Vén màn bí mật vợ cùng nhân tình lập mưu giết chồng (P1): Cái chết bất ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Là người đàn ông của gia đình, luôn chăm lo cho vợ con, anh L. M. H. được phát hiện tử vong dưới ruộng với nhiều vết thương trên cơ thể khiến người dân bàng hoàng.

Thi thể trên đoạn đường vắng

Rạng sáng ngày 19/11/2009, Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá lác đác người đi làm, đi chợ. Khi đi qua thôn Cự Đà, một vài người bỗng phát hiện có một chiếc xe máy dựng nghiêng ven đường, tại thửa ruộng cách đó không xa có xác chết của một người đàn ông với nhiều vết thương trên cơ thể.

Thông tin lập tức được cấp báo về Công an huyện Hoằng Hoá. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định người đàn ông này đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên cơ thể có những vết thương ở phần đầu, mặt, vai trong đó có vết thương chí mạng vỡ sọ não.

Xung quanh nơi phát hiện tử thi xuất hiện nhiều vết máu, cỏ cây xung quanh đổ rạp. Điều này chứng tỏ đã có sự vật lộn, chống trả hoặc bỏ chạy của nạn nhân.

Sau thời gian xác minh, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết danh tính nạn nhân là anh L.M.H. (SN 1975), ngụ xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hoá. Biên bản giám định pháp y của cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị đánh chết do một hung khí rất nặng, tác động nhiều lần vào vùng đầu, mặt, vai.

Theo tìm hiểu, anh H. vốn là người làm ăn có tiếng trong huyện nên có nhiều mối quan hệ cực kỳ phức tạp. Về kinh tế, gia đình anh H. thuộc diện khá giả trong vùng, ngoài buôn bán ngoài chợ, vợ chồng anh H. còn kinh doanh một quán Karaok và 1 quán bi-a.

Hàng xóm nạn nhân cho hay, ngày thường anh H. chăm chỉ làm ăn, lo cho vợ con gia đình, hoà đồng với hàng xóm. Tuy nhiên, anh H. lại là người khá nhu nhược trong mối quan hệ vợ chồng. Những dấu hiệu này khiến các điều tra viên Công an tỉnh Thanh Hoá nhận định, đây là vụ án giết người do mâu thuẫn trong làm ăn hoặc mâu thuẫn gia đình. Vậy ai đã ra tay với anh H.? Hung thủ là người quen biết từ trước hay chỉ là người vô tình gặp rồi gây án?

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Cô vợ không chung thuỷ

Điều đầu tiên khi tiếp cận vụ án, các điều tra viên Công an tỉnh Thanh Hoá đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống riêng của nạn nhân H.. Ngoài việc làm ăn kinh doanh thì anh H. có cuộc sống riêng tư không mấy êm ấm, khi vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, ghen tuông. Các nguồn tin thu thập được chứng tỏ anh H. là người có phần "sợ vợ". Ở địa phương, tuy được hàng xóm quý mến về sự hào phóng nhưng do tính cách không quyết đoán, chiều vợ thái quá nên anh H. thường được bạn nhậu góp ý chuyện vợ không chung thuỷ.

Để đảm bảo có thể rà soát toàn diện, các điều tra viên Công an tỉnh Thanh Hoá đã sàng lọc tất cả những mối quan hệ hàng xóm, bạn bè của nạn nhân. Từ đây không thấy nổi lên mâu thuẫn nào đủ lớn để có thể gây ra vụ giết người tàn bạo nói trên. Những người xung quanh đều đánh giá anh H. hiền lành, tuy giao du với nhiều thành phần bất hảo nhưng ở xóm làng không gây sự với bất cứ ai.

Lúc này, các điều tra viên tập trung vào nguyên nhân xuất phát từ các mối quan hệ của vợ anh H. – chị N.T.T. (SN 1978). Các thông tin cho thấy, chị T. từng có nhiều "bạn trai" và hầu hết những "mối" này đều rất kín.

Các trinh sát tỏa đi khắp vùng nhằm thu thập dữ liệu, phục vụ công tác điều tra và nắm được một chi tiết vô cùng quan trọng. Theo đó, gần thời điểm xảy ra án mạng, chị T. qua làm ăn đã quen Bùi Hữu Khuyến (SN 1971), ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình.

Trước đây, Khuyến từng buôn bán bên Nga, sau khi về nước, y làm nghề lái xe chở thức ăn gia súc từ Hà Nội vào Thanh Hoá bán cho các đại lý tại huyện Hoằng Hoá. Khoảng 2 năm nay, chị T. quen Khuyến qua một lần anh ta đi đổ thức ăn gia súc cho đại lý tại huyện Hoằng Hoá. Sau vài lần qua lại, hai người bắt đầu "cặp kè" với nhau.

Với vẻ ngoài ưa nhìn, ăn nói khéo léo, cuối năm 2007, Khuyến được vợ chồng anh H. cho đến ở trọ tại nhà để 2 bên tiện làm ăn buôn bán. Tại đây, mối tình mờ ám của Khuyến và chị T. kéo dài thêm một thời gian thì bị anh H. nghi ngờ và theo dõi. Khi phát hiện vợ và Khuyến thường xuyên hẹn hò với nhau, anh H. đã nhắc nhở và khuyên can vợ nhiều lần nhưng chị T. bỏ ngoài tai mọi lời nói của chồng và tiếp tục đắm chìm trong mối quan hệ sai trái. Về phần anh H., vì nhu nhược nên cứ để mọi việc trôi qua như thế.

Nắm bắt được những thông tin này, các điều tra viên Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành triệu tập Bùi Hữu Khuyến từ tỉnh Hoà Bình về Thanh Hoá để lấy lời khai. ‎Đồng thời, do nhận định đây có thể là đối tượng tình nghi số 1 của vụ án, ban chuyên án đã lập một tổ công tác đặc biệt để đấu tranh tư tưởng với Khuyến.

Còn nữa…

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể cháy đen dưới triền đê: Tội ác từ mối tình ”thiêu thân”

Ông Q vốn là một lái xe ôm hiền lành, hằng ngày chủ yếu làm từ 19h đến 22h. Vậy ai có thể "dụ" nạn nhân đi từ bến xe phía Nam về tận nơi vắng vẻ ở Thường Tín...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Linh ([Tên nguồn])
Vén màn bí mật vợ cùng nhân tình lập mưu giết chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN