Tra tay vào còng số 8 trước ngày cưới

Mặc dù bị truy nã toàn quốc nhưng Phạm Văn Tuấn Tú vẫn yêu một thiếu nữ. Khi đối tượng bị truy nã toàn quốc này chuẩn bị tổ chức đám cưới thì phải tra tay vào còng số 8.

Ngày 11/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt được đối tượng nguy hiểm mà trước đó cơ quan này phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc.

Theo đó, đối tượng tên là Phạm Văn Tuấn Tú (SN 1985, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tú là một mắt xích quan trọng trong đường dây cá độ bóng đá lớn qua mạng internet với số tiền gần 1.000 tỷ đồng mà Công an Đà Nẵng triệt phá vào cuối năm 2012, đầu năm 2013 (trong đường dây này Công an đã khởi tố 20 bị can).

Được biết, sau khi đường dây cá độ bóng đá lớn bị triệt phá, Tú bỏ trốn. Đầu tháng 2/2013, Công an Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc đối với Tú về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Trong thời gian này, Tú chạy trốn khắp nơi, khi thì ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, khi thì về Bình Dương, Khánh Hòa… Trong thời gian ở Khánh Hòa, với vẻ bề ngoài bảnh trai lại ăn nói có duyên, Tú quen với một cô gái tên H.

Thấy vẻ bề ngoài như thế, H. không chút nghi ngờ và sa vào vòng tay của Tú và lỡ "ăn cơm trước kẻng" nên có bầu. Để người yêu tin tưởng, Tú nói sẽ tổ chức đám cưới nhưng trong bụng nghĩ ra nhiều “chiêu” để trốn sự truy nã của lực lượng Công an. Về phía gia đình H. vì không biết Tú là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nên hồ hởi chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con gái vào đầu tháng 7/2013.

Kế hoạch bắt Tú được Công an Đà Nẵng chuẩn bị kỹ lưỡng vì để làm sao đối tượng không hay biết và gia đình, bạn bè, bà con họ hàng chị H. khỏi bị “sốc”. Một ngày đầu tháng 7, các trinh sát bất ngờ ập tới bắt Tú ở một quán bún trên đường Nguyễn Hữu Huân trước sự ngỡ ngàng của Tú, sau đó di lý đối tượng về Đà Nẵng.

Sau khi biết chuyện, chị H. ngất xỉu. Cả gia đình, họ hàng ai cũng sửng sốt vì H. yêu phải một đối tượng nguy hiểm đang bị truy nã mà không biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN