Thua bạc, nữ quái xông vào cướp tiệm vàng

Tại cơ quan công an, “nữ quái” Lê Thị Nhung thú nhận do thua bạc quá nhiều tiền trong ngày 28/2 nên mới nảy sinh ra ý định đi cướp tiệm vàng đem bán.

Khoảng 18 giờ 30 tối ngày 28/2, tại tiệm vàng Minh Vũ I trên đường 30-4, gần chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xảy ra vụ cướp khá táo bạo, do một phụ nữ nghiện bài bạc gây ra.

Nhiều người dân gần chợ Xuân Khánh thấy Lê Thị Nhung đi xe máy đảo tới lui trước các tiệm vàng tại khu vực này. Không lâu sau, đối tượng này đậu xe máy trước tiệm vàng Minh Vũ I, rồi đi thẳng vào bên trong hỏi mua dây chuyền vàng.

Thua bạc, nữ quái xông vào cướp tiệm vàng - 1

               Tiệm vàng Minh Vũ I nơi xảy ra vụ cướp.

 Bà Lê Thị Nhờ (55 tuổi, chủ tiệm vàng, trông cửa hàng một mình) liền lấy 1 sợi dây chuyền vàng 24K (loại 5 chỉ) cho Nhung xem. Khi vừa cầm sợi dây chuyền trên tay, đối tượng này lập tức chạy nhanh ra ngoài, quay đầu xe bỏ chạy. Bà Nhờ lập tức truy hô cướp cướp… Liền lúc này, người hàng xóm của bà Nhờ tên Nghĩa chứng kiến sự việc đã nhanh chóng bắt được Nhung cùng tang vật, giao cho công an xử lý.

Tại công an phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đối tượng Lê Thị Nhung khai nhận do đánh bài thua 20 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến hơn 17 giờ cùng ngày 28/2 nên không dám về nhà vì sợ chồng đánh. Do vậy, Nhung mới nghĩ ra cách đi cướp vàng bán lấy tiền thì bị bắt quả tang.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Nhờ nói: Thấy Nhung đi xe máy mới và đã tắt máy, rút chìa khóa rồi mới vào hỏi mua vàng nên tôi mới lấy cho xem. Ai ngờ cô ta chụp chạy luôn ra ngoài, tôi chỉ còn cách tri hô cho mọi người bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cửu Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN