Cảm động chàng trai ung thư tổ chức đám cưới cho mẹ

Không thể phụng dưỡng mẹ vì mắc phải căn bệnh khó chữa, chàng trai đã quyết tâm tác hợp mẹ với người đàn ông khác.

Câu chuyện về chàng trai mắc bệnh bạch cầu ở Sơn Đông, Trung Quốc quyết tâm tổ chức đám cưới cho người mẹ đã lấy đi nước mắt của nhiều người. 

Cảm động chàng trai ung thư tổ chức đám cưới cho mẹ - 1

Vương Bồi Hồng (21 tuổi), sống cùng người mẹ đơn thân của mình ở làng Tống Gia, Thọ Quang, Sơn Đông, Trung Quốc. Cách đây không lâu, Bồi Hồng đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh bạch cầu hay còn gọi là máu trắng.

Đây là một căn bệnh khó chữa, nếu kiên trì chữa trị theo phác đồ điều trị của bác sĩ cũng phải tốn rất nhiều tiền.

Cảm động chàng trai ung thư tổ chức đám cưới cho mẹ - 2

Ngay khi biết được tình trạng bệnh của mình, Bồi Hồng đã hạ quyết tâm, phải tác hợp cho mẹ với người đàn ông tâm đầu ý hợp.

Không thể sống lâu để tận hiếu với người mẹ đã yêu thương, che chở cho mình suốt những năm qua, Bồi Hồng hy vọng, người đàn ông "thầm thương" mẹ bao năm nay sẽ thay anh làm việc đó. 

Cảm động chàng trai ung thư tổ chức đám cưới cho mẹ - 3

Cùng với sự giúp đỡ của những tình nguyên viên, Vương Bồi Hồng đã tự tay sắp xếp sân khấu, trang trí hoa, tổ chức đám cưới cho mẹ của mình. 

Trong ngày cưới, cô dâu Phùng Thiên Thái (mẹ chàng trai mắc bệnh ung thư) cùng chú rể là Vương Triệu đã cảm động trào nước mắt khi được thành hôn trước sự chứng kiến của con trai, người thân, hàng xóm và đông đảo bạn bè. Chàng trai Vương Bồi Hồng cũng khấu đầu lạy mẹ mình để tỏ lòng hiếu kính.

Cảm động chàng trai ung thư tổ chức đám cưới cho mẹ - 4

Đám cưới ngập tràn những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhiều người bày tỏ sự cảm động và thương xót với chàng trai hiếu thảo Vương Bồi Hồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN