Yêu chán rồi bỏ, nam thanh niên bị bạn gái cắt đứt “của quý” sau khi “quan hệ”

Dứt tình với bạn gái 3 năm để cưới một người phụ nữ mới quen khác theo sự sắp đặt của bố mẹ, nam thanh niên 23 tuổi đã phải nhận một kết cục đau đớn.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Yêu chán rồi bỏ, nam thanh niên bị bạn gái cắt đứt “của quý” sau khi “quan hệ” - 1

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện

Vụ án xảy ra ở ngôi làng Naugawan thuộc quận Sidhi, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) khiến người dân bàng hoàng bởi không ai ngờ một người phụ nữ hiền lành, chân yếu tay mềm như Dhanya lại dám dùng liềm cắt đứt “của quý” của người yêu vì anh này bỏ cô đi lấy người chỉ mới quen sau 3 năm mặn nồng, thề thốt.

Kế hoạch tàn nhẫn

Đêm ngày 23/1/2017, khi ngôi làng nhỏ đang chìm trong tĩnh lặng thì bất chợt có tiếng kêu thất thanh cầu cứu như muốn xé toang màn đêm. Trong đêm tối, người dân vội chạy về phía ngôi nhà gần cuối làng, nơi phát ra tiếng kêu. Tại hiện trường, một người đàn ông tay ôm “của quý” của mình đang quằn quại trong vũng máu, miệng thều thào kêu cứu.

Nhìn thấy cảnh này, các nhân chứng dần hiểu ra sự việc. Một số người vội vàng gọi xe cấp cứu chở nạn nhân tới bệnh viện, số còn lại báo cho cảnh sát. “Đây là trường hợp hy hữu tôi từng gặp. Hôm đó, đang trong ca trực, tôi là người trực tiếp cầm máu cho nạn nhân. Tình trạng bệnh nhân khi nhập viện khá nguy hiểm vì mất máu nhiều do dương vật gần bị đứt”, bác sĩ trực tiếp điều trị cho hay. May mắn là sau một ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, nam thanh niên đã được các bác sĩ nối thành công “của quý”.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Darshan Singh, 23 tuổi còn hung thủ là người yêu 21 tuổi của anh này – Dhanya. Tại đồn cảnh sát, Dhanya khai nhận đã gọi người yêu tới nhà mình vào buổi tối xảy ra vụ án. Tại đây, sau khi hai người “quan hệ” với nhau, Dhanya tiếp tục đem chủ đề cưới hỏi ra để căn vặn. Singh đã tuyên bố rằng họ không thể đến được với nhau vì gia đình anh ra sức phản đối, bản thân anh cũng không còn nhiều tình cảm. Thế rồi, Singh thông báo anh sẽ kết hôn với một cô gái phù hợp trong vài ngày tới. 

Choáng váng, Dhanya đe dọa người yêu về một "hậu quả khủng khiếp" nếu anh không hủy bỏ lễ cưới. Sau khi bị từ chối, cô vớ lấy chiếc liềm ở góc nhà cắt phăng "của quý" người yêu.

Nỗi đau bị phụ tình

Theo bạn bè, người thân của Dhanya, Darshan Singh là người làng khác tới đây làm ăn. Nhờ có duyên ăn nói, cộng với gương mặt điển trai nên cách đây 3 năm, Singh khiến cho cô gái Dhanya cảm thấy rung động và hai người chính thức yêu nhau không lâu sau đó.

Khi bị thẩm vấn, Dhanya cho biết cô và người yêu 23 tuổi của mình thậm chí còn cùng làm lễ kết đôi tại một ngôi đền và đã thề với thần linh sẽ bên nhau mãi mãi. “Thế nhưng, gần đây, gia đình Darshan Singh biết chuyện và nói rằng họ sẽ không chấp nhận mối quan hệ đó vì Dhanya thuộc về một đẳng cấp khác. Vì vậy, họ đã sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho con mình với cô gái cùng đẳng cấp", cảnh sát cho biết. “Khi tôi nói rằng cả hai cùng tìm cách thuyết phục hoặc bỏ trốn cùng nhau thì anh ta tỏ thái độ rồi thẳng thừng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ kết hôn với tôi. Điều này đã khiến tôi rất sốc”, Dhanya nói.

Từ hôm biết tin Singh được gia đình sắp xếp để lấy người phụ nữ khác, Dhanya vô cùng buồn bã, chán nản và cảm thấy uất ức vì công sức bao năm vun đắp cho tình yêu cuối cùng lại phải nhận kết cục này. Nỗi đau bị người yêu phản bội luôn khiến Dhanya thấy nhức nhối. Cảm thấy tuyệt vọng khi bị phản bội và mất hết lòng tin vào người con trai mà mình từng thương yêu nhất, cô quyết định hẹn Singh đến nhà và thực hiện kế hoạch tàn nhẫn của mình.

-------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 2/6/2018.

Âm mưu độc ác của gã thợ may bên trong món quà kỷ niệm tình yêu

Nhận được món quà vào đúng ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, cô không khỏi xúc động và ngay lúc đó thầm nhắc bản thân phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo India Today) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN