Thương chồng bị nghiện, vợ cùng chồng đi cướp

Công an truy đuổi và nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng hai vợ chồng cùng đi cướp giật vẫn lạng lách, bỏ chạy. Sau khi bị bắt, Yến khai do chồng lên cơn nghiện ma túy nên đồng ý… đi cướp giật với chồng!

Ngày 11-6, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, đã bàn giao hồ sơ cùng vợ chồng Nguyễn Hoàng Phi, Nguyễn Thị Thu Yến (cùng SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) lên Công an quận 1 để tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 10-6, Phi chở Yến rảo quanh các tuyến đường trung tâm TP HCM để tìm người sơ hở thì ra tay cướp giật. Khi đến trước số 44 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, vợ chồng Phi – Yến nhìn thấy chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1982, ngụ quận 8), đang đi bộ, có đeo sợi dây chuyền bạch kim nên Phi áp sát để vợ giật, rồi tăng ga bỏ chạy.

Đang tuần tra trên đường, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 nghe tiếng tri hô nên đuổi theo.

Thương chồng bị nghiện, vợ cùng chồng đi cướp - 1

Nguyễn Thị Thu Yến, vợ đối tượng Phi cũng bị trinh sát hình sự bắt quả tang sau khi cướp giật.

Để thoát thân, Phi lạng lách vượt đèn đỏ bất chấp sự an toàn của người lưu thông trên đường nên buộc lòng trinh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, cả hai vẫn bất chấp bỏ chạy. Khi đến trước số nhà 66 Lê Lợi, trinh sát ép, đạp ngã xe rồi khống chế, bắt gọn vợ chồng Phi cùng tang vật và chiếc xe máy là phương tiện gây án.

Tại công an phường Bến Nghé, Yến khai do chồng lên cơn nghiện ma túy nên đồng ý đi cướp giật cùng. Ngay sau khi lập biên bản ban đầu, sợi dây chuyền bạch kim trị giá 6 triệu đồng được trao trả cho chị Thúy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN