Vụ giết thiếu úy CSGT: Mối tình lầm lỡ

Đôi bạn có 12 năm học chung sau đó cùng nảy sinh quan hệ tình cảm với một người con gái. Đám cưới vừa được tiến hành chưa lâu, người đàn ông phát hiện vợ đã trao cái “ngàn vàng” cho chính bạn mình.

Ngày 23/5, từ sáng sớm, phòng xử B TAND TP.HCM đã chật người dự khán đến để theo dõi phiên tòa. Ở dãy ghế bên phải phòng xử, người nhà bị cáo ngồi im phăng phắc, gương mặt đượm buồn. Bên kia, người thân trong gia đình bị hại ôm tấm di ảnh một CSGT trẻ đang mặc sắc phục nghiêm trang của ngành.

Lầm lỗi một thời…

Phiên tòa chưa bắt đầu nhưng mọi người đều trật tự. Nhiều người trong gia đình bị hại đổ dồn ánh mặt về phía người phụ nữ ngồi ở dãy ghế đối diện bên kia. Chị là vợ của bị cáo nhưng cũng một thời từng là người yêu của bị hại.

Mặc những ánh mắt tò mò xung quanh, cặp mắt chị nhắm nghiền, miệng lầm rầm tụng kinh cầu nguyện. Một hồi chuông vang lên, Hội đồng xét xử bước vào. Lúc này, cặp mắt to tròn ấy mới mở ra, từ tốn nhìn mọi người, nhìn bị cáo.

Theo cáo trạng, bị cáo Hoàng Ngọc Thắng (26 tuổi) và bị hại Phùng Minh Thắng (27 tuổi) là bạn cùng quê, học chung từ nhỏ tại xã An Linh, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Năm 2004, Ngọc Thắng thi đậu vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nên chuyển lên TP.HCM học tập, còn Minh Thắng cũng thi đậu và theo học tại Trường Trung cấp cảnh sát quận Thủ Đức, TP.HCM.

Những năm tháng sinh viên, Hoàng Ngọc Thắng có quan hệ tình cảm với T.Đ.H.P. Mỗi lần đi chơi với Minh Thắng, Ngọc Thắng thường dắt người yêu đi cùng. Không ngờ, khoảng giữa năm 2008, Minh Thắng và P. lại ngấm ngầm nảy sinh tình cảm yêu thương.

Mối quan tay ba giữa họ cứ thế tồn tại một khoảng thời gian dài. Đến tháng 11/2010, Minh Thắng và P. chính thức chia tay sau khi người này về nhận công tác tại một phòng CSGT ở Bình Phước. Lúc này, P. trở lại vun vén tình xưa.

Thế nhưng, trong những ngày tháng dấn thân vào tình yêu lạc lối, P. và Minh Thắng từng có nhiều buổi hẹn hò đi chơi, thậm chí “đi” khách sạn cùng nhau. Đầu năm 2011, Minh Thắng trở lại Sài Gòn tiếp tục học liên thông lên đại học. Biết tin Ngọc Thắng và P. đã làm lễ đính hôn, Minh Thắng quay lại trách người yêu cũ sao không báo tin cho mình.

Tháng 3/2011, chỉ còn ít ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra, viên CSGT lại liên tiếp gọi điện cho người tình xưa buông những lời trách móc. Thắng trách P. tại sao lại đi lấy chồng? Tại sao lại lấy Ngọc Thắng? Nếu hôn nhân không hạnh phúc, mong P. hãy quay lại, Minh Thắng sẵn sàng giang tay đón nhận…Trước những lời lẽ ấy, chị P. chỉ biết im lặng. Dù vậy, sóng gió chưa yên…

Vụ án mạng vì ghen

Sau khi kết hôn, vợ chồng P. thuê một phòng trọ tại quận 2 để ở. Minh Thắng lại nhắn tin vào điện thoại của P. với những lời lẽ yêu thương, rủ P. đi chơi. Tình cờ phát hiện tin nhắn “lạ” trong máy của vợ, Ngọc Thắng hỏi vợ thì được P. cho biết đó là tin nhắn của Minh Thắng nhắn chọc ghẹo mình thôi. Tin tưởng giữa họ không có gì, Ngọc Thắng bỏ qua.

Trưa 27/6/2011, khi vợ chồng họ đang nằm nghỉ tại phòng trọ, Minh Thắng lại nhắn tin. Lần này, viên cảnh sát rủ vợ bạn đi uống nước rồi vào khách sạn với mình nhưng P. từ chối. Ngọc Thắng hỏi vợ ai gọi, P. trả lời “bạn gọi”.

Buổi chiều, đến nơi làm việc nhưng đầu óc Thắng rối bời. Cơn ghen nổi khiến gã đàn ông bực bội. Anh tiếp tục gọi điện về nhà hỏi vợ buổi trưa ai gọi điện, P. thành thực cho biết đó là Minh Thắng. Chiếc điện thoại vỡ tan trong cơn tức giận. Ngọc Thắng lao về nhà cãi nhau với vợ. Đêm đó, Thắng bỏ đi.

Sau một đêm dằn vặt, Ngọc Thắng quay về gặp vợ với hi vọng cô sẽ thú nhận tất cả về mối quan hệ giữa mình với Minh Thắng. Trước thái độ của chồng, P. thắt lòng thú nhận những gì đã xảy ra trước kia. Vợ chồng họ lại cãi nhau. Như điên dại, Ngọc Thắng cho biết sẽ tìm Minh Thắng để nói cho ra nhẽ.

Một ngày sau đó, tại quán cà phê Thủy Trúc trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh), Ngọc Thắng thủ dao sẵn trong người đến gặp “tình địch”. Dù Minh Thắng không thừa nhận từng có quan hệ với P. nhưng Ngọc Thắng không thể không tin những lời thú nhận lỗi lầm của vợ.

Vậy “vì sao biết P. đã là vợ của tao rồi mà vẫn rủ đi chơi? Từ nay, mày không được phép quan hệ với P. nữa…”. Đáp lại những câu hỏi là những lời lẽ khiêu khích khiến gã đàn ông càng nổi điên. Ngọc Thắng bỏ đi rửa mặt rồi quay ra nói chuyện tiếp nhưng Minh Thắng vẫn giữ nguyên thái độ khiêu khích.

Trong cơn nóng giận, Ngọc Thắng rút dao đuổi theo, đâm liên tiếp nhiều nhát trúng người bạn cũ. Minh Thắng bỏ chạy được vài mét thì gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn một tuần sau mới ra đầu thú.

Xuất hiện tại tòa, gương mặt Hoàng Ngọc Thắng gầy rộc. Trong chiếc áo sơ mi đen sọc trắng, cử nhân kinh tế buồn bã đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn về phía người thân đang ngồi dự khán. Dưới khán phòng, người vợ trẻ lặng thinh, dè dặt. Dường như, chị đang bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi khi đối diện chồng.

Vị chủ tọa tiến hành thủ tục khai mạc phiên tòa. Thắng chậm rãi trả lời từng câu hỏi trong phần thẩm tra lý lịch. Tuy nhiên, đại diện gia đình nạn nhân cho biết họ chưa nhận được kết luận điều tra cũng như cáo trạng trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để cơ quan tố tụng thực hiện những thủ tục cần thiết.

Người dự khán buồn bã ra về. Một tiếng thở dài buông thõng. Dường như ai cũng ngậm ngùi trước kết thúc nhói lòng xuất phát từ tình yêu lầm lỗi của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Phượng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN