Vụ án mạng gây rúng động Bắc Ninh

Kinh hoàng, phẫn nộ kẻ cuồng sát cả gia đình, đâm chết vợ và chém con nạn nhân.

Lúc 19h, ngày 23/7/2012 tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Vì ghen ăn tức ở, Phạm Văn Vượng (SN 1972, trú tại xã Cao Đức) mua hẳn một con dao chọc tiết lợn, sau đó đi xe ôm đến nhà anh Cát Văn Tường (SN 1980, thôn Ngô Cương, xã Nhân Thắng) để nói chuyện. Anh Tường chỉ có bố mẹ già, vợ trẻ, con thơ đang quây quần bên mâm cơm, Vượng lao thẳng vào đuổi chém tới tấp khiến vợ của anh Tường là chị Kim Thị C. (SN 1982), con của anh Tường là cháu Cát Thị L. (10 tuổi) gục xuống ngay bên mâm cơm, hắn thản nhiên cùng xe ôm tẩu thoát.

Kinh hoàng và phẫn nộ

Sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng này, PV trực tiếp về hiện trường để tìm hiểu vụ việc. Khi bước vào địa phận của xã Nhân Thắng, ở những quán nước ven đường người dân đang bàn tán xôn xao về vụ án này. Tất cả người dân mà chúng tôi gặp được đều tỏ thái độ hết sức phẫn nộ và ghê rợn về hành vi tàn sát của Vượng.

Sau vài lần dò hỏi đường, chúng tôi tìm đến được nhà anh Tường. Khi đến nơi, cảnh tượng mà chúng tôi bắt gặp thật xúc động. Người thân, láng giềng của gia đình anh Tường đang chung tay dọn dẹp nhà cửa giùm anh. Sau giây phút ngỡ ngàng giành cho vị khách lạ, mẹ của anh Tường là bà Nguyễn Thị Cải (66 tuổi) đã kể lại cho chúng tôi nghe vụ việc đau lòng vừa diễn ra đối với gia đình bà.

Trong dòng nước mắt thương cảm cho số phận bất hạnh của con dâu mình, bà Cải kể lại tường tận vụ việc cho chúng tôi nghe: “Lúc đó khoảng 7h tối, gia đình đang ngồi ăn cơm. Vượng từ ngoài cửa đi xộc vào phía trong sân. Gặp cả nhà, hắn buông một lời khô khan: “Thằng Tường có ở nhà không”. Con C. vợ thằng Tường liền đáp: “Chồng em đi Lạng Sơn rồi”. Đúng lúc đó, ông Cát Văn Tĩnh (64 tuổi) từ phía trong nhà liền đứng dậy đi ra xem là ai. Vừa mới bước lại gần Vượng, hắn liền phanh bụng, rút vội con dao chọc tiết lợn thủ sẵn từ trước đuổi chém ông Tĩnh”.

Ngồi bên cạnh bà Cải, ông Tĩnh tiếp lời: “Tôi vốn nặng tai nghe không rõ, muốn lại gần xem Vượng nói gì. Không ngờ vừa mới hắn đã rút dao ra. Thấy thế tôi liền quay người chạy vào nhà. Thằng Vượng cầm dao đuổi theo sau. Không biết chậy đâu, tôi đành leo lên giường dật tung màn xuống, tay vội vơ lấy chiếc chăn”. Theo ông Tĩnh: “Mình làm thế, để hắn vướng màn không thể hành động được. Nếu hắn nhảy vào sẽ trùm chăn quyết sinh tử với hắn”.

Thấy khó truy sát được ông Tĩnh, ngay lập tức Vượng quay lại, cầm dao xộc thẳng vào người chị C. đang đứng ở cửa đâm một nhát chí mạng xuyên từ ổ bụng. Chị C. gục xuống bên mâm cơm. Thấy cháu L. sát cạnh mẹ hắn chặt ba phát, hai phát vào phần hông, một phát vào đùi. Cháu L. gục ngay tại chỗ.

Ông Tĩnh buồn thảm phân trần với chúng tôi: “Tôi tay không, trong khi hắn có dao, lại hành động quá nhanh. Thấy mẹ con cháu bị đâm trước mặt mà mình cứ đứng như trời trồng”, nói đến đây, ông Tĩnh bật khóc. Bà Cải ngồi thút thít bên cạnh tiếp lời: “Tôi ngồi phía ngoài cùng thấy vậy vội vàng chạy, kêu hàng xóm nhưng không thể phát lên được thành tiếng. Cháu Đông (2 tuổi) con của thằng Tường sợ quá, kịp thời chui ra phía sau cánh cửa trốn”. Sau khi chém gục mẹ con chị C. xong, Vượng đủng đỉnh đi ra khỏi nhà, lên xe ôm tẩu thoát.

Vụ án mạng gây rúng động Bắc Ninh - 1

Hung khí thủ phạm gây án (ảnh xã luận).

Mọi người hàng xóm một lát sau mới biết chuyện vội chạy tới, Chị Tú kể lại: “Bà Cải vốn bị chứng tụt lưỡi nên nói không rõ, khi chúng tôi nghe được lời kêu cứu của bà thì hung thủ đã cao chạy xa bay. Mọi người vội hô hoán nhau chạy sang. Nhanh chóng tổ chức kịp thời đưa hai mẹ con đi, chị C. đã chết trên đường tới bệnh viện do mất máu nhiều vì bết thương đâm to, sâu, gần như xuyên qua người”.

Anh Thành một trong những người đến hiện trường sớm nhất thổ lộ: “Anh cứ tưởng tượng, lúc đó cả nhà máu me bắn tứ tung, sợ nhất là mâm cơm đầy máu. Tôi vốn là người gan dạ, nhưng đến khi cầm bát cơm nghĩ lại cảnh này vẫn không thể nuốt nổi”.

Nguồn cơn mâu thuẫn

Hành động ra tay truy sát người nhà anh Tường của Vượng khiến nhiều người tỏ ra bức xúc. Nhưng càng căm phẫn hơn khi biết được nguyên nhân dẫn tới cuộc truy sát của tên sát nhân này. Theo ông Tĩnh, Vượng và Tường vốn là bạn đi xây cùng nhau cho một ông cai thầu có tên là Tuấn ở xã Đông Bình. Trong khi Vượng là người làm ăn lâu năm với Tuấn thị Tường cũng chị mới về gia nhập quân đội của Tuấn có hai tháng. Tường là người chăm chỉ, hiền lành, chịu khó nên được anh Tuấn giao trách nhiệm chấm công cho anh em thợ. Được biết, công việc này trước đây là do Vượng đảm nhiệm, vì vậy trong lòng của hắn đã bực tức Tường vì cướp đi của mình một việc nhẹ nhàng lại có thu nhập tương đối.

Theo ông Tĩnh, chủ thầu Tuấn không giao việc này cho Vượng nữa là vì hắn không chú tâm vào công việc. Tường vốn thật thà, cẩn trọng nên chủ thầu Tuấn tin mà giao việc. Bụng dạ tiểu nhân “trâu buộc ghét trâu ăn” của Vượng quay sang hậm hực với Tường. Trong thời gian gần đây, do anh Tuấn đi vắng, mọi người muốn ứng một khoản tiền 500 ngàn đổ xăng xe đi làm việc. Anh Tuấn giao Tường làm việc này. Riêng Vượng khác hẳn với những người làm thuê khác, hắn nằng nặc đòi Tường cho mình tạm ứng 1 triệu. Tường không dám làm điều sai trái từ lời dặn của anh Tuấn nên từ chối yêu cầu của Vượng.

Bực tức trong người vì “tân binh” mà vượt mặt “lão thần”, Vượng từng buông lời thẳng thừng vào mặt anh Tường: “Mày không đưa tao thêm 500 ngàn tao sẽ giết chết cả nhà mày”. Cứ nghĩ lời của hắn chị trong lúc đó thôi, không ngờ hắn làm thật. Sau mười hôm kể từ khi Vượng buông lời dọa dẫm Tường, hắn đã bắt xe ôm từ tận Hưng Yên (nơi hắn đang tham gia xây dựng công trình) đi về nhà Tường tại Bắc Ninh để hành động.

Sau một ngày gây án, đối tượng Phạm Văn Vượng đã bị công an tóm gọn. Hiện nay Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ nhằm sớm đưa đối tượng ra xét xử, để chịu sự trừng trị đích đáng của pháp luật.

Sát thủ thuộc “loại côn đồ bậc nhất khu vực”

Trao đổi với Trưởng công an xã Nhân Thắng, ông Lê Văn Vũ, (52 tuổi) chúng tôi mới được biết: Bản thân vợ chồng anh chị Tường là người hiền hậu, sống chan hòa với láng giềng. Trong khi Vượng lại là một đối tượng phức tạp, có nhiều tiền án về tội hiếp dâm, đánh người, trộm cắp. Hiện nay hắn là đối tượng nghiện hút. Theo ông Vũ, hộ khẩu của Vượng không thuộc địa bàn xa Nhân Thắng quản lý, nhưng bản thân hắn sống ở nhà mẹ của hắn trên địa bàn nên địa phương nắm rất rõ. Vượng là một con nghiện ma túy nặng, thường đi lang thang khắp nơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trinh Phúc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN