Trùm tội phạm Đông Âu sản xuất ma túy

Câu chuyện về ông trùm quốc tế xuất thân từ nông dân, chuyên sản xuất ma túy cỡ lớn.

Thời gian gần đây, lực lượng công an cả nước đã liên tục triệt phá một số “xưởng” sản xuất ma túy tổng hợp ngay tại những khu đô thị sầm uất. Nhiều ông trùm đã bị bắt nhưng ít ai biết rằng đối tượng cộm cán trong đường dây sản xuất chuyên nghiệp loại ma túy này tại Việt Nam lại là một kẻ đang bị truy nã đỏ và khá nổi tiếng trong giới tội phạm Đông Âu.

Thuê chuyên gia nước ngoài điều chế ma túy

Người dân thôn Hà Thanh, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình nhớ lại, khoảng tháng 5/2011 khi đi làm bãi sát bờ sông Luộc, họ thường xuyên hít phải mùi hóa chất lạ rất khó chịu khiến nhiều người nôn mửa, thậm chí bị choáng, ngất. Con sông này vốn trong vắt bỗng chốc đục ngầu cả một vùng rộng lớn, cỏ cây hai bên bờ chết khô chỉ trong một thời gian ngắn.

Đoán rằng có kẻ nào đó đang đầu độc khúc sông, người dân địa phương rủ nhau truy tìm thủ phạm. Họ xác định nguồn gây ô nhiễm là bãi trồng ngô, trên đó có cái lán tạm, vài người đàn ông đang đun nấu gì đó. Một số người tiếp cận căn lều bí ẩn này, lân la gợi chuyện. Thông tin mà họ nhận được từ những người lạ mặt là “đang nghiên cứu sản xuất cao su xuất khẩu”. Bất chấp lời cảnh báo của người dân, những ngày tiếp theo, người trong lán vẫn tiếp tục “sản xuất cao su” và lượng chất thải đổ ra sông ngày càng nhiều hơn.

Bức xúc, người dân đã phản ánh lên chính quyền xã Cộng Hòa về hiện tượng lạ ngoài bãi sông. Khi công an xã xuống kiểm tra, người đàn ông trông lán vội vàng lẩn mất, bên trong chiếc bếp gas vẫn đang đỏ lửa, trên đó là một nồi thủy tinh chứa đầy dung dịch bốc mùi khó chịu, xung quanh có nhiều vỏ chai và túi bột màu trắng. Rất may, khi người đàn ông này bỏ đi, một người dân đã kịp chụp ảnh đối tượng. Trước những dấu hiệu bất bình thường, Công an xã Cộng Hòa chuyển toàn bộ vật dụng thu được và cả tấm ảnh người đàn ông bí ẩn tới Công an huyện Hưng Hà, Thái Bình. Ngay sau đó, người này được xác định là Nguyễn Đức Chơm, SN 1962, ở thôn Nhiễm, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Một tổ công tác được cử đến nhà Chơm thì bà Nguyễn Thị Hôn (mẹ Chơm) cho biết con mình đã đi khỏi nhà. Kiểm tra bếp nhà bà Hôn, Công an huyện Hưng Hà thu được khá nhiều hóa chất.

Thông tin tổ công tác thu thập được cho thấy, thời gian gần đây, Chơm có đưa về nhà một “ông Tây” và tiến hành đun nấu, sản xuất “cao su non” từ các loại hóa chất. Mỗi lần như thế, mùi hôi xông lên khiến những người xung quanh ngột ngạt, khó thở. Biết chắc đang có điều khuất tất xảy ra trong ngôi nhà này nhưng khổ nỗi anh trai Chơm làm nghề nấu rượu nên người dân dồn hết nghi ngờ vào đối tượng ấy. Cho rằng anh trai Chơm sản xuất rượu từ hóa chất nên mới gây mùi lạ, người dân tẩy chay không mua nữa. Thế là việc làm ăn đang xuôi chèo mát mái bỗng đứng trước nguy cơ phá sản, giữa hai anh em xảy ra những cuộc cãi vã kịch liệt và kết quả là Chơm phải cuốn gói ra bãi sông để “nấu cao su”.

Kiểm tra số hóa chất thu được của Chơm, cơ quan điều tra nhận định đối tượng đang tổ chức sản xuất ma túy tổng hợp. Khi Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc, kết quả giám định trùng khớp với nhận định này.

Trùm tội phạm Đông Âu sản xuất ma túy - 1

Lệnh truy nã đỏ quốc tế đối với Nguyễn Đức Chơm

Chân dung ông trùm

Năm 1979, Chơm đi xuất khẩu lao động tại Tiệp Khắc (cũ), sau đó lấy vợ và nhập quốc tịch Ba Lan. Đối với cộng đồng người Việt sinh sống tại Cộng hòa Séc và Ba Lan thì Chơm là nỗi ám ảnh của họ bởi các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê và những vụ đâm chém đẫm máu. Tháng 9/2010, bố Chơm qua đời, anh ta về quê chịu tang. Một thời gian sau, người ta thấy Chơm đưa một người nước ngoài về nhà, giới thiệu với hàng xóm đó là bạn hàng buôn bán ở châu Âu, cùng về nghiên cứu sản xuất cao su để xuất khẩu sang thị trường này.

Trước khi bị Công an Thái Bình truy nã, Nguyễn Đức Chơm từng nằm trong vòng ngắm của Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội. Thời điểm Chơm về nước, Công an Hà Nội đã bắt vài vụ sản xuất ma túy tổng hợp: tháng 5/2010, phối hợp Công an Bắc Giang phá vụ án Phan Văn Chung cùng bảy đồng phạm sản xuất ma túy tổng hợp; tiếp đó, tháng 1/2011 phối hợp Công an quận Hà Đông khám phá nhóm do Tạ Thị Hiền cầm đầu, bắt giữ 14 tên. Căn cứ lời khai của các đối tượng và thông tin trinh sát thu thập được, cơ quan điều tra xác định một nhóm đối tượng là người Việt Nam từng sinh sống, làm việc tại các nước Đông Âu, trong đó chủ yếu ở Cộng hòa Séc, đã học lỏm được công thức sản xuất ma túy tổng hợp từ thời Đức quốc xã, khi về Việt Nam đã liên kết với tội phạm trong nước sản xuất thí điểm. Nổi cộm trong số đó là Nguyễn Đức Chơm.

Hai ông Tây nhập cảnh vào Việt Nam cùng Chơm được xác định là Eder Stanislav (SN 1977) và Vavra Vladimir (SN 1977), cùng quốc tịch Séc. Đây là hai đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự và có dấu hiệu sản xuất ma túy tại nước họ. Xác định Chơm là tội phạm ma túy thuộc loại nguy hiểm, có sự liên kết, móc nối với tội phạm ma túy quốc tế, tháng 7/2011, Văn phòng Interpol Việt Nam đã phát lệnh truy nã đỏ. Cuối tháng 12/2011, sau nhiều ngày trinh sát, Công an Hà Nội xác nhận thông tin Nguyễn Đức Chơm đã lén lút quay trở lại Việt Nam và có thể sẽ tới Hà Nội mua nguyên liệu để sản xuất ma túy tổng hợp. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã giăng mẻ lưới lớn trên địa bàn rộng. Nhiều tổ công tác hóa trang được bố trí phục kích tại các địa điểm mà Chơm và đồng bọn có thể lui tới để thu mua tân dược chứa tiền chất ma túy phục vụ việc sản xuất ma túy tổng hợp như phố Giảng Võ, Thái Thịnh, Ngọc Khánh, Hà Nội. Khoảng 12 giờ ngày 27/12/2011, tại phố Thái Thịnh, khi Chơm vừa mở cửa xe taxi xuống đã bị ba trinh sát quật ngã. Hai đối tượng đi cùng là Đoàn Văn Viên (SN 1987) và Phạm Văn Thanh (SN 1983) ở Hải Dương cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Trùm tội phạm Đông Âu sản xuất ma túy - 2

Quyết định truy nã Nguyễn Đức Chơm của Cơ quan CSĐT Công an Thái Bình

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội, Chơm khai nhận sau khi bị Công an Thái Bình phát giác việc sản xuất ma túy tổng hợp, hắn trốn đi Bắc Ninh, sau đó theo đường bộ vào thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước ẩn náu, tìm đường sang Campuchia. Từ đây, Chơm sử dụng hộ chiếu quốc tịch Ba Lan để qua Thái rồi về Ba Lan. Bị truy nã quốc tế, cảm thấy ở nước này không ổn, tháng 12-2011 Chơm quay trở lại Việt Nam bằng con đường bất hợp pháp và thuê nhà trọ tại Hải Dương ẩn náu. Khi hết tiền, y móc nối với hai con nghiện là Đoàn Văn Viên và Phạm Văn Thanh, rủ sản xuất ma túy tổng hợp. Nhưng chưa kịp thực hiện đã bị Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Cũng theo lời khai của Chơm, Eder Stanislav và Vavra Vladimir là hai chuyên gia hóa học, được hắn kéo về Việt Nam, tìm cách móc nối với những kẻ từng sinh sống tại một số nước Đông Âu sản xuất thử nghiệm ma túy tổng hợp. Thời điểm Chơm bị Công an Thái Bình phát hiện, Vavra Vladimir trốn vào Vinh, Nghệ An, nhập bọn với Lê Thanh Hải, tức Hải “Minh”, một trùm sản xuất ma túy “đá” tại đây. Trước đó Hải “Minh” có thời gian dài sinh sống, lao động tại các nước Đông Âu nên học lỏm được công thức sản xuất ma túy tổng hợp. Năm 2001, hắn về nước, lên kế hoạch sản xuất ma túy. Ở với Hải “Minh” một thời gian ngắn, đầu tháng 6-2011, trước sự truy bắt gắt gao của Công an Hà Nội, Vladimir bỏ trốn qua Cửa khẩu Xa Mát. Tháng 3/2012, nhóm tội phạm của Hải “Minh” cũng đã bị Công an Nghệ An triệt phá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN