“Tiểu tam” 16 tuổi ra tay tàn ác với “chính thất” vì muốn độc chiếm tình nhân

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong cơn ghen mù quáng của mối tình tội lỗi, cô gái tuổi teen đã đi thẳng đến nhà của người tình với một kế hoạch vô cùng tàn ác.

Amy Fisher trở thành sát nhân ở tuổi 17.

Amy Fisher trở thành sát nhân ở tuổi 17.

Mối tình tội lỗi

Amy Fisher là con gái duy nhất trong một gia đình ở thị trấn Merrick, Long Island, New York (Mỹ). Vào một ngày tháng 5/1991, cô nữ sinh làm hỏng chiếc xe được bố mẹ tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 16 nên đã giấu mang nó ra cửa hàng sửa chữa.

Tại đây, cô gặp ông chủ tiệm sửa xe Joey Buttafuoco, 35 tuổi.  Cô gái trẻ lập tức trúng “tiếng sét ái tình”, nhanh chóng bị vẻ trưởng thành, nam tính và ga lăng của Joey quyến rũ. Cả 2 sau đó lao vào mối tình tội lỗi mặc cho Amy biết rõ Joey đã có vợ và hai con. Họ thường quan hệ tình dục ngay tại nhà của Amy khi bố mẹ cô gái đi vắng.

Cuộc tình kéo dài được vài tháng thì Amy không muốn mãi phải chịu cảnh vụng trộm này. Amy liên tục yêu cầu Joey bỏ vợ để chính thức đến với mình nhưng Joey luôn lấy cớ để từ chối và nói rằng chưa thể làm việc đó ngay. 

Nghĩ rằng người tình không chịu ly hôn là vì bị vợ ràng buộc và níu kéo nên cô gái nông nổi nghĩ rằng chỉ có cách khiến “tình địch” biến mất mãi mãi thì Joey mới có thể là của riêng mình. Trong đầu cô gái tuổi teen lập tức nảy ra kế hoạch vô cùng tàn ác.

Vào buổi sáng ngày 19/5/1992, Mary Jo Buttafuoco, vợ của Joey Buttafuoco đang ở nhà thì nghe có tiếng chuông cửa. Mary chẳng thể ngờ rằng bi kịch đang đợi mình đằng sau cánh cửa đó.

Ở thềm nhà, một thiếu nữ với mái tóc vàng, cất tiếng hỏi Mary có phải là vợ của Joey Buttafuoco hay không. Thiếu nữ lạ mặt giới thiệu mình là Ann Marie nhưng trên thực tế, đó chính là Amy Fisher. Mary sau đó sững người khi cô gái nói rằng Joey đang ngoại tình với người em gái 16 tuổi của cô ta.

Cô gái bảo rằng có bằng chứng của vụ ngoại tình và đưa ra một chiếc áo của Joey. Sau vài phút nói chuyện, Mary quyết định chấm dứt cuộc đối thoại, yêu cầu Amy rời khỏi nhà của mình và quay vào nhà để gọi cho chồng.

Nhưng bất ngờ, Amy rút ra một khẩu súng lục bắn thẳng vào mặt Mary rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc Mary đau đớn quằn quại, tay ôm lấy khuôn mặt đầy máu.

Vụ đánh ghen ngược gây chấn động

Mary Jo Buttafuoco bên người chồng đã phản bội mình và hai con.

Mary Jo Buttafuoco bên người chồng đã phản bội mình và hai con.

Nghe tiếng súng nổ, hàng xóm của Mary vội chạy đến, cấp cứu nạn nhân rồi gọi cho cảnh sát và xe cứu thương. Nạn nhân nhập viện trong tình trang nguy kịch. Bác sĩ cho biết, mặc dù không thể lấy được viên đạn ra khỏi đầu Mary nhưng cô thực sự đã vô cùng may mắn khi có thể thoát chết 1 cách kỳ diệu. Tuy nhiên, di chứng của vụ tấn công đã khiến Mary bị liệt 1 phần khuôn mặt và không thể cười.

Vụ tấn công khiến cho cảnh sát khá vất vả vì manh mối tại hiện trường gần như không có. Nạn nhân chỉ là một phụ nữ nội trợ bình thường. Vào thời điểm đó, họ không biết rằng thủ phạm mới 17 tuổi. Chỉ đến khi Mary sống sót và phục hồi, cô đã giúp cảnh sát phác họa ra chân dung kẻ thủ ác.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Joey ban đầu phủ nhận có mối quan hệ ngoài luồng với Amy. Khi Mary tỉnh lại, cô đã xác nhận danh tính người bắn súng vào mình với cảnh sát khi họ cho cô xem một bức ảnh của Amy. Joey sau đó đã khai nhận toàn bộ mọi chuyện và giúp cảnh sát lần ra nơi mà cô nhân tình trẻ tuổi đang ẩn nấp.

Vụ đánh ghen ngược đã gây chấn động toàn nước Mỹ. Trang nhất của tất cả các tờ báo đều đồng loạt đưa tin về cô gái 17 tuổi ngang nhiên đến tận nhà giết vợ của người tình mà cho đến khi bị bắn vào mặt, người vợ vẫn còn chưa hề biết đến sự hiện diện của kẻ thứ ba.

“Mọi chuyện thật điên rồ. Tôi không bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải trải qua những chuyện như này. Amy thực sự giống như một con thú hoang vậy”, Mary nói trong phiên tòa xét xử.

Ngày 23/9/1992, Amy bị kết án 7 năm tù cho tội danh Giết người và Hành hung cấp độ 1. Bên cạnh đó, Joey Buttafuoco cũng phải ngồi tù 6 tháng vì tội Quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 ngày 27/11/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Dụ chồng uống thuốc kích dục rồi vào rừng ân ái, vợ ”trở mặt” làm điều không ngờ

Sau khi dụ chồng vào rừng "mây mưa", người phụ nữ "trở mặt" và suýt gây án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Biography, ABC News, Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN