"Trùm cua cáy" xứ Thanh thoát án tử

Ngày 11/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Thanh Hải (42 tuổi, trú tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và Vũ Quốc Cường (34 tuổi, trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Đại ca... mắm cáy

Theo kết quả điều tra của cơ quan, tối ngày 18/5, vợ chồng anh Đỗ Phát Lai, chị Đoàn Thị Cúc và cháu Đỗ Văn Dũng (con trai) đã bị hai kẻ lạ mặt cầm hung khí xông vào nhà riêng ở xã Tế Nông (huyện Nông Cống) truy sát.

Vụ án mạng kinh hoàng lúc nửa đêm đã cướp đi sinh mạng anh Lai. Chị Cúc và cháu Dũng bị thương tích nặng.

Mấy năm gần đây, thị trường thu mua cáy ở Thanh Hóa đi các tỉnh phía bắc làm ăn phát tài. Nhiều nông dân làm giàu từ nghề thu mua, buôn bán cáy. Muốn độc chiếm thị trường, “Hải Đạm” đã tập hợp một số đàn em có máu mặt trong giới giang hồ để “bảo kê” cho việc làm ăn của y.

Trong số những đại lý thu gom cáy ở Thanh Hóa, anh Đỗ Phát Lai được “Hải Đạm” liệt vào “danh sách đen” cần trừ khử bởi anh Lai được cho là “kẻ ngáng đường” cứng đầu.

Nhiều lần mâu thuẫn xảy ra do “Hải Đạm” thường xuyên ép giá.

Sau những chuyến đổ hàng tại Thái Bình, Hải làm quen với Vũ Quốc Cường, người được mệnh danh là “đại ca trên quê hương năm tấn”. Hải ngỏ ý muốn mời Cường về nhà chơi.

Đêm 18/05, Cường gọi điện cho Hải nói là đang trên đường vào Thanh Hóa. Sau khi đón Cường về nhà, Hải ngồi tâm sự chuyện làm ăn và muốn Cường “xử đẹp” một số chủ hiệu thu mua cáy trên địa bàn, trong đó có đối thủ “cứng đầu” là anh Đỗ Phát Lai.

Vừa nghe dứt lời, Cường đề nghị Hải chở ngay mình tới nhà anh Lai. Vừa nhìn thấy anh Lai đang cởi trần trong nhà, Cường xông vào dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Lai.

Bị chém bất ngờ, anh Lai vừa bỏ chạy vào nhà vừa tri hô. Chị Cúc (vợ anh Lai) thấy chồng bị truy sát liền chạy ra van xin rồi ôm ghì tên hung thủ. Cường giằng mạnh đẩy chị Cúc ra rồi tiếp tục dùng dao chém anh Lai và chị Cúc.

Cháu Dũng đang ở bên bà ngoại, thấy tiếng la hét của bố liền chạy về nhà lao vào ôm lấy bố cũng bị Cường chém một nhát vào tay.

Sau khi hạ sát anh Lai, nhóm côn đồ lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Lai bị chém gục ngay tại chỗ, chết trên đường đi cấp cứu.

Trốn nã

Gây án xong, Hải chở Cường ra bắt xe về Thái Bình ngay trong đêm đồng thời y cũng cao chạy xa bay.

Sáng 20/05, nghe tin anh Lai đã chết, Hải nhờ Lê Xuân Luận (ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) tìm người nhận tội thay nhưng Luận không đồng ý, người này cũng không thông báo với cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với hai đối tượng này. Để trốn lệnh truy nã, ông “trùm mắm cáy xứ Thanh” liền bắt xe vào Nghệ An rồi sang Hà Tĩnh thuê phòng nghỉ ở khách sạn Hoàng Anh.

Hải tính sẽ chờ xe trốn vào Tây Nguyên nơi rừng núi hoang vu và có rất nhiều người dân gốc Thanh Hóa sinh sống ở đó. Rạng sáng 7/6, một tổ công tác bí mật áp sát khách sạn, kiểm tra phòng 315 và quật ngã tên Hải khiến hắn không kịp trở tay.

Sau khi Hải bị bắt, cảnh sát xác định thêm hung thủ bịt mặt gây ra vụ chém người trong đêm là Vũ Quốc Cường, có 3 tiền án và mới ra tù về, rất hung hãn, hiếu chiến và bất chấp tất cả.

Nghe tin Hải bị bắt, biết rằng hành tung mình đã bị lộ nên Cường đã bắt xe đò từ Hà Nội vào miền Nam để trốn. Lần theo các dấu vết, nửa tháng sau, ngày 20/6, tổ trinh sát Công an Thanh Hóa ập vào một nhà dân ở khu vực hẻo lánh giáp ranh giữa Đồng Nai và Vũng Tàu bắt tên Cường khi hắn đang say ngủ.

Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Quốc Cường án tử hình, Lê Thanh Hải 25 năm tù. Trong vụ án còn có Lê Xuân Luận bị phạt 29 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm".

Tòa cũng buộc bị cái Hải và Cường bồi thường gần 150 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lê (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN