Thấy trai lạ trong phòng ngủ, chồng giết vợ và con gái rồi nằm cạnh suốt 7 ngày

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi giết vợ và con gái 6 tuổi, người chồng đã đặt 2 thi thể trên giường và ngủ cùng suốt 7 ngày. Thậm chí hắn ta còn lướt web, xem nội dung khiêu dâm.

Chân dung bị cáo đến tòa cùng di ảnh của vợ.

Chân dung bị cáo đến tòa cùng di ảnh của vợ.

Án mạng đau lòng

Sau 3 năm gây án mạng đau lòng khiến vợ đang mang thai và con gái tử vong, Teo Ghim Heng (45 tuổi, sống ở Singapore) đã phải lĩnh án tử hình. Thẩm phán tại tòa gọi đây là "vụ án bi thảm" khiến các nạn nhân tử vong và một gia đình tan nát. 

Nạn nhân trong sự việc là Choong Pei Shan (vợ của Teo) cùng con gái 6 tuổi. Trước khi 2 nạn nhân mất mạng, Teo Ghim Heng đã siết cổ vợ bằng khăn tắm do tranh cãi về chuyện tiền bạc. Nạn nhân đã xúc phạm Teo Ghim Heng trước mặt con gái, cho rằng Teo là người cha và người chồng vô dụng. 

Bé gái 6 tuổi tội nghiệp chơi trong phòng và xem tivi khi hành động đáng sợ của Teo với Choong Pei Shan diễn ra. Sau khi sát hại vợ, Teo đã giết con gái và cố gắng tự tử để "gia đình đoàn tụ" nhưng bất thành. Anh ta đặt 2 thi thể trên giường và nằm ngủ bên cạnh suốt 7 ngày.

Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy trong ngày đầu tiên của dịp Tết Âm lịch năm 2017. Sự việc được phát hiện khi anh trai vợ gõ cửa nhà và phát hiện mùi lạ. Người anh trai này cố gắng tìm em gái vì không thấy Choong Pei Shan tham gia các hoạt động dịp Tết và không trả lời tin nhắn.

Khi Teo mở cửa cho cảnh sát vào trong, anh ta mới tỏ ra sốc và thừa nhận Choong đã chết. Động cơ giết người của Teo được cho là xuất phát từ những cãi vã quanh chuyện tiền bạc.

Trước đây, Teo từng kinh doanh bất động sản, kiếm được 20.000 đô la Singapore/tháng, nhưng sau đó lâm vào khó khăn do thị trường đi xuống. Teo phải cố gắng xoay sở để trả các chi phí sinh hoạt. Người đàn ông này còn gánh các khoản nợ cờ bạc, chi tiêu thẻ tín dụng và học phí của con gái. 

Tháng 10/2014, Teo từng thấy vợ và một người đàn ông khác trong phòng ngủ. Điều này khiến cho anh ta nghi ngờ con gái không phải là "giọt máu" của mình. 

Bức thư giả mạo và xem "phim nóng" sau khi gây án

Tại tòa, phía công tố cho rằng, bị cáo đã nói dối cảnh sát và bác sĩ để giảm nhẹ tội. Teo vẫn tỉnh táo vào thời điểm xảy ra vụ án mạng. Điều này thể hiện ở việc anh ta có thể mô tả chi tiết chuyện vợ mắng và hành động sát hại vợ con. Phía luật sư bào chữa cho rằng, thân chủ của họ bị trầm cảm nghiêm trọng và bị kích động đột ngột.

Phía tòa án cũng cho biết, sau khi xảy ra vụ giết người, Teo lên mạng xã hội đổi ảnh ở tài khoản của vợ giúp tạo cảm giác như nạn nhân vẫn còn sống. Bị cáo còn bật máy lạnh trong phòng để làm giảm tốc độ phân hủy của thi thể và đóng cửa sổ ngăn mùi hôi lan ra ngoài. 

Thậm chí, một bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy ở hiện trường, nhưng đây là bằng chứng ngụy tạo. Trong thư tuyệt mệnh đề cập đến việc vợ của bị cáo đồng ý tự tử với anh ta. Qua xác minh, bức thư tuyệt mệnh do Teo tự viết.

Mặc dù, luật sư bào chữa đã nêu ý kiến về tình trạng của Teo, nhưng thẩm phán bác bỏ. Vị thẩm phán cho rằng, không có dấu hiệu về rối loạn trầm cảm nghiêm trọng ở thời điểm phạm tôi, chỉ chấp nhận bị cáo đối diện với tình hình tài chính khó khăn và mối quan hệ không êm đẹp giữa 2 vợ chồng. "Các tin nhắn giữa Teo và vợ không cho thấy anh ta đang bị trầm cảm", thẩm phán tại tòa nói.

Teo Ghim Heng dường như không sợ hãi hay chán nản vì cái chết của vợ và con gái. Anh ta còn dành thời gian để lướt web, xem nội dung khiêu dâm. Bị cáo vẫn ngủ và đi ra ngoài để mua đồ ăn. Hành động như vậy được hội đồng xét xử cho rằng không phải biểu hiện của người bị trầm cảm.

--------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h ngày 19/1/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Không làm bạn gái ”thỏa mãn” khi ân ái, trai trẻ bị bạo hành dã man

Câu chuyện tình yêu lệch tuổi kết thúc trong nỗi đau đớn của "phi công trẻ" sau những lần bị bạn gái hành hạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Channel News Asia) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN