Xét xử kẻ giết cháu bé 8 tuổi vì bị từ chối yêu

Bị từ chối tình cảm, Nguyễn Văn Mỹ tìm cách trả thù chị Thủy. Mỹ chọn cách trả thù tàn độc nhất để cho Thủy đau khổ suốt đời bằng cách giết con trai chị Thủy.

Sáng 10/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động và tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, trú tổ 1A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 14 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Mỹ có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi, trú tổ 10, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Đến khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5/2013 chị Thủy chủ động chia tay với Mỹ...

Xét xử kẻ giết cháu bé 8 tuổi vì bị từ chối yêu - 1

Nguyễn Văn Mỹ trước vành móng ngựa sáng 10/8. Ảnh Đ.H

Thấy chị Thủy không yêu mình nữa, Mỹ tức điên người và tìm cách trả thù. Tuy nhiên cái cách mà Mỹ nghĩ ra để trả thù chị Mỹ rất tàn độc và mất nhân tính đó là giết con trai chị Thủy cháu Trương Văn Tuấn (8 tuổi).

Xét xử kẻ giết cháu bé 8 tuổi vì bị từ chối yêu - 2

Cháu Tuấn may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, tố cáo hành động độc ác của Mỹ tại phiên tòa. Ảnh Đ.H

Mỹ khai, chỉ có cách trả thù này thì chị Mỹ mới đau khổ suốt đời.

Để thực hiện ý định này, chiều 13/5, Mỹ cắt một đoạn dây cho vào cốp xe máy. Đến tối Mỹ chạy xe máy đi tìm cháu Tuấn. Tìm được cháu Tuấn, Mỹ rủ cháu đi chơi và chở cháu Tuấn lên núi Sơn Trà. Khi đi qua chùa Linh Ứng khoảng 2 km Mỹ rẽ vào một đường nhánh và dừng xe lại. Cháu Tuấn sợ rồi khóc và đòi về nhưng Mỹ không cho. Sau đó Mỹ mở cốp xe lấy sợi dây đã chuẩn bị sẵn từ chiều rồi đi vòng sau lưng cháu Tuấn dùng dây siết cổ cháu Tuấn khoảng 1-2 phút thì thấy người cháu Tuấn không cựa quậy nữa.

Xét xử kẻ giết cháu bé 8 tuổi vì bị từ chối yêu - 3

Sau khi hết tình cảm, chị Thủy chủ động chia tay nhưng đã bị Mỹ trả thù một cách độc ác. Ảnh Đ.H

Nghĩ rằng cháu Tuấn đã chết, Mỹ bồng cháu Tuấn vứt xuống một cái hố gần đó và thủ tiêu sợi dây rồi thản nhiên đi xe máy về nhà.

Xét xử kẻ giết cháu bé 8 tuổi vì bị từ chối yêu - 4

Xuýt nữa chị Thủy mất đứa con trai ngoan. Ảnh Đ.H

Khoảng 22 giờ cùng ngày, cháu Tuấn may mắn sống sót và lồm cồm bò dậy và chạy tới một khu lán trại công nhân gần đó kêu cứu. Cháu Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó và thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN