Vụ chém công an: Án mạng vì rượu

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa có kết luận điều tra vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc rạng sáng 2/2, nạn nhân là thượng úy công an Nông Khắc Mẫn.

Theo kết luận điều tra, khoảng 22h ngày 1/2, thượng úy Nông Khắc Mẫn rủ Chu Văn Phú, một thanh niên người địa phương đi ăn bánh áp chao ở thị trấn Đồng Đăng. Hai người điện thoại mời thêm 7 thanh niên trên địa bàn đến ăn nhậu. Sau đó, Triệu Đức Giang (SN 1992, trú tại Đồng Đăng) cùng 4 người bạn khác cũng đến nhập hội.

Khoảng 0h ngày 2/2, Giang và một số thanh niên xin phép về trước thì một người tên là Thắng nói: “Không uống thì cút”, khiến Giang cùng nhóm bạn bức xúc. Sau khi về nhà, nhóm người này bàn nhau trở lại quán để đánh Thắng, mang theo một con dao nhọn.

Tại quán áp chao, nhóm bạn nhậu lao vào đánh nhau tán loạn. Thắng cầm chiếc ghế nhựa đập vào đầu Giang khiến Giang bị thương ở trán. Giang cầm dao nhọn lao vào, bị anh Mẫn chắn đường, nói: “Mày chém nó thì chém anh đi”.

Giang không nói gì, cầm dao chém anh Mẫn 2 phát vào đầu, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Giang chạy trốn về phía huyện Văn Quan, đến 9h ra cơ quan công an đầu thú, khai báo hành vi gây án.

Tiếp xúc với PV Tiền Phong, ông Nông Thanh Liêm (bố thượng úy Mẫn) cho biết, Mẫn là con trai duy nhất và mới xây dựng gia đình. Bản thân ông bà đều là cán bộ công an nghỉ hưu, dù gắng gượng song không tránh khỏi cú sốc. Còn gia đình Giang cũng đã tìm đến nhà thượng úy Mẫn thắp nhang, hỗ trợ tiền mai táng phí 60 triệu đồng.

Ông Liêm bồng đứa cháu nội chừng hai tuổi, nói: “Đây là con của Mẫn. Từ khi mất bố, nó quấn lấy ông bà nội. Vợ Mẫn mới tốt nghiệp đại học, chưa có công ăn việc làm. Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm, chia sẻ, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN