Trong một đêm, người phụ nữ 2 lần bị con nghiện cướp giật tài sản

Quay lại vẫn thấy chị P.L. đang đứng sử dụng điện thoại, hai đối tượng thay đổi kế hoạch. Hùng dừng xe nổ máy chờ sẵn để Minh đi bộ áp sát chị P.L. cướp giật điện thoại rồi nhảy lên xe Hùng tẩu thoát...

Trong một đêm, người phụ nữ 2 lần bị con nghiện cướp giật tài sản - 1

Đối tượng Minh và Hùng.

Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP  Hà Nội cho biết đã chuyển 2 đối tượng cướp giật tài sản là Trịnh Văn Minh (28 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Đậu Xuân Hùng (22 tuổi, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cho Công an quận Thanh Xuân điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 14-8, Hùng điều khiển xe máy đèo Minh đi lòng vòng các phố tìm sơ hở để cướp giật. Đến đoạn phố Nhân Hòa, hướng đi phố Vũ Trọng Phụng, phát hiện thấy chị P.L. đang ngồi trên xe máy điện trước cổng chợ Nhân Chính, trên tay cầm chiếc điện thoại Iphone 6 Plus sử dụng. Hùng liền điều khiển xe máy áp sát chị P.L. để Minh cướp giật chiếc điện thoại nhưng không thành.

Sau đó, Hùng tiếp tục điều khiển xe đi vào khu vực chợ Nhân Chính. Một lúc sau quay lại vẫn thấy chị P.L. đang đứng ở khu vực trên, tay vẫn cầm chiếc điện thoại sử dụng. Quyết tâm cướp giật bằng được điện thoại của nạn nhân, hai đối tượng thay đổi kế hoạch, Hùng dừng xe nổ máy chờ sẵn để Minh đi bộ áp sát chị P.L. cướp giật điện thoại rồi nhảy lên xe Hùng tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra và xác định được thủ phạm, truy bắt 2 đối tượng nêu trên.

Tại cơ quan Công an, Minh và Hùng khai nhận, trước khi cướp giật chiếc điện thoại của chị P.L., chúng còn cướp giật được một điện thoại Iphone 6S của 2 phụ nữ đang đi xe máy trên đường Lê Trọng Tấn (gần khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn).

Được biết, Hùng và Minh là 2 đối tượng nghiện ma túy, Hùng đã có vợ con ở quê, lên Hà Nội đi làm, nhưng thực tế không làm ăn gì mà cùng Minh đi cướp giật để có tiền chi tiêu, hút hít.

Hai tên cướp phóng vun vút, ném bàn ghế vào đặc nhiệm và cái kết

Bị đặc nhiệm truy đuổi gắt gao, hai tên cướp phóng vun vút qua nhiều hẻm nhỏ, lạng lách ném bàn ghế về phía sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Minh Khoa ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN