Cặp đôi bán ngôi nhà mơ ước trị giá tiền tỷ để sống trên xe tải

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một cặp vợ chồng trẻ đã bán ngôi nhà mơ ước của mình với giá 146.000 bảng Anh (hơn 4 tỷ đồng) và từ bỏ sự nghiệp đang bay cao, hiện đang kiếm sống bằng cách đi du lịch trong một chiếc xe tải với những chú chó của họ.

Cặp đôi bán ngôi nhà mơ ước trị giá tiền tỷ để sống trên xe tải - 1

Victoria Macdonald và Scott Ross sống trong một chiếc xe tải

Victoria Macdonald và Scott Ross sống trong một chiếc xe tải

Victoria Macdonald (28 tuổi) và Scott Ross (32 tuổi) từng sống trong ngôi biệt thự ở Vịnh Cruden, Aberdeenshire (Scotland) - giá 100.000 bảng Anh (hơn 3 tỷ đồng) vào tháng 6/2016 - với 12 phòng đồ sộ, ba giường sang trọng, thậm chí còn có phòng khiêu vũ… nhưng khi biết bản thân không có kế hoạch sinh con và ngày càng cảm thấy không hài lòng về nghề nghiệp, cả hai bắt đầu nghĩ đến việc cải tổ cuộc sống của mình.

Victoria - người từng là quản trị viên mua hàng trong ngành dầu khí, mắc chứng trầm cảm, còn Scott đang làm việc trong công việc vận hành cơ sở tại một công ty sân bay trực thăng trước khi bị thương ở lưng tại nơi làm việc vào tháng 6/2016. Cặp đôi cần có sự thay đổi, vì vậy vào tháng 3 vừa qua, họ đã đưa ngôi nhà rao bán và nó được bán trong vòng ba ngày với giá 146.000 bảng Anh (hơn 4 tỷ đồng).

Victoria giải thích: "Ngôi nhà có tổng cộng 12 phòng, bao gồm một tầng hầm hai phòng và một phòng khiêu vũ cũ. Nó quá lớn đối với chúng tôi. Đó là một ngôi nhà mơ ước khi chúng tôi mua nó, nhưng chúng tôi chưa bao giờ định cư. Chúng tôi mua nó với giá 100.000 bảng và bán nó với giá 146.000 bảng.

Cả hai chúng tôi quyết định chuyển khỏi căn nhà vì nó quá lớn. Chúng tôi không biết mình muốn chuyển đến ở đâu, sau đó nảy ra ý tưởng chuyển sang một chiếc xe tải và mang theo công việc của mình trên đường. Vì vậy, đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm".

Cặp đôi bán ngôi nhà mơ ước trị giá tiền tỷ để sống trên xe tải - 3

Họ đã bán ngôi nhà đáng mơ ước với giá 146.000 bảng chỉ trong ba ngày

Họ đã bán ngôi nhà đáng mơ ước với giá 146.000 bảng chỉ trong ba ngày

Cặp đôi đã quyết định mua một chiếc xe tải cắm trại Citroen Relay 2016 với giá 13.000 bảng Anh (400 triệu đồng) nhưng vì vẫn cần phải làm việc nên họ chuyển đến sống ở Muir of Ord - một ngôi làng ở Cao nguyên trong hai tháng.

Họ đã lắp đặt một nhà bếp thích hợp và một vòi hoa sen chạy bằng năng lượng mặt trời vào xe tải - một quá trình mà Victoria thừa nhận rằng cô thấy "kinh khủng".

Giờ đây, hai vợ chồng đang điều hành một công ty du lịch tiếp thị trực tuyến và làm việc từ xa từ một số địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở Scotland. Ngoài ra còn nuôi hai chú chó (Colle 8 tháng tuổi và Callie 7 tuổi), chúng cũng ngủ trên giường với họ.

Victoria hiện đã ngừng dùng thuốc chống trầm cảm sau 4 năm, việc tìm thấy môi trường ngoài trời tuyệt vời giúp cô có cuộc sống thoải mái hơn, và lưng của Scott đã được cải thiện khi tập thể dục nhiều hơn. Victoria và Scott đã bên nhau được 7 năm và gần 5 năm trước, cặp đôi đều đã được cho nghỉ việc và quyết định bắt đầu một blog quảng bá về du lịch. Họ chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

Victoria cho biết: “Tôi bị bệnh trầm cảm nên đã bỏ dở công việc của mình và cùng thời gian đó, Scott bị thương ở lưng nên phải xin nghỉ phép. Trong thời gian đi làm xa, chúng tôi đã lên ý tưởng cho trang web và blog rồi bắt đầu thực hiện. Bạn bè cũng như gia đình không ai ngạc nhiên vì điều này”.

Cặp đôi đã chi 23.000 bảng cho ngôi nhà di động của mình

Cặp đôi đã chi 23.000 bảng cho ngôi nhà di động của mình

Cặp vợ chồng nhận thấy việc rũ bỏ chủ nghĩa vật chất đã mang lại cho họ một cuộc sống mới, và mô tả lối sống du mục của họ là "tự do". Tổng cộng, họ đã chi 23.000 bảng Anh (hơn 700 triệu đồng) cho ngôi nhà di động được trang bị các thông số kỹ thuật như các tấm pin mặt trời 320 watt trên mái nhà, bếp nấu ăn và một lò nướng của Thụy Điển, một tủ lạnh để lưu trữ thực phẩm và một vòi sen năng lượng mặt trời.

Victoria cho biết: “Chúng tôi đã mua một chiếc xe Citroen Relay 2016 với giá 13.000 bảng Anh. Nó cần rất nhiều việc phải làm, vì vậy chúng tôi đã chuyển đến một khu trồng trọt ở Cao nguyên trong khi chúng tôi làm việc trên nó. Chúng tôi đã chi 10.000 bảng Anh cho việc chuyển đổi. Thật là kinh khủng.

Tôi không giấu giếm việc tôi không thích quá trình chuyển đổi. Phải mất vài tuần để lập kế hoạch, nhưng cho dù bạn lên kế hoạch như thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ không tìm ra được mức độ cần thiết phải thực hiện cho đến khi bạn hiểu rõ về nó."

Giờ đây, họ dành thời gian lái xe vòng quanh Scotland, thăm những địa điểm mới và viết đánh giá.

Victoria nói: "Một trong những điều tốt nhất đó là sự tự do. Tôi thức dậy mỗi ngày với một khung cảnh không thể tin được ngoài cửa sổ. Tôi đã dùng thuốc chống trầm cảm trong 4 năm và giờ đã ngừng dùng thuốc kể từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới.

Lưng của Scott ngày càng khỏe hơn do lượng bài tập mà anh ấy phải tập mỗi ngày. Hai con chó cũng rất yêu quý nó, mặc dù chúng thường xuyên bị kiểm soát vì chúng luôn ở bên ngoài. Chúng tôi không hề hụt hẫng hay hối hận vì đã bán căn nhà kể từ khi lên đường”.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái kiếm tiền bằng cách khoe cuộc sống chỉ toàn màu hồng

Bản thân cô là một người rất có có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Brazil.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - The Sun ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN