Vào tận phòng, cướp của đôi tình nhân

Đang ngồi tâm sự với nhau ở phòng trọ, anh Nguyễn Đình V. và chị Bùi Thị H. bất ngờ bị 1 người đeo khẩu trang bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, dùng dao đe dọa cướp đi 1 máy ảnh, 2 điện thoại di động và 5 triệu đồng.

Ngày 1/5, tin từ Công an TP Thanh Hóa, cho biết vừa bắt khẩn cấp Phạm Xuân Quang (SN 1995, ngụ phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa), thủ phạm chính gây ra vụ cướp táo tợn ở khu nhà trọ xã Quảng Thọ, TP Thanh Hóa.

Trước đó, 21h ngày 28/4, trong lúc anh V. (quê Hà Nội), đang ngồi tâm sự với chị H. ngụ huyện Nông Cống tại nhà trọ thì bất ngờ bị Quang bịt mặt cầm dao xông vào khống chế và cướp đi số tài sản nói trên. Tuy nhiên, chỉ sau 10 giờ gây án, Quang đã bị CSĐT, Công an TP Thanh Hóa tóm gọn, khi y mang số tài sản đã cướp được đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận, do nghiện ma túy nên Quang đã cùng một tên có biệt danh “Cu Lỳ”, ở phường Đông Vệ, đến khu nhà trọ thuộc xã Quảng Thọ để cướp. Quang ngồi ngoài trông xe để “Cu Lỳ” vào cướp.

Sau khi Quang bị bắt, Cu Lỳ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt Cu Lỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN