Vụ cướp bằng súng giữa đỉnh đèo và hành trình 30 năm trốn truy nã (P cuối): Người anh em không có trong giấy tờ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Hùng bị bắt giữ trong trạng thái bất ngờ, 30 năm trôi qua, dù luôn cảnh giác, lo sợ về tội lỗi cũ nhưng gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị sa lưới pháp luật...

Tân và Hùng vốn dĩ là hai kẻ lông bông, lêu lổng. Cách đây nhiều năm, cả hai gặp nhau khi đi làm tại bãi vàng thổ phỉ. Dù quyết “dấn thân” vào chốn “anh chị”, nhưng chỉ được một thời gian, cả hai không chịu được “nhiệt” nên bỏ về quê. 

Đã rời xa cuộc sống đầy cạm bẫy nhưng cả Tân và Hùng vẫn mang trong mình tính cách của kẻ lưu manh. Sau vụ nổ súng cướp xe chở gạo bất thành, Tân và Hùng đều rời khỏi nơi cư trú một cách bí ẩn. 

Công an xác định, hai tên này có đặc điểm ngoại hình trùng khớp với mô tả của nhân chứng vụ cướp. Thêm những tài liệu khác, các anh chắc chắn chúng chính là nghi phạm. 

Tân bỏ đi đâu không rõ, người nhà chỉ biết gã “mất hút” đã nhiều ngày. Cuộc truy tìm gần như vô vọng. Một ngày, có thông tin Tân quay về nhà ở Hát Lót để lấy tiếp tế, các trinh sát đã mật phục và tóm gọn tên này. Từ đây, cả hai vụ án gây rúng động Sơn La được làm rõ. 

Tân khai, sau thời gian trở về từ bãi vàng, Hùng có nói là kho vũ khí của Huyện đội Mai Sơn rất dễ đột nhập. Hùng bàn đi trộm súng, đạn ở đây rồi đem lên bãi vàng bán kiếm lời. Tân nghe xong thì đồng ý. 

Vào tháng 6/1992, Tân và Hùng đột nhập vào kho vũ khí của Huyện đội Mai Sơn lấy đi 7 khẩu súng AK, 7 băng đạn cùng hơn 200 viên đạn khác. Lấy được súng, chúng đào hố rồi chôn giấu phía sau nhà Tân. Lúc này, cả hai mới “ngớ” ra rằng không có tiền để lên bãi vàng, chúng quyết định đi cướp. Vài ngày sau, Tân, Hùng gây ra vụ xả súng vào xe chở gạo ở dốc Chiềng Đông khiến một người bị thương. Do cướp bất thành, hai tên chia nhau bỏ trốn.

Hùng (đứng giữa) bị bắt sau 30 năm lẩn trốn (ảnh tư liệu)

Hùng (đứng giữa) bị bắt sau 30 năm lẩn trốn (ảnh tư liệu)

Tân bị bắt, theo sự chỉ dẫn của hắn, công an thu giữ được toàn bộ tang vật vụ trộm ở Huyện đội Mai Sơn. Ít lâu sau, Tân bị TAND tỉnh Sơn La kết án 20 năm tù, còn Hùng, kẻ chủ mưu thì vẫn “bặt vô âm tín”. Vụ án chưa thể khép lại, lệnh truy nã Hùng được thông báo trên cả nước. 

Suốt nhiều năm, các trinh sát Công an Sơn La dày công tìm kiếm nhưng kết quả vẫn bằng không. Cứ thế, hồ sơ vụ án bị bụi thời gian bao phủ, 10 năm rồi 20 năm trôi qua, đối tượng Tân đã ra tù còn Hùng cứ như “bóng ma” không dấu vết. Nhiều người tham gia chuyên án năm 1992 của Công an Sơn La đã nghỉ hưu, chuyển công tác mang theo những suy tư không dứt. 

Khoảng giữa năm 2022, công tác truy tìm Hùng vẫn diễn ra quyết liệt nhưng không có kết quả. Người nhà đối tượng gần như chẳng cung cấp được thông tin gì. 

30 năm, ngần ấy thời gian Hùng làm sao để “tồn tại” là câu hỏi mà các điều tra viên luôn đặt ra. Hùng chỉ có thể lẩn trốn an toàn khi hắn mang một tên họ khắc, các điều viên tự lý giải. 

Lúc này, tập hồ sơ vụ án cũng như gia đình Hùng được đưa ra nghiên cứu. Khi đọc đi đọc lại các trang hồ sơ úa màu thời gian, công an phát hiện trong nhà Hùng bất ngờ xuất hiện một người anh có tên Hiệp. Người này từ trước tới nay chưa từng được biết đến. Đặc biệt, Hiệp sinh năm 1971, trùng năm sinh của Hùng. 

Theo xác minh, Hiệp đang sống tại một tỉnh Tây Nguyên. Công an Sơn La đã gửi công văn đề nghị phối hợp xác minh người này. Tại văn bản trả lời, phía công an tỉnh bạn cho biết trước đây trên địa bàn có người tên Hiệp sinh sống, tuy nhiên anh ta đã chuyển đi nơi khác từ lâu. 

Mất thêm nhiều công sức, Công an Sơn La phát hiện Hiệp đang ở Đồng Nai. Công tác trinh sát cho thấy, Hiệp làm nghề mổ lợn thuê, sống cùng vợ con trong căn nhà trọ. Vì đã 30 năm trôi qua nên việc nhận dạng, so sánh Hùng và Hiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, một số người ở quê Hùng khi xem ảnh Hiệp vẫn nhận ra những đạc điểm rất riêng của người này. Họ khẳng định, Hiệp là Hùng. Các kết quả giám định, xác minh nghiệp vụ khác cũng chỉ ra, người đàn ông tên Hiệp thực chất là Hoành Thế Hùng, kẻ cầm đầu vụ trộm súng và vụ cướp ở Sơn La năm 1992. 

Hùng bị bắt giữ trong trạng thái bất ngờ, 30 năm trôi qua, dù luôn cảnh giác, lo sợ về tội lỗi cũ nhưng gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị bắt. 

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trùng khớp với lời khai của Tân 30 năm trước, trùng khớp với các chứng cứ mà công an đã thu thập được. Cuối cùng, sau ngần ấy năm, Hùng đã phải trả giá cho tội lỗi của mình. 

Cuối năm 2023, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt Hùng 20 năm tù. Kết thúc hành trình trốn chạy của tên tội phạm nguy hiểm này.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Một ngày tháng 6/1992, kho súng của Huyện đội Mai Sơn (Sơn La) xảy ra vụ trộm táo tợn. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã leo lên nóc nhà kho, dỡ ngói rồi đột nhập vào bên trong lấy đi 7 khẩu súng AK, 7 băng đạn và hơn 200 viên đạn. Chỉ vài ngày sau đó, một xe tải chở gạo đã bị hai kẻ lạ mặt tấn công bằng súng AK ngay trên đỉnh đèo Chiềng Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Vụ cướp bằng súng giữa đỉnh đèo và hành trình 30 năm trốn truy nã Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN