Bị bạn thân "bẫy" mất người yêu

Cô ấy đã dùng mọi thủ đoạn để "cướp" đi người đàn ông tôi yêu thương nhất.

Sau khi đọc bài viết: “Mất người yêu vì không biết chiều”, tôi như bắt gặp hình ảnh của mình cách đây 5 năm về trước. Hoàn cảnh của bạn cũng giống như của tôi ngày ấy, chỉ vì quá tin vào tình yêu mà tôi đã bị chính người bạn thân nhất dùng thủ đoạn cướp mất người yêu của mình.

Trước đây tôi yêu anh - mối tình đầu của mình. Anh rất đẹp trai, học giỏi lại con nhà có điều kiện nên xung quanh anh có rất nhiều người con gái theo đuổi. Cũng như bạn, tôi là một người khá cổ hủ, luôn đề cao đức hạnh, phẩm chất của người phụ nữ. Dù rất yêu anh nhưng tôi cũng chỉ dành cho anh những cử chỉ ôm hôn, âu yếm, không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép.

Nhưng thật đau đớn thay, khi tôi luôn tự hào về tình yêu trong sáng, thánh thiện của mình thì lại bị chính cô bạn thân nhất ủ mưu "cướp" mất người đàn ông tôi yêu thương. Cô ấy đã dùng mọi cách để rủ bạn trai tôi đi chơi, tâm sự, thậm chí, cô ấy còn gợi ý cho anh quan hệ tình dục để hòng chiếm đoạt trái tim anh.

Bị bạn thân "bẫy" mất người yêu - 1

Tôi đã đau đớn suốt một thời gian dài vì hai con người phản bội đó (Ảnh minh họa)

Khi biết hai người mình yêu quý nhất phản bội lại tình yêu, niềm tin của mình, tôi thực sự rất sốc và chìm trong buồn đau suốt một thời gian dài. Không ngờ người con trai đã từng thề non hẹn biển với tôi lại ngã vào tay cô bạn thân nhiều mưu mô, toan tính, trục lợi ấy.

Nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi lại thấy vui vì điều đó. Bởi cũng nhờ hai con người phản bội ấy mà tôi được gặp chồng mình bây giờ - một người đàn ông tốt bụng và yêu thương vợ hết mực.

Qua câu chuyện của bạn, tôi cũng khuyên bạn không nên tiếc nuối gì người đàn ông ấy bởi nếu họ yêu thương mình thật lòng thì sẽ không bao giờ lên giường với người con gái khác. Bạn nên cảm thấy mừng vui vì đã sớm biết được bộ mặt thật của anh ta để không còn phải vướng bận một con người trăng hoa như vậy nữa! Chứ nếu bạn chưa biết được thói trăng hoa đó của người yêu mình thì sau này khi đã cưới nhau rồi, bị anh ấy phản bội còn đau đớn hơn nhiều bạn ạ!

Ở đời luôn có luật nhân quả, ai nợ mình, họ sẽ phải trả. Những người sống không tốt thì trước sau gì họ cũng bị trừng phạt. Chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống !

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Trần ghi ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN