"Biệt đội" áo xanh làm mát lòng sĩ tử

Mặc trời nắng như đổ lửa, thời tiết oi ả, khắc nghiệt, màu áo xanh tình nguyện vẫn ngập tràn khắp các con đường Hà Nội trong mùa thi Đại học 2014.

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, mỗi tình nguyện viên “tiếp sức mùa thi” không ngại ngần làm mọi cách để giúp đỡ, đồng hành cùng các sĩ tử vượt vũ môn.

Muôn kiểu tình nguyện mùa thi

Kì thi đại học bắt đầu từ ngày 4/7 nhưng từ những ngày cuối tháng 6, các tình nguyện viên đã ra quân tổ chức tiếp sức mùa thi. Theo Đoàn thanh niên TP. Hà Nội cho biết, trong cả chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” hè 2014, riêng Hà Nội có đến 22.000 tình nguyện viên tham gia, trong đó phần lớn là các sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Các tình nguyện viên hoạt động tại hàng loạt các địa bàn như: bến xe, nhà ga, đường phố và các điểm thi ở các trường đại học, cao đẳng, THPT…

Khắp thành phố Hà Nội trong những ngày thi, đâu đâu cũng thấy sắc xanh tình nguyện. Mỗi tình nguyện viên trong khi làm việc luôn nở nụ cười trên môi, thể hiện sự hăng say, hăm hở mặc cho tiết trời nắng nóng, khắc nghiệt.

Các hoạt động tình nguyện rất đa dạng và thiết thực. Từ những ngày cuối tháng 6, các tình nguyện viên đã triển khai chương trình tìm nhà trọ cho sĩ tử. Để tránh tình trạng các chủ nhà trọ “chặt chém mùa thi” khiến phụ huynh và các sĩ tử lên kinh ứng thi chịu thiệt thòi, các tình nguyện viên đã cùng nhau đi khảo sát giá, liên hệ với các chủ nhà trọ, đặt phòng rồi lập ra một danh sách các phòng trọ có thể thuê với giá cả hợp lý.

Hằng ngày, bấp chấp nắng mưa, các  tình nguyện viên đều đứng tại các điểm trường với tấm bảng “tìm nhà cùng sĩ tử”, khi gặp các phụ huynh và thí sinh thì nhiệt tình tư vấn và đưa họ đến những điểm nhà trọ đã tìm trước đó.

Rất nhiều phụ huynh đã rất hài lòng với phòng trọ do các tình nguyện viên tìm giúp. Bác Hằng (quê Nam Định, có con thi tại trường Đại học Ngoại Thương) chia sẻ: “Hai mẹ con lần đầu tiên ra Hà Nội, đang loay hoay không biết sẽ ở đâu thì được các cháu mặc áo xanh đến hỏi thăm và dẫn đi tìm phòng. Chỉ một lúc sau, tôi đã thuê được một phòng trọ rộng rãi giá chỉ 90.000 đồng một ngày, vừa rẻ vừa gần trường. Tôi thực sự rất hài lòng và cảm ơn các cháu tình nguyện viên nhiều lắm”.

"Biệt đội" áo xanh làm mát lòng sĩ tử - 1

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương đồng hành cùng sĩ tử tìm phòng trọ

Không chỉ vậy, dưới sự giúp sức của tình nguyện viên, các phụ huynh và con em đặc biệt khó khăn còn được ở trong những phòng trọ miễn phí. Hoạt động “Tìm nhà trọ cùng sĩ tử” quả thực rất ý nghĩa và giúp sức rất nhiều cho các sĩ tử đi thi.

Những ngày đầu tháng 7, khi hàng nghìn sĩ tử cùng phụ huynh ùn ùn kéo về thủ đô ứng thí, một đội quân xe ôm tình nguyện đã được bố trí tại các bến xe lớn để đưa các bậc phụ huynh cùng con em họ đến điểm dự thi. Bến xe Mỹ Đình những ngày này lúc nào cùng ngập tràn màu sắc xanh tình nguyện với những tấm bảng lớn “xe ôm miễn phí”, trong đó còn có cả các bạn nữ sinh xinh đẹp. Sự có mặt và giúp đỡ của lực lượng sinh viên tình nguyện của hàng chục trường đại học tại bến xe đã làm mát lòng các sĩ tử và phụ huynh trong những ngày oi bức.

Nói về những hoạt động “Tiếp sức mùa thi” không thể không nói đến hoạt động chỉ dần đường, đảm bảo an toàn giao thông… Khắp các tuyến phố, các con đường đâu đâu cũng thấy màu áo xanh tình nguyện, giúp các sĩ tử và phụ huynh tìm đến các điểm trường một cách dễ dàng. Tại tuyến phố Chùa Làng, điểm thi các trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao… các tình nguyện viên còn xếp thành hàng dài, đứng giữa đường để phân làn giao thông, giúp cho các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Những chiếc quạt giấy, những cốc nước lọc, những suất cơm miễn phí… tất cả đều thể hiện sự nhiệt huyết tuổi trẻ của các bạn sinh viên tình nguyện. Bất chấp tiết trời khắc nghiệt, các bạn vẫn hăm hở, hăng say làm tình nguyện với nụ cười luôn nở trên môi. Sự đồng hành đáng quý ấy đã giúp cho phụ huynh và sĩ tử vững lòng chuẩn bị cho kỳ thi đại học cam go này.

Bạn Hoàng Thị Thu Hương (sinh viên năm nhất khoa Kinh tế quốc tế - trường Đại học Ngoại thương) chia sẻ: “Trong các hoạt động tình nguyện mình thích nhất tình nguyện “tiếp sức mùa thi”, bởi mình cũng đã từng là sĩ tử nên hiểu việc ra Hà Nội thi cử khó khăn nhường nào. Sinh viên tình nguyện chúng mình không sợ khó khăn vất vả, chỉ mong giúp được các em phần nào trong mùa thi căng thẳng này”.

Không phải cứ áo xanh mới là tình nguyện

Bên cạnh các hoạt động dễ thấy của "biệt đội" áo xanh, ít ai biết rằng vẫn còn những con người thầm lặng hằng năm “tiếp sức mù thi”, mong muốn được hỗ trợ, được san sẻ chỗ ở, những suất cơm miễn phí cho các sĩ tử và  phụ huynh.

Nằm giữa phố cổ với giá thuê phòng đắt đỏ nhưng đã nhiều năm nay, căn nhà của bà Nguyễn Thị Bích (phố Cửa Đông, Hà Nội) đã trở thành địa chỉ quen thuộc đón sĩ tử mỗi khi mùa thi đến. Căn nhà của cô có bốn tầng, riêng tầng 4 cô để dành đến mùa thi thì dọn dẹp sạch sẽ cho các em đến ở. Cô Bích chia sẻ: “Tôi cũng là mẹ nên hiểu được việc đưa con đi thi vất vả nhường nào. Tôi cũng chỉ có căn nhà để giúp họ phần nào ổn định chỗ ăn chỗ ở”.

"Biệt đội" áo xanh làm mát lòng sĩ tử - 2

Bất chấp tiết trời nắng nóng các sinh viên tình nguyện vẫn nắm tay nhau dọn đường cho các thí sinh vào trường làm thủ tục

Đó cũng là tâm sự của ông Trần Duyên Hải – Giám đốc của một trung tâm dạy nghề  ở Đống Đa, Hà Nội. Gần 40 năm giúp đỡ hơn 1500 số phận cùng khổ, ông được mệnh danh là “kẻ đi tìm nỗi đau của người đời”.

Hơn 10 năm nay, cứ mỗi mùa thi về, ông lại tất bật sửa sang trung tâm để đón thí sinh vào ở trọ miễn phí. Hơn ai hết, ông là người thấu hiểu nỗi vất vả cũng những người cha, người mẹ tỉnh lẻ đưa con lên Hà Nội dự thi. Bởi vậy, ông đã tìm mọi cách để liên hệ với các bậc phụ huynh đưa họ đến trung tâm mình ở trong những ngày thi cử.

Tình nguyện mùa thi chẳng phân biệt già, trẻ, gái, trai. Ai ai cũng muốn góp chút sức mình giúp đỡ các em học sinh thi cử. Bác Nguyễn Văn Lương (quê Thanh Hóa, có con dự thi trường Đại học Sư phạm) vừa uống xong cốc nước, cười xòa: “Nay mai con tôi thi đỗ đại học, tôi nhất định phải động viên nó đi làm tình nguyện “tiếp sức mùa thi” để nó nhớ rằng, trước đây nó và bố nó cũng được các tình nguyện viên giúp đỡ nhiều như thế!”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vi ([Tên nguồn])
Chuyện sĩ tử với mùa thi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN