Thành "yêu râu xanh" vì vợ mang bầu

Trong suốt gần 1 năm, tên yêu râu xanh đồi bại đã đe doạ và hiếp nạn nhân nhiều lần. Sự việc động trời chỉ bị phát hiện khi cháu bé đã mang bầu tới tháng thứ 6.

Hoàn cảnh éo le

Trong vụ án hiếp dâm trẻ em này, ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh éo le của nạn nhân. Vốn sinh ra trong một gia đình rất khó khăn, nên cháu Phạm Thị Hoa trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (tên nạn nhân đã thay đổi) phải sống cảnh xa cha, xa mẹ và được bố mẹ gửi đến nhà ông nội cưu mang.

Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm ăn xa, nên sự quan tâm dành cho cháu Hoa của người ruột thịt rất hạn chế. Là một trong những người đã tham gia phá vụ án này, thượng uý Thịnh Cảnh, Phòng PC45, công an tỉnh Nam Định chia sẻ: "Bố mẹ cháu Hoa làm nghề thu gom, mua bán sắt vụn, đồng nát nên thường xuyên xa nhà. Số tiền dành dụm, chắt chiu được lại gửi một phần về để nuôi con nhỏ. Cuộc sống còn vất vả nhưng yên bình. Cũng không ai ngờ, nguyên nhân dẫn đến vụ án hiếp dâm này, xuất phát chính từ việc thiếu sự quan tâm của gia đình dành cho cháu bé".

Được biết, so với lứa tuổi 13 của mình, cháu Hoa lại phổng phao hơn chúng bạn. Ngoài thời gian đi học, cháu chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với hàng xóm. Cái nghèo khổ và nỗi tủi cực vì thiếu hơi ấm, sự quan tâm của gia đình cũng phần nào khiến Hoa không được vui vẻ, hoà đồng như các bạn đồng trang lứa. Trong số những người hàng xóm của Hoa có Vũ Quang Long, sinh năm 1985 trú tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Nếu xét về quan hệ họ hàng xa, Long còn phải gọi cháu Hoa là chị. Giữa hai bên gia đình qua lại bình thường, không để lại điều tiếng gì.

Giữa năm 2011, Long lập gia đình. Niềm vui trong hạnh phúc lứa đôi đến với Long ngay sau đó, khi vợ Long có tin mừng. Từ lúc vợ Long có bầu, cả gia đình ai cũng phấn khởi vì sắp có thêm một thành viên mới. Còn Long, sau khi kết hôn đã đi làm công nhân khai thác than ở tỉnh Quảng Ninh, thi thoảng mới về thăm nhà. Mỗi lần thế, Long lại sang nhà Hoa chơi. Với những người lớn tuổi, cũng chẳng mấy ai để ý đến việc thăm hỏi đó, vì nó là lẽ thường tình. Song cũng không ai ngờ rằng, đó chính là quãng thời gian con người Long bắt đầu có những biến đổi tâm lý, dẫn đến hành vi đồi bại là thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Hoa.

Nỗi dằn vặt khôn nguôi

Trao đổi với PV, thượng uý Thịnh Cảnh - Phòng PC45, công an tỉnh Nam Định cho biết: "Khi vụ án vỡ lở, cơ quan công an vào cuộc đã làm rõ nhiều tình tiết và các uẩn khúc của vụ án. Được biết, ngay từ giai đoạn giữa năm 2011, trong những lần về thăm nhà, Long đã có hành vi sàm sỡ cháu Hoa và đe doạ không được cho ai biết. Đồng thời Long dọa, nếu Hoa nói cho ai biết thì cả hai sẽ cùng chết. Ban đầu là hành vi sờ soạng, sau đó Long đã tiến tới thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Hoa.

Mọi việc tưởng chừng như chỉ có Long và Hoa biết, nhưng khi thấy bụng cháu Hoa cứ to dần thì bố, mẹ cháu Hoa mới phát hoảng và sững sờ hơn khi biết con mình đã có bầu hơn 6 tháng. Ban đầu "tác giả" cái thai trong bụng Hoa vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, khi biết không thể che giấu, Hoa đành thú nhận việc đã bị Long xâm hại. Lúc này bố mẹ Hoa như chết đứng, song ngay sau đó đã tức tối sang nhà Long để giải quyết vấn đề. Được biết, sau những giằng xé vì thương con, xót cháu, lại xét mối quan hệ từ bấy lâu nay vốn dĩ bình thường, gia đình cháu Hoa định giải quyết nội bộ theo hướng im lặng vì thương con, cho dù lòng đầy căm hận.

Nhưng ngay sau khi sự việc vỡ lở, nhiều lời đồn ác ý nhằm vào gia đình cháu Hoa. Có người ác khẩu còn cho rằng, do cháu Hoa ở với ông nội nên mới có thai(!). Thậm chí còn nói toẹt ra rằng, "tác giả" của cái thai chính là ông nội cháu(!). Không thể để nỗi đau chồng chất nỗi đau, gia đình cháu Hoa quyết định đương đầu với dư luận để làm rõ trắng đen, phải trái. Chân tướng sự việc vì thế mới được làm rõ, trả lại sự thật, đánh tan những tin đồn và miệng lưỡi thế gian.

Tại cơ quan điều tra công an tỉnh Nam Định, Long khai, do vợ có bầu nên y bí bách về nhu cầu sinh lý. Từ giữa năm 2011, trong những lần về thăm nhà, Long đã tìm cách đe doạ, hiếp dâm cháu Hoa, tính đến ngày bị phát hiện Long đã 5 lần thực hiện hành vi bỉ ổi.

Điều đáng nói, khi Long bị bắt, ai cũng thấy chạnh lòng. Bởi trong cuộc sống Long lại là một người rất ngoan ngoãn, cần cù, chăm chỉ. Y luôn tìm mọi cách kiếm tiền nuôi sống gia đình. Trong công việc ở mỏ than tại Quảng Ninh, Long cũng hoà đồng cùng anh em công nhân, thậm chí còn được xem là người đàn ông tốt bụng. Một cán bộ điều tra chia sẻ, khi bị bắt Long tỏ ra rất hối hận vì đã không kìm nén được dục vọng của mình, dẫn đến hành vi phạm tội. Y cũng cho rằng, do vợ có thai nên y bị dồn nén, ức chế vì không được quan hệ vợ chồng. Song đó chỉ là lời giảo biện vô lý.

Vụ án đã khép lại, dập tắt luôn cả những lời đồn thổi nghiệt ngã. Song nỗi đau, sự tổn thương thể xác, tinh thần đối với nạn nhân sẽ không thể xoá nhoà. Còn đối với người thân của nạn nhân, vì cuộc sống mưu sinh, miếng cơm, manh áo, sớm để con cái phải đương đầu với những cạm bẫy và mối nguy hiểm ập xuống, đó cũng là điều đáng tiếc khi sự việc xảy ra.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Quang Long với tội danh Hiếp dâm trẻ em theo khoản 4, điều 112 Bộ luật hình sự để trừng trị trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phương (Người Đưa Tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN