chân, làm dâu xa hàng trăm cây số

Xinh đẹp và duyên dáng nổi tiếng một vùng, cô gái ấy vẫn quyết định cưới một người chồng không chân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Mây (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN