Trước vành móng ngựa, bị cáo xin đọc thơ

Ngày 21/10, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Tám 8 năm tù về tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/10, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Tám 8 năm tù về tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng của cơ quan công tố cho thấy, từ tháng 6/2006, lợi dụng việc chị Hoàng Thị Hoàng Mai tin tưởng giao cổ phiếu để sang tên trong sổ cổ đông, Đỗ Thị Tám (SN 1955, trú tại tổ 36, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã đem bán 1.980 cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu lương thực – thực phẩm Hà Nội, có tổng trị giá là 198 triệu đồng mà chị Mai giao cho Tám, sau đó bỏ trốn và không trả lại tiền cho chị Mai.

Ngoài việc chiếm đoạt tài sản của chị Mai, người phụ nữ này còn chiếm đoạt tiền của nhiều người khác và đã được cơ quan điều tra làm rõ. Theo đó, Đỗ Thị Tám còn vay tiền của Vũ Thị Hương, Trần Thị Hiếu, Phạm Hồng Nga, Lê Văn Đức, Trần Thị Tuyết với số tiền là 164 triệu đồng. Sau khi vay tiền của những người này, Tám đã chi tiêu hết và không trả được nợ. Tại tòa, bị cáo này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Khi phiên xử sắp kết thúc thì bị cáo Đỗ Thị Tám bất ngờ đề nghị Hội đồng xét xử cho đọc một bài thơ mà bị cáo đã sáng tác trong thời gian bị giam giữ trước khi xét xử. Không ai biết nội dung bài thơ là gì, nhưng lời đề nghị có phần lãng mạn này của bị cáo đã bị bác bỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Châu- Q. Thanh (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN