4 hình ảnh khiến ai cũng muốn chạy ngay về ôm mẹ

Những hình ảnh về các bà mẹ tảo tần được chia sẻ khiến sống mũi ai cũng phải cay xè.

Đằng sau mỗi bức ảnh, là một câu chuyện dài về cuộc đời, cuộc mưu sinh của những người mẹ nghèo khó. Dù sống trong hoàn cảnh khốn khó, hay phải mưu sinh lề đường thì những bà mẹ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Dù có đi đến phương trời nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn là người âm thầm theo dõi từng bước chân của con trên đường đời. Nhất là những người mẹ gầy lam lũ, dãi nắng dầm mưa với công việc nặng nhọc, với gánh hàng rong lang thang khắp cùng nuôi con nên người. Con đã lớn khôn, mẹ đã già đi.

Và bản thân chúng ta, những ai có mẹ, được đỡ đần trong vòng tay của mẹ, xin hãy trân trọng bởi cha mẹ là món quà vô giá và duy nhất của mỗi người con. Và những hình ảnh về các bà mẹ tảo tần khiến sống mũi ai cũng phải cay xè, muốn chạy ngay về ôm mẹ vào lòng.

Hình ảnh mẹ bán rau, bỏ con trong chậu nhựa đạp xe đi muôn nơi

4 hình ảnh khiến ai cũng muốn chạy ngay về ôm mẹ - 1

Hình ảnh mẹ coc cạch đạp xe, chở đứa con nhỏ nằm trong chậu nhựa đi bán rau khiến dân mạng xúc động. (Ảnh: Facebook)

Sáng hôm qua, hình ảnh một bé sơ sinh nhỏ xíu xìu xiu phải đi theo mẹ bán rau, nằm gọn trong chậu nhựa và ngủ đều theo từng nhịp cọc cạch của chiếc xe đạp cũ đã lay động trái tim biết bao người.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh thu hút hàng ngàn người quan tâm, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội và thậm chí, phía sau màn hình điện thoại cũng có những giọt nước mắt đã rơi, của những người vì thấy cảm thương, vì thấy đâu đó trong tấm ảnh kia có hình bóng của mình và mẹ, ở những năm rất xa về trước, cùng nhau giữa cuộc mưu sinh.

Em bé còn tuổi ẵm bồng, đang mút tay thay ti mẹ sau lưng chị kìa? Điều gì khiến chị vừa sinh con chưa lâu, đáng lẽ đang trong giai đoạn hậu sinh phục sức đã phải hối hả đạp xe đi bán rau?

Điều gì khiến chị phải mang đứa nhỏ đi cùng theo như thế? Rồi nắng, rồi mưa, rồi khói bụi và hàng ngàn hiểm nguy trên đường? Chồng chị đâu? Gia đình của chị đâu?

Hằng hà sa số các câu hỏi không lời đáp, không ai biết chị là ai, bởi bức ảnh xúc động này có lẽ được ai đó chụp vội trên đường rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Nhưng có một điều chắc chắn mà ai nhìn vào cũng thấy ngay, đó là một người mẹ yêu con vô điều kiện.

Người mẹ lam lũ nhịn ăn sáng, mua hoa đón con ở sân bay khiến ai cũng phải nao lòng

4 hình ảnh khiến ai cũng muốn chạy ngay về ôm mẹ - 2

Ảnh: L.T.T/Otofun

Cách đây ít hôm, câu chuyện mới đây được tài khoản L.T.T đăng tải đã lấy đi khá nhiều nước mắt của người đọc. Một người mẹ chỉ dám ăn một chiếc bánh mì trứng 10.000 đồng vì "thứ gì ở Hà Nội cũng đắt đỏ" nhưng lại sẵn sàng mua bó hoa 500.000 đồng để tặng cho con gái sau 3 năm con đi xuất khẩu lao động xa nhà.

Giữa khung cảnh tấp nập của hàng nghìn người ở sân bay, hình ảnh người mẹ lầm lũi cầm trên tay bó hoa tươi thắm, chân đi đôi dép nhựa cũ đứng chờ con đã thực sự chạm đến tầng sâu của cảm xúc. Bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn chạy ngay về với mẹ để được xoa dịu, vỗ về.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã chạm trái tim rất nhiều bạn trẻ. Một số cư dân mạng thậm chí đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh cảm động này.

Xúc động hành động của mẹ dành cho con giữa mưa bão

4 hình ảnh khiến ai cũng muốn chạy ngay về ôm mẹ - 3

Bức ảnh nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cách đây gần 1 năm, một diễn đàn đã chia sẻ lại một khoảnh khắc gây xúc động với dòng trạng thái: "Mình ngồi cà phê trú mưa thấy cảnh này đẹp quá. Người mẹ dừng xe che chắn cho con cẩn thận và lại đi tiếp. Nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy các bạn nhỉ?”.

Trong ảnh có thể thấy người mẹ đội nón đi xe đạp đang dừng xe để chỉnh lại áo mưa cho con nhỏ ngồi phía sau. Người mẹ này đã che kín lại để cho con khỏi ướt.

Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận được rất nhiều lượt like và nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết đều bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của mẹ dành cho con.

Người mẹ bán ve chai rong ruổi đưa con đi khắp mọi nẻo đường

4 hình ảnh khiến ai cũng muốn chạy ngay về ôm mẹ - 4

Ảnh hai mẹ con nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Cách đây 2 năm, trên một diễn đàn lớn đã đăng tải bức ảnh về hai mẹ con đạp xe đi dưới trời mưa, giá rét. Bức ảnh ngay lập tức đã nhận được hàng nghìn like cùng những comment bày tỏ sự quan tâm, xót xa.

Được biết, nhân vật trong bức ảnh là chị Lê Thị Phúc (quê Hà Nam). Chị Phúc có 2 đời chồng và 2 đứa con gái. Chị cùng 2 con mưu sinh vỉa hè, đường phố đã nhiều năm nay. Hàng ngày, chị nhặt nhạnh ve chai đem bán lấy tiền nuôi con.

Thương cảm cho hoàn cảnh của mẹ con chị, nhiều người đã cho mẹ con chị quần áo, đồ ăn. Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng chị dùng hình ảnh con mình để kiếm tiền. Nhưng một lần nữa, bức ảnh cũng khiến nhiều người thổn thức trước tình mẫu tử.

Bà mẹ khóc cạn nước mắt xin con đừng cưới vợ già

Hay tin con trai sẽ kết hôn với người phụ nữ kém mình một tuổi, người mẹ già đã quỳ lạy van xin con trai đừng cưới...

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N (Gia đình & Xã hội)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN