Bé trai thoát chết khi bị sư tử nuôi tấn công
Thái Lan - Arthit Nueangnui, 11 tuổi, sống tại tỉnh Kanchanaburi, may mắn sống sót sau khi bị sư tử nuôi trốn khỏi xiềng xích tấn công, tối 5/10.
Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, sư tử Mahaesee, một tuổi, lao xuống phố vắng trong tiếng la hét của người dân. Arthit hoảng sợ chạy qua khung hình, bị con vật truy đuổi. Khi cậu bé ngã xuống, đã bị con sư tử cắn sâu vào hông. Hai người dân gần đó tìm cách can thiệp nhưng không kịp.
Khoảnh khắc sư tử xổng chuồng tấn công người (giây 25) được camera an ninh ghi lại. Video: Thairath
Theo truyền thông Thái Lan, giữa khoảnh khắc hỗn loạn, Sarawut Tokaeo, 43 tuổi, hàng xóm của nạn nhân đã liều mình lao tới, dùng gậy đánh mạnh vào đầu con sư tử để cứu cậu bé. Sau một hồi giằng co, anh kéo được Arthit ra khỏi nanh vuốt con thú nhưng cả hai đều bị thương. Cả Arthit và Sarawut được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.
Vài phút sau sự việc, Parinya Parkpoom, 32 tuổi, chủ của con sư tử đã tìm thấy nó ở cánh đồng gần nhà. Đoạn video cho thấy anh bình tĩnh lùa con vật về chuồng, thậm chí để nó nhảy lên lưng và quấn chân quanh cổ như một thú cưng hiền lành.
Chủ nhân bình tĩnh lùa con vật về chuồng. Ảnh: Cắt từ video
Ngày 6/10, lực lượng kiểm soát động vật hoang dã có mặt tại nhà Parinya, tiêm thuốc an thần cho con sư tử và đưa đi kiểm tra thú y, sau đó nhốt trong lồng an toàn.
Ông Attapol Charoenchansa, Tổng giám đốc Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật (DNP), cho biết người chủ sư tử bị cáo buộc vi phạm Điều 15 Luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật hoang dã, cấm người được cấp phép thả động vật nguy hiểm. Hành vi này có thể bị phạt tới 1.150 bảng Anh (khoảng 34 triệu đồng) hoặc 6 tháng tù.
Parinya đã xin lỗi gia đình nạn nhân, cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị và đồng ý giao Mahaesee cho Trung tâm phát triển quản lý động vật hoang dã Bungchawak. Anh cho biết con sư tử được trói tạm bên ngoài vì chuồng đang sửa, không ngờ sợi xích bị đứt.
"Tôi không biết con sư tử đã thoát ra cho đến khi người dân gọi báo. Tôi lập tức chạy đến, giữ chặt nó và đưa vào trong nhà. Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm và xin lỗi các gia đình liên quan", Parinya nói.
Người dân trong vùng bày tỏ sự nhẹ nhõm khi con vật được đưa đi, bởi đây là lần thứ ba Mahaesee trốn thoát. Sarawut, người cứu cậu bé, cho biết: "Chủ nhân đã bất cẩn. Nếu lần này không kịp, cậu bé chắc đã không sống sót".
Cơ thể bé trai với nhiều vết cào cắn. Ảnh: Viralpress
Bà Lek, 45 tuổi, mẹ Arthit nói con trai vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ việc: "Tôi phải tắt TV trong bệnh viện để con không thấy video CCTV. Nó kể rằng con sư tử đẩy ngã và cắn vào người, nên giả vờ chết vì sợ nếu vùng vẫy thì sẽ bị giết. Giờ cháu vẫn không ngủ được, vết thương còn chảy máu", người mẹ nói.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/10/2025 07:03 AM (GMT+7)