Tên sát nhân kỳ dị yêu thích các đám cháy: Cuộc gọi bất ngờ

Khi gia đình Hasties và ngay cả cảnh sát gần như không còn hy vọng vào việc điều tra thì bất ngờ họ nhận được cuộc gọi của một người đàn ông thừa nhận chính mình đã gây nên vụ hỏa hoạn.

Năm 1979, một vụ hỏa hoạn có chủ đích đã xảy ra tại thành phố Hull (Anh), giết chết 3 nạn nhân trong cùng một gia đình. Cảnh sát sau đó đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc phá án, bởi gia đình các nạn nhân không được người dân địa phương yêu quý, thậm chí còn bị thù ghét. Với những nỗ lực phá án, cuối cùng họ cũng tìm ra hung thủ nhưng có nằm mơ cũng không ai nghĩ rằng đó lại là một kẻ giết người hàng loạt có sở thích tạo ra các ngọn lửa.

Tên sát nhân kỳ dị yêu thích các đám cháy: Cuộc gọi bất ngờ - 1

Nghi phạm Bruce George Peter Lee

Cuộc điều tra bế tắc

Không có thông tin về hung thủ và cũng không nhận được sự hợp tác của người dân trong khu vực, các điều tra viên gần như rơi vào bế tắc. Bất ngờ cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại nặc danh cho biết mình đã nhìn thấy có hai người đàn ông đi đi lại lại rất lâu quanh khu vực gia đình Hasties ngay trước vụ hỏa hoạn. Hai người này sau đó đã chạy tới một chiếc xe ô tô gần đó, trên xe có một người khác đang đợi sẵn. Nhanh chóng, cả ba lao đi trong đêm.

Trước tình hình hiện tại, đây được coi là thông tin rất có giá trị. Cảnh sát cho biết ngôi nhà bên cạnh gia đình Hasties được biết đến là nơi các đối tượng anh chị trong khu vực tập trung trao đổi và bán lẻ ma túy. Cho nên, không loại trừ khả năng có thể đây mới là mục tiêu của hung thủ nhưng đã ra tay nhầm nhà. Ngoài ra, ngọn lửa chỉ bùng lên khi hung thủ đã chắc chắn chúng đã rời khỏi hiện trường. Như vậy, đây phải là những kẻ có kinh nghiệm trong việc phóng hỏa.

Trong khi các nhân viên điều tra tập trung gần như hoàn toàn lực lượng nhằm xác định danh tính người nặc danh gọi đến và chiếc xe cũng như những đối tượng tình nghi mà người này nhìn thấy thì bất ngờ lại nhận được cuộc gọi của người đàn ông nặc danh kia. Trong khi cảnh sát chờ đợi một thông tin mới thì người này bất ngờ thông báo mình đã nhầm về những gì đã nhìn thấy. Theo đó, thời gian chiếc xe cùng 3 người đàn ông xuất hiện là vài ngày trước chứ không phải hôm xảy ra hỏa hoạn.

Biết rằng đã đi sai hướng, cảnh sát tiếp tục lên những phương án mới. Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng trôi qu,a cuộc điều tra vẫn không có kết quả, lực lượng cảnh sát đã muốn dừng quá trình điều tra và chuyển nguồn lực cho những vụ án khác. Gia đình Hasties đã chuyển đi nơi khác sau vụ hỏa hoạn và không còn mong có thể tìm được hung thủ. Vậy nhưng, khi ngay đến cảnh sát cũng không còn nhiều hi vọng thì bất ngờ đã xảy đến.

Cuộc gọi bất ngờ

Một ngày, Tommy Hastie nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia có tiếng một người đàn ông ngập ngừng: “Tôi xin lỗi vì đã giết chết những đứa con của ông” và khi Tommy chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã dập máy.

Một vài tuần sau, phòng cảnh sát điều tra cũng nhận được cuộc điện thoại với lời thú tội tương tự, một người đàn ông nhận mình đã phóng lửa đốt nhà Hasties nhưng cảnh sát cũng không kịp hỏi gì thêm. Cuộc gọi được ghi âm, nhưng thật sự khó khăn để xác định danh tính người này.

Cảm nhận đây không phải là những lời nói dối, cảnh sát quyết định khoanh vùng đối tượng và thẩm vấn từng người với quyết tâm tìm ra hung thủ dù biết đó là một việc tốn nhiều thời gian và có thể vô ích.

Và đúng như dự đoán, gia đình nạn nhân có khá nhiều kẻ thù nên danh sách nghi phạm cũng nhiều vô kể. Tuy nhiên, đã mất nhiều thời gian, cảnh sát vẫn không thể tìm ra kẻ thực sự đáng nghi.

Cuối cùng, một trong những đối tượng bị thẩm vấn là Bruce George Peter Lee, 19 tuổi. Bruce không chỉ biết Charlie Hastie mà còn tham gia vào một số trò phá phách của cậu.  Ngoài ra, có tin đồn Bruce là một người có vấn đề về giới tính.

Khi Bruce bước vào phòng thẩm vấn, điều tra viên đã sử dụng “đòn” tâm lý bằng cách nghiêm mặt khẳng định luôn rằng: “Bruce, chính cậu đã phóng hỏa đốt nhà Hasties, mối quan hệ giữa cậu và Charlie là nguyên nhân khiến cậu ra tay với gia đình họ.”

Dù hỏi như vậy nhưng các nhà điều tra cũng đoán rằng họ sẽ phải nghe lời chối tội như những lần thẩm vấn trước đó, nhưng họ đã thật sự bất ngờ khi nghe nghi phạm 19 tuổi trả lời một cách ngập ngừng: “Tôi không có ý định giết họ đêm hôm đó”.

Còn nữa...

--------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo vụ án Tên sát nhân kỳ dị yêu thích các đám cháy: Sự thật hé lộ vào 4h ngày 16/4/2019.

Tên sát nhân kỳ dị yêu thích các đám cháy: Gia đình rắc rối

Họ gọi khu phố nơi gia đình Hasties sống là “khu phố của sự thù ghét”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Tên sát nhân kỳ dị yêu thích các đám cháy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN